1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Những cuộc chơi (Part 6 ) - Ảnh đi Ninh Bình từ trang 35 - Ảnh tại nhà Long Tomahowk

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Ý anh ấy là leo núi bằng xe ạ
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    VÀo chào cả nhà chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    mạng lởm ko có WP ko xem đc clip
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    @Anh Long: Sáng nay trời mưa nhiều tỉnh phụ cận HN, nên không đi cũng là thượng sách. Dành cho tuần sau vậy! Em sẽ khấn trời đẹp trong hai ngày ấy!
    Em đang bị một con thần kinh dẫm phải đinh nào đó, bị thằng bồ đá, nên quay sang em giở trò mắng nhiếc. Đúng là em gái, chơi với anh Long nên khẩu khí của em vì thế cũng hao hao anh. (mời đọc ở blog)
    Nhân đây, em post vài đoạn nhật ký của nhóm, 1 năm trước, để cho thấy cái điên của nhóm mình.
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Người Điên
    Tính tiền em ơi!
    Mei gọi cậu phục vụ, chiếc bàn mây ngổn ngang cốc chén của sáu người bạn. Các bạn nàng vẫn tiếp tục câu chuyện trong khi mười ngón tay Mei không ngừng gõ trên bàn phím, nàng đáp lại một kẻ hâm mộ nàng qua Blog, hắn hỏi thăm nàng tử tế, nàng có cảm hứng đáp lại những thông tin về chuyến đi chơi bão lửa sắp tới. Quẩy trở về sau chuyến đi chơi Sầm Sơn cùng bạn gái, bị móc trộm ví và tiền bạc, khiến Q. nói dạm trước, mọi người nhớ mang tiền đi trả tiền nước. Mei vui vì nàng có cơ hội đãi bạn một ly nước. Lát sau anh Nam và vợ, anh Việt, Tuấn Anh, anh Linh, Uyên cũng tới. Thật vui. Mei có thêm nhiều bè bạn trong ít ngày.
    Mọi người rút đi dần, hẹn gặp lại nhau ở 30 Mã Mây ăn bò nướng.
    ...
    Tối nay nàng nhớ mamy, dùng 1717 để gọi qua máy cố định. Mẹ nói với giọng hơi buồn buồn. Mẹ mong nàng ổn định công việc, để còn lấy chồng. Nàng cứ bay bổng với những dự án như thế, chả anh nào dám lấy nàng. Sau 1 phút an ủi mẹ yên lòng về nàng. ?oCon được quyền chọn chồng, chứ không phải chúng nó chọn con? . ?" Thế thì tốt quá con ơi, nhưng mẹ nhắc con, dạo này nhan sắc kém đi nhiều rồi, con gái có thì thôi con ạ. Lấy muộn quá, lại vất vả con cái?
    Mei chủ đông cắt cuộc nói chuyên luôn luôn dài lê thê với mẹ. Nàng chạy lên nhà trên, ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn vào màn hình, miệng nói với Vân, tay chát với Pinkwine: ?omẹ muốn tớ ổn định để con giai nó mới lấy tớ. Mia, làm lương tháng có 1 triệu cũng gọi là ổn định, thì zai nó mới yên tâm về con vợ hay sao? Tôi chấp nhận khó khăn để thay đổi cuộc đời, chả nhẽ bây giờ lại tìm cách an phận??? nói một thôi một hồi với Pink, nó đáp lại: ?~lại chửi đời đấy hả, mẹ lo quá thôi mà, đừng có sốt ruột mà đưa thân nhé!?; ?oHic, còn lâu nhé, tôi khi nào ưng ý mới lấy, còn chưa ưng, tôi còn ở vậy. Mia, lấy nhầm chồng còn khổ hơn?; ?oHai con ế nói chuyện với nhau?
    ?o Bà nói thế nào, ế là ế thế nào, tôi có đầy zai, nhưng mà zai dạng đụt, tôi cóc thèm.?
