1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Angel don't like *** !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi camonaresi, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Lỡ em gái này thủ sẵn bao cao su để chuẩn bị hiến dâng cho anh giai thì sao nhỉ, nghi lắm, nhức nhối lắm, oan cho em quá cơ! Đồng chí kia khẳng định là CÒN TRINH cơ mà, chẹp, mình tin trình độ đồng chí đâu có gà tới thế, chỉ có điều chưa giữ được sự bình tĩnh tối thiểu mà thôi. Chỉ có điều các anh luôn tin thiên thần của mình là còn "chinh", chỉ tiếc là các thiên thần chưa bao giờ không làm cho các anh không thất vọng cả, trên 16 tuổi còn em nào giếng khoan không to bằng hang Pắc Bó không nhỉ? Nói chuyện này mới nhớ chỗ gần nhà có 4 con sư tử, tương truyền là con gái mà trrn 16 tuổi còn dzin đi qua, 4 con sẽ ngả mũ trào, vậy mà gần lần đây nhẩt 4 con sư tử chuyển động là thế kỷ thứ 17, do đó đừng bao giờ đặt niềm tib qýa !!
  2. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tóm được ông hội trưởng ở đây rồi! Cùng hội đây !
    Mà đúng là bài này là ông hội phó, ông ấy sưu tầm chứ không phải của ông ấy viết.
  3. d_notice

    d_notice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết hay! Nói chung bài này viết tốt. Không hiểu sao thanh niên bây giờ hay bị kêu là viết văn kém. Ai hay kêu ca nên đọc bài này, dù sao đọc thấy vui thật.
    Còn ý nghĩa câu chuyện thì cũng chẳng nên bàn làm gì. Việt nam có gần 80t dân và từng ấy tính cách. Những tính cách ấy đầu cần được tôn trọng cả. Biết thế nào ai đúng ai sai
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái bác tác giả truyện này cũng băm vài nhát hay sao ý, có cố cũng khó tính là thanh niên lắm bác d_notice ơi, trung niên xừ nó rồi.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    C.H.L là thằng bạn chí thiết của tôi, nó đẹp trai, hát hay như Lam trường, tán gái dẻo quẹo...ông già nó là sếp lớn của tỉnh, học năm nhất năm 98 mà trong túi nó lúc nào cũng 1, 2 ngàn đô dành bao gái và rủ bạn bè đi chơi "những cái linh tinh"
    Thằng bạn chí thiết của C.H.L là một thằng hơi dở, luôn quan niệm tình yêu là nhìn nhau bằng sự trong trắng của tâm hồn, dù con bồ nó chết mê chỉ vì bộ lông mày rậm và giọng nói ấm áp, cơ thể của một gã thanh niên ngày chơi 3 tiếng đá bóng +cộng với những cái ghì xiết và nụ hôn nóng bỏng, ấy vậy mà khi "người thương" đã tan ra thành bọt vì những cái đó hắn lại buông nàng ra rồi trìu mến nhìn..như một thằng dở hơi !
    người thương của C.H.L là một con bé học chuyên văn, có gương mặt quý phái, mơ màng và lý lịch của một thiên thần (chỉ có H.L và tôi cảm tưởng vậy thì phải). Gần như là con bé duy nhất mà C.H.L không thể dùng tiền bạc, vẻ đẹp trai hay mọi thế mạnh của hắn chiếm đoạt được, nhưng nó yêu thực lòng, say đắm đến phát sợ
    Cái chết của thằng bạn tôi là cái chết phút thứ 90+3 , khi nó đã sắp xếp được một công việc của một người lương thiện, một căn nhà ngay cạnh nhà con bé thiên thần...Một buổi đi chơi cuối cùng đời sinh viên, với chiếc honda chạy xé gió và một em **** ngồi sau..
    Tôi đưa thiên thần ra mộ bạn, rồi lặng lẽ ra bờ đê khóc! Thiên thần trò chuyện và đốt cái gì đó cho C.H.L ...Nó nằm dưới đất có phải đang tiếc nuối không nhỉ? Dưới đó làm gì có thiên thần, sao vội thế?
    Một tuần sau đến thăm "thiên thần", ngoài cửa có một đôi giày đàn ông bóng loáng, thiên thần mở cửa, hơi bối rối: đây là bạn em! Olê..phụ nữ chẳg bao giờ giới thiệu đây là thằng đàn ông của em, "bạn em" và tự hiểu lấy nhé! "Bạn" thiên thần nhìn mình gờm gờm, tác phong đàng hoàng của một gã gần 30, chững chạc và đầy tính sở hữu (hơn mình ít nhất 5 tuổi, C.H.L ơi).."Ừ, em khoẻ chứ, anh qua thăm chút, anh về đây"
    Lân ơi, cuối cùng có lẽ mày cũng gặp được thiên thần rồi nhỉ? không phải nằm dưới mấy nén hương cũng không phải trên mặt đất, cuời vui nhé, vì dù sao này