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi ba giờ đêm
    T. gọi, hỏi có nhớ tới anh không? Hỏi gì mà lạ. Người ta nhắn tin nói nhớ thì không hiểu hay sao mà còn phải hỏi, hay anh thích mẫu con gái ***g xồng xộc, tới gõ cửa nhà, mua đồ ăn sáng cho anh, quét nhà cho sạch, lau những chiếc ghế sáng choang ra,?mới là thể hiện tình yêu với anh. Ừ, có thể con hâm Mei đã từng như thế với cái lão người yêu đời thủa nào đó, rốt cục, lão đem mẹ con người yêu cũ đã ngủ với tỷ thằng khác về bày trước mặt nó mới đau. Chăm chỉ, ngoan ngoãn, nết na, thể hiện này nọ cũng đek làm gì khi mà chẳng làm vợ chồng của nhau. Từ đấy Mei mất đi tính tình mà mẹ nàng dày công dạy dỗ: ?oKhi đến nhà người ta, con cần phải thế này, thế nọ,??. Cũng có cái dở là đứa nào cũng mong đợi đứa kia bày tỏ, thể hiện gì đó với mình, lãng mạn với mình, còn mình thì sao? Trời ban tặng cho ý nghĩ ta đây là Thượng đế, ta đây là hoàng tử, ta đây là công chúa, ta cần được sự quan tâm, ta cần được nhận sự yêu thương, săn đón, chiều chuộng, cung phụng như thờ Thánh Mẫu ấy!
    Mei dành cho anh cái giọng ngọt ngào nhất để báo cho anh rằng nàng đang ở trong tháng, không thể?Anh hiểu. Nàng nói như xin phép đi tới Ma May ăn tối cùng các bạn nàng, bụng nàng đói nhưng cái Blog mang tên người điên khiến Mei nán lại hơn 30? để nàng save vào word, tối về nàng sẽ đọc chúng một cách kỹ lưỡng. Thế quái nào, nàng toàn thích đọc nhật ký của người khác. Nàng khoái biết người ta đã nghĩ gì, dù chỉ là ý nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn so với cả một quãng đời dài dằng dặc, có người cứ ngỡ là hiểu lắm một nhà văn sau khi đọc hết những tác phẩm họ công bố, nhưng thực tế chỉ biết một phần nào trong con người ta mà thôi. Mỗi một khắc giờ qua đi, sự thay đổi với một ai đó có thể bằng số 0 tròn chĩnh, nhưng cũng có thể với Mei, nó có rất rất nhiều đổi thay. Suy nghĩ của nàng, dự định của nàng ai mà hay rõ bằng nàng?
    Nàng vừa thu dọn dây dợ của máy tính, vừa quay sang Vân, Dân, Long và 1 cậu trai trẻ: ?oVân ah, nói với chị về mẫu người mà họ luôn chọn một hình ảnh quen thuộc với mình, lấy ví dụ nhé, mẹ, người yêu cũ là ngươi có cùng vóc dáng, có cùng sở thích, có cùng một nét chung chung nào đó?chị gặp thấy ở rất nhiều người?
    Vân ngập ngừng vài giây, em nói, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt Mei: ?oĐó là họ chọn theo một hình mẫu, có thể họ luôn thích mẫu như thế, nhưng theo em biết, có người yêu toàn một mẫu người như thế, nhưng khi chọn làm vợ, làm chồng lại hoàn toàn khác biệt?.
    Mei gật gù, điều này đúng, nhưng đó là mẫu người không thích sự thay đổi mẫu chọn. Dầu cho họ có thể chọn mẫu khác để chung sống, nhưng trong tâm hồn họ, một mẫu chung đã khắc ghi vào tiềm thức, khó mà đổi thay. Nàng vừa nổ máy, vừa nghĩ đến điều nàng vừa khám phá, nó có gì vừa chan chát làm nàng chạnh lòng, vừa có vị mặn, vừa có nét đột phá, khiến nàng thích thú, cái bản tính nghênh chiến lại trỗi dậy trong con người nàng. ( giống mỗi khi nàng đọc câu của Long tmh nói với anh em: ?omk, bọn angel n devil này điên rồ thế đấy, tôi mới khoái. Điên mới làm tôi thích) Ừ thì có ai bảo nàng giống cô tiểu thư mãi đâu, có những lúc nàng điên rồ lắm, nàng sẽ lục trí nhớ lần lượt từng cái những lần nàng điên, để lát nữa nhậu xong nàng về viết lách.
    *********
    Quỷ quái đưa đường mà Mei đi lòng vòng mới nhận thấy anh em ngồi ở 43 Ma May ăn bò nướng, nàng được anh Linh mời một chén wooka hanoi trước khi gắp miếng thịt bò (hay là trâu non nhỉ) lên miệng, nàng ực một cái, đặt cái chén thuỷ tinh trong suốt xuống chân. Đã lâu mới ngồi nhậu kiểu hanoi như thế. Trong nhóm, thằng giàu có cũng có, đứa trung bình cũng có, đứa còn bám váy cha mẹ cũng có, đều ngồi ghế nhựa, uống rượu ***, và quăng chén xuống chân như nhau. Hay thế đấy, cha mẹ nàng, các em nàng, những con người ngoan đạo, đang say trong giấc nồng, không hay biết nàng công chúa, cô con gái diệu, bà chị cả như người thác loạn vào những cuộc thâu đêm không ngủ. ơ hờ, nàng tự bao biện hành vi của mình là nhờ có những lúc này, cái được gọi là bản lĩnh tinh thần của nàng được tôi luyện dày một thêm, cái bộ óc của nàng càng dày căng cứng lên mớ kiến thức tổng hợp, hỗn độn, loằng ngoằng giữa những cái hay, cái dở, cái thật, cái giả, cái đẹp, cái xấu, sự sang trọng xa hoa đàng điếm pha lẫn nơi uế tạp, bừa bộn, nơi những kẻ ăn xin miệng còn hơi sữa thức đêm như những con ma dật dờ, chúng còn siêu ?othức đêm? hơn nàng nhiều lần để cầu cạnh bên vai áo của kẻ sĩ, anh nghệ sĩ lang thang, hay bĩu môi bỏ đi sau tiếng quát của kẻ đàn anh giọng như vịt đực: ?o****** chỉ còn cái quần rách đây này, cút!? thằng bé không sợ mà còn lải nhải thêm: ?oquần như thế mới là sành điệu, chú mua cho cháu phong kẹo đi!? Tiếng thằng bán rong trải dài thườn thượt. Một lần như bao mọi lần, mẹ đời, cái con nào đấy thật ********, tụt cái quần để thằng nào đó chọc mấy cái cho sướng mấy phút để khổ một đời một con người vô tội. Mei nghĩ về một tầng lớp đang tồn tại quanh nàng. Chúng đáng thương, và cũng chứa đầy những con vi trùng xã hội. nhen nhóm trong nàng một ý nghĩ thương xót một lũ người vô gia cư, không học thức, không có tương lai. Một xã hội chỉ thực sự tân tiến khi nào nàng đi chơi đêm mà không còn chứng kiến cái cảnh phát mửa trong óc thế này.
    Cô em phục vụ xinh xắn kêu lớn tiếng: ?oAnh chị hãy cho xe lên vỉa hè đi, công an phường đi tuần tra đấy. hay là mang ra gầm cầu mà gửi.? Long, Uyen, Linh, Hùng, Mỹ, T.A, Quẩy đứng dậy, ra cạnh xe đứng sẵn sàng để di chuyển. Nhóm lên xe nổ máy thì mấy cha công an mới chịu đi, lượn một vòng phố lại quay trở lại 43MM ăn tiếp. Uyen rủ Mei lên xe đi dạo một vòng, nàng thầm nghĩ có ngày nàng cưỡi con cào cào 250 pk đi lượn phố, nàng sẽ càng nổi bật hơn?Mà để làm gì nhỉ? 28 tuổi đầu rồi đấy! Thôi nghĩ là mua mảnh vải trắng về thiết kế một quả áo rách rưới ấn tượng cho vụ đi chơi tới.
    ?oAnh mà cho 5 cô chân dài đi xe, thì hỏng hết dáng em, thôi đóng hàng các em rồi bỏ tủ lạnh đi anh?. Mỹ ấm ức
    ?o Anh mà bỏ tủ lạnh, thì phí của giời..? Quẩy tiếp lời.
    ?o Em đang định viết với các chị em là ăn mặc ***y vào, để ko bị mấy con bé chân dài làm nhạt, lấn át hình ảnh.? (Mấy con chân dài, chỉ được đôi chân dài, đứa chả có mông, đứa chả có ngực, đứa chả biết ăn nói sao sất, đứa con gái hội tụ những cái hay hay, cá tính lại toàn những đứa không hẳn xinh đẹp nghiêng hết giời đất, ngược đời!!!)
    ?o Tớ không dám mặc hở hang đâu, anh iu của tớ vẫn vào diễn đàn và coi. Không dám đưa hình xấu lên nữa. Hứa với anh là bỏ rượu, thuốc lá rồi? Nàng nói và tay nàng còn cầm bao Malbro trắng, nàng hút rồi thở qua mũi, khiến Mei nghĩ điều ấy dễ ợt với nàng, nhưng nàng không muốn làm hỏng lá phổi của mình, vả lại nàng cần chăm sóc bản thân, cho con cái nàng sau này nữa.
    ?o Chị hãy mặc ***y và nhảy nhiều nhé, em quay phim chị nhảy cho. Em tìm thấy qua you tube thấy có salsa vn, có chị, cô Ly, Mai nào đó, nhảy đẹp lắm!?
    Mei gật gù, làm thêm chén rượu, nàng uống tới mấy chén rồi mà chả thấy cảm giác lâng lâng gì, hay hôm nay nàng hưng phấn nên ko dễ say? Uyen tiếp tục rót rượu cho nàng trong khi anh Long thao thao bất tuyệt về kế hoạch. Chiều thứ năm sẽ đi tiền trạm một lần nữa, xem địa hình suối Ngọc trai ra sao. Làm việc theo nhóm, giờ thì chơi theo nhóm, từng ngủ nghê theo bầy đàn, nàng còn mỗi thuốc lắc, cần sa là quyết tâm không đụng tới. Hồng ơn của nhà nàng được các cụ ban cho còn lớn lắm.
    Đi song song với Long tmh một đoạn, anh thông báo có sự xuất hiện của dân báo chí trong cuộc đi chơi tới nên anh muốn làm nó đi vào lịch sử vì vậy. Nàng mơ màng về cái ngày đứng ở nhà văn hoá Ngô Thời Nhiệm ?" SG chia sẻ với nhiều triệu phú, tỷ phú về ước mơ, về lý do khiến nàng muốn thay đổi cuộc đời, nàng hứa năm 2005 nàng sẽ mua ôtô để đi, giờ đã qua hơn 2 năm nàng vẫn chưa thực hiện được ý định đó. Nàng ức, ức tới mức càng quyết tâm phải trở nên giàu có. Lần ấy khiến nàng nổi tiếng với đồng nghiệp Sài Gòn. Rồi tới khi R.I mời nàng biểu diễn trong ban nhạc, nàng lại có tiếng trong giới ăn chơi. Nàng tới đâu cũng có thêm người muốn làm quen, muốn kết bạn đến đấy. Lần này nàng xuất hiện với nhóm ham mê xe, ham mê tốc độ, cái mặt nàng kiểu gì lại cũng phơi ra cho thiên hạ ngắm. Chỉ có một điều nàng vừa mới nghĩ cách đó ít giờ, nàng mãi là con bé có dáng đi mình xà trên sàn diễn, nàng thả ánh mắt đĩ thoã với đàn ông lạ hoắc để rồi biến mất tăm. Mọi người biết đến nàng chỉ tựu quanh câu hỏi: ?oem hãy dạy nhảy cho tôi nhé. Tôi nhất đinh xem em nhảy bằng được. Em biết nhảy những điệu gì? Em học nhảy từ khi nào?...? Có lẽ đến một lúc nào đó, nàng sẽ tự viết câu hỏi và câu trả lời rồi copy, and paste cho họ. Đã tới lúc hình ảnh của nàng cần đổi mới, chứ không nhằm xoá đi hoàn toàn. Nàng không có dáng đi uyển chuyển đầy nữ tính nữa. Thay vào đó là dáng đi của một quý cô đững đạc. Nàng sẽ học thêm chuyển động lái của những loại moto mà nàng thích mắt, nàng có điều kiện sẽ học lái ô tô nữa. Chị Hà, chị Phương nói rằng lái xe ôtô còn dễ hơn lái xe máy. Ở nàng cái mà người ta biết vẫn còn chưa đủ, nàng phải làm cái người ta chưa từng làm, đổi mới dáng vẻ, đổi mới cách chơi,? đổi mới cả tư duy cổ hủ mà trong nàng, vẫn còn nạc mỡ lẫn lộn, bùng nhùng nên chưa tạo ra một Phương Mai như mong muốn, nên nàng quyết định dùng tên Mei (một cô gái bé nhỏ dễ thương), một cách gọi của người Trung Quốc về tên của nàng.
    Giờ tới lúc nàng làm cái khác người đây?
  6. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mei nghĩ miên man trên đoạn đường Mã Mây ?" Linh Đàm. Men say dần ngấm vào máu thịt nàng, chúng khiến những mô thịt giật lên, nóng rực và ham muốn. Cứ những ngày bẩn thỉu không dễ đến chùa dâng hương thì cơ thể nàng trỗi dậy cơn thèm khát quái đản, sao nó không đến lúc nàng nhìn thấy một thằng đàn ông bên cạnh, một thằng đang thèm nàng ban cho một cái liếc xéo, ban cho một sự đồng tình đàng điếm, nàng thèm được hôn, được ôm chặt, được đưa tay lên vùng kín và sờ xoạng. Cười và nghĩ làm chó có ai muốn nghĩ tới điều ấy và đầy đủ kích thích mạnh mẽ để làm chuyện ấy như một kẻ điên vì yêu, làm chó gì có ai muốn ******** với nàng ngoài kênh mương với tiếng kêu chão chuộc, làm chó gì có ai chạy tới bên nàng lúc nửa đêm để đưa nàng đi chơi và cho nàng bay vút lên trăng sao thăm thẳm, làm chó gì có ai còn hỏi han nàng đi về đêm có làm sao không? Nàng thành kẻ nổi tiếng với đầy tiếng tăm có nhiều gã đàn ông vây quanh, nên ngày lễ nàng ngồi một xó với chiếc máy Compaq, kìm không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Lũ đàn ông ********, lũ đàn ông đến với nàng vào ngày thường, và bỏ mặc nàng vào ngày lễ. Chửi thân xác nàng sao toàn trống rỗng, trí tuệ nàng không đủ cảm hứng để nàng đặt bút suốt mầy tuần qua, chỉ khi nàng thấu trọn nỗi đau đau, chua chua, xót xót nàng mới viết. Viết loanh quanh cũng rồi quay lai chuyện nàng chỉ thèm khát chuyện ấy với gã mà nàng yêu si, yêu trong cuồng điên mà thôi. Càng muốn điên, lại càng kìm nén tốt. Thằng nghệ sĩ với hai vú tròn trịa, lấp ló núm nhỏ sau làn áo cotton, nó muồn đè nàng để ngấu nghiến, bằng nghệ thuật chối từ, nàng làm nó cụt hứng bằng 1 câu ngắn gọn. Từ đó nó chỉ đứng từ xa ngắm nhìn nàng, tuyệt nhiên không có lời lẽ nào dung tục tặng nàng nữa. Một thằng đàn ông hời hợt, đầy ham muốn ******** mà chân tay lớ nga lớ ngớ như bò lạc, hệ thống âm thanh tắc tị, mặt tiền lạnh hơn thùng nước đá ngâm Heineken. Khiến nàng như muốn tẩy não, hay chết quách đi cho rồi, mãi mới vứt đi cái hình ảnh thảm hại mà cuộc đời ban tặng cho nàng. Hoá ra nàng không phải là người may mắn ư? Nàng toàn gặp đụt hay sao? Sao khổ thế, đúng là kiếp loan hồng. Chả phải đâu, nàng là kẻ điên, nàng là con mụ phù thuỷ chuyên dẫn dụ đàn ông, khiến lũ đàn ông lú lẫn ngỡ nàng còn chưa nếm trải mùi sung và sướng, ra sức thả bóng, thả diều với nàng, để nàng bay lên cao rồi quật nàng đánh toẹt xuống đất một cách không thương tiếc, dày vò và di nàng trong đôi chân bẩn thỉu, ngỡ cho nàng chết hẳn, không còn ngóc cổ lên được nữa. không ngờ cơn đau càng làm nàng thêm dày dặn kinh nghiệm, càng làm nàng muốn nghênh chiến.
    Chiến đấu với ai?Với một hình bóng của cái con dở hơi nào đó cũng biết nhảy như nàng, của con dở hơi nào đó cũng có thể nói õng ẽo lả lơi, của con dở hơi nào đó có làn da sáng bóng, phô trương trong ánh nắng mặt trời, của con dở hơi nào đó cũng có thể nấu món ăn ngon, của con dở hơi nào đó có tài năng khác với tài năng của nàng, của con dở hơi nào có thể khiến thằng đàn ông mất ngủ, của con dở hơi nào đó có nụ cười cũng đẹp như của nàng?
    Mà để làm gì? Nếu một ngày nàng không còn yêu cái thằng đàn ông ấy nữa, cũng phải có con dở hơi tự nguyện trói vào mớ bòng bong ấy chứ!
    Nàng khóc, rồi nàng lại cười khanh khách, thực ra nàng không yêu ai hơn bản thân mình cả. Nếu ngày nào đó mà nàng phát hiện kẻ nàng muốn lấy là kẻ mà nàng không thể thiếu nổi trong cuộc đời này, là kẻ nàng yêu cháy bỏng tới cuồng điên, thì có lẽ cũng là tai hoạ cho đời nàng. Trái tim nàng trở thành tù đày, không tự do bay bổng trên các cánh đồng mơ mộng nữa.
    Cái lối rẽ vào nhà nàng hơn 1000 ngày qua đã quá quen thuộc khiến nàng cảm thấy nhắm mắt cũng có thể lái xe về tận nhà, nàng vẫn còn tây tây, không biết bởi do rượu *** hay không, hay bởi tâm trạng nàng đang tưng tửng, muốn làm cái gì đó điên điên lúc này mà cóc có ai hưởng ứng, vất xe vào nhà, nàng không thèm lấy vé xe nữa. Một bên thang máy ở chế độ not service. Chiếc còn lại ở tận tầng 9, nàng bấm nút kéo nó xuống, trong lúc chờ đợi, nàng ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt mình trong gương, rồi nhìn vào mắt mình đắm đuối như nhìn tình nhân, Mei hôn lên chính môi mình, rồi chợt nhận ra cái gương được lau bởi cái ghẻ bẩn thỉu của bảo vệ, nàng vẫn cười, ưỡn ẽo dáng hình về phía căn phòng nhỏ bé, lục chìa khoá mở cửa. Vứt túi vào phòng, trút chiếc áo dài xanh nàng yêu thích, nàng đưa tay xoa tròn lên hai bầu vú, chúng đang căng tròn và giương lên cong cớn trêu ghẹo nàng. Chính bởi chiếc áo dài xanh mà tối nay ở Trần Phú, có hai gã si tình làm sao, đi cùng với 3 cô gái mà còn nán lại để hỏi han và xin số điện thoại của nàng, thoạt tiên của buổi tối họ ngắm nàng ngay từ chiếc áo, nàng khoái chí vô cùng, cứ thi thoảng nàng phát hiện một điểm gì đó, lúc là mái tóc, lúc là chiếc áo, lúc là cái quần jean, lúc là bộ váy, lúc lại là nụ cười, lúc lại là mùi hương hoa trên cổ nàng khiến người ta bị mê hoặc. Nàng có quyền năng của một người đàn bà, mà một người đàn bà đang yêu sẽ luôn thấy đáng yêu hơn một phụ nữ khô khan. Phải, nàng luôn yêu, không yêu một gã từng trải, già đời với mớ lý thuyết dạy dỗ nàng từng nhỏ nhặt, nàng yêu một gã trai trẻ hơn nàng, để đôi khi nàng cảm tưởng mình y như bà chị, như bà mẹ trẻ của chàng. Quan trọng là Mei đang yêu, mắt nàng ngời rạng hạnh phúc, giọng nói nàng lan toả sự ấm áp muốn khơi gợi lôi khéo người khác thoát khỏi cái vỏ bọc để bộc ra những nét chân thành. Nàng ở nơi nàng muốn ngồi, mọi kết nối tự tìm đường đến với nàng hơn cả tưởng tượng.
    Giờ này Tõn đã ngủ chưa nhỉ? Nàng cóc muốn nhắn tin những lời ngọt hơn cả mật cho chàng, để chàng đói khát như kẻ hành khất như chàng từng bỏ đói nàng, nàng hả hê đi cắm xạc cho điện thoại, nó dở hơn cả cục gạch sỉ, chốc chốc lại hết pin. Bíp bíp hai phát, có hai nhắn tin của hai cái nick nào đó muốn add nàng rồi tiện cho chát chít.
    Nàng mắc màn đi ngủ lúc 5 giờ sáng, vì hứa với T. một tác phẩm mới sẽ ra mắt anh vào ngày mai, vì nàng có cảm hứng sau khi đọc mấy trang nhật ký anh viết cách đây vài tháng, nàng thấy toát lên thứ tình cảm trong sáng dành cho một đứa con gái không yêu T. như tình yêu Romeo và Juliet, chàng từng đau khổ, từng buồn bã?cũng giống nàng thôi. Có điều trùng lặp là sao đứa con gái ấy cũng yêu hoa hồng trước ngõ như nàng nhỉ? Nó cũng yêu cả những bản nhạc, và yêu thích khiêu vũ như nàng nhỉ? Có thể nó cũng là một đứa nào đó nàng từng gặp rồi cũng nên, hanoi bé như lòng bàn tay, nàng lại như con chim chiền chiện, bay tứ tung, bay toàn đến nơi có âm nhạc, có hội hè, để giương đôi cánh bé bỏng của nó chấp chới khoe với đôi cánh chim câu, chim diều hâu, và cả chim đại bàng. Chim gì cũng là một loài chim, nàng cũng đủ sức bay lên cao, cất tiếng hót của riêng mình.
    Thêm một tiếng bíp nữa, nàng buồn ngủ quá rồi, đặt lưng nên ngại dậy đọc tin nhắn, mai nàng dậy đọc cũng được. Chúc công chúa ngủ ngon nhé. Chụt chụt chụt.
    Hằng gào lên khi bé Thảo quên không mang dứa cất tủ lạnh, hỏng đi tác phẩm ngâm dầm của nó, có thế thôi mà nó làm ầm ĩ, khiến nàng bừng tỉnh lúc 6h40?. Hai mươi phút sau nằm mơ màng rồi bật dậy, đi rửa mặt thật kỹ càng. Da dạo này khô quá, soi gương thấy da trên mặt chia làm mấy loại, phần trán nàng đen bóng, mỏng đi như da con gà sau khi nướng tẩm vậy, da trên má trắng hơn nhưng vẫn khô ráp, nàng không chăm lo đến khuôn mặt mình kỹ như xưa, thảo nào hôm qua mẹ vừa nói nhan sắc nàng kém đi khiến nàng ấm ức. Thói quen khiến nàng lôi hết những đồ dưỡng da mặt của hbl và bắt đầu kẻ lông mày, tô mắt màu tim tím theo phong cách nàng ưa thích, nhìn màu tìm sẽ làm mắt nàng bí ẩn và có chiều sâu hơn. Nàng bỏ hẳn những loại xanh da trời, xanh cốm, vàng, hồng nhạt làm màu phấn mắt, nàng luôn thích trang điểm cho khuôn mặt nàng có cá tính, góc cạnh, hơi sắc sảo một tý, dễ bắt nạt người khác mà.
    Giở nhắn tin ra đọc, một cái tin gần ba giờ sáng, bởi nàng tắt máy nên mới nhận muộn. Của người yêu một thời say đắm đây, giá những lời cháy bỏng có cánh này đến đúng lúc và kèm theo hành động mãnh liệt y như lời chàng nói, biết đâu giờ này nàng đang cùng chàng nghỉ trăng mật ở nơi nào đó. Anh gửi cho nàng chẳng khác nào lời tỉnh tò của một người đang ngự trên cung trăng, để thả mồi nàng, muốn kéo nàng lên mây xanh làm một cuộc ái ân và sẽ vứt toẹt nàng rơi tự do với cái đầu u u mê mê đầy hỗn độn nhưng thực ra trống rỗng. Nàng cười như bắt được vàng ròng, ha hả như người điên. Nàng làm anh quên cái con dở hơi chết tiệt dạy tiếng tây ban nha nào đó rồi sao, hay anh chỉ quên nó trong giây lát, khi nó không thể đem đến cho anh cảm giác điên cuồng, thác loạn khi ở trên giường. Có lẽ nó chưa từng nắm lấy tóc anh mà giật, hét như bị chọc tiết rồi lại rên rỉ bên tai anh những lời dung tục? Anh là thằng ngu nhất có lẽ nàng gặp trong đời mình, cứ cho là tính nàng không tương đồng với anh, nhưng có một điểm yếu mà anh không biết khai thác ở nàng, điều mà anh hoàn toàn có thể chế ngự nàng dễ như trở bàn tay?Anh biết mà không biết vận dụng. Nàng thèm muốn tình yêu, nàng thèm muốn được yêu.
    ?Mei nghĩ đến T, mỉm cười nhớ lại lúc nàng nói với anh điều tế nhị của nàng khiến anh khuyên nàng về nhà sớm đi (mặc dù nàng tưởng tượng nếu nàng làm vợ anh, anh cũng phải nằm cạnh nàng ngay cả những hôm chết tiệt ấy chứ? Hay nàng tách sang phòng riêng, sẽ viết truyện cho anh đọc, anh sẽ cho nàng ở nhà viết nhiều truyện, rồi sẽ có nhiều người hâm mộ đến với nàng cũng khiến nàng bận rộn). Hay nhỉ, khi yêu người ta hãy mường tượng, vẽ như những khung cảnh tuyệt vời làm sao, để rồi khi chia tay, tình yêu ấy như những bức tranh người mẫu chợt bỏ đi, chúng luôn dang dở, thiếu thốn khúc này khúc nọ. Cảm hứng không được khơi thông thành dòng chảy xiết.
    Nàng từng ước ao nhiều lắm, có những ước mơ đã trở thành sự thật, có những ước mơ không bao giờ đến được. nàng sẽ thay đổi, không nuôi những giấc mộng với bất kỳ ai ngoài chính nàng, nàng là duy nhất. Nàng thêm ai vào tranh là tuỳ ý nàng. Mei cười sằng sặc như kẻ điên, rồi lại cắm cúi hoàn thành nốt tác phẩm của mình.
    Phương Mai
  7. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua say quá! Mãi đến bây giờ mới tỉnh . Hội đã quyết định, thứ 7 này đi leo núi.
    @ Mai. Những dòng nhật ký của em viết về hôi.,hay lắm. Còn nữa không em

  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    @Anh Long: Cảm ơn anh nhé. Tối qua cười đau cả bụng đấy!
    Nhật ký nhóm thì không còn, nhưng sẽ có những trang mới. Còn chuyện này nữa, em đã tuyên bố tảy chay một gã vì hơn 3h sáng hôm qua gọi điện cho em 2 cuộc mà chẳng thấy thưa gửi gì. Mẹ nó chứ, mới quen nhau mà đã vớ vẩn, nếu chả may em đang kề bên chồng em thì coi như đi đời rồi, mà nó làm em mất ngủ luôn.
  9. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    @ Long Tomahwk: Ông cũng biết là tôi đợt này rất bận mà. Ảnh chụp bữa tiệc rất đẹp, ông xem đấy là ai cầm máy giới thiệu cho tôi với nhé. Tay đấy chụp có nghề đó. Mà AE chuẩn bị đi chơi ở đâu vậy ha, tôi có được đi không nhỉ. Hai ba con tôi đi với nhau
    Được senior1976 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 13/07/2008
    Được senior1976 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 13/07/2008
  10. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn cùng mấy ace trong hội, đầy tháng con của em Phương Anh. Say quá ! Có lẽ vẫn là điệp khúc ấy, chẳng hiểu mình có đi đc em Harley không, cứ như thế này, chắc luôn phải gọi taxi đi cho nó lành
    @ HUY. Tôi sẽ thông báo với từng thành viên, sẽ có nhiều người bận, nhưng chuyến đi này sẽ không thay đổi. 2 bố con ông đi chơi , liệu có dám không?
    @ ACE: Lần này chúng ta sẽ đi Tam Đảo.

    @ Khiêm. Bố trẻ ơi , bố làm tôi mất nhiều thời gian về bố quá đấy!
    Được longtomahawk sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 14/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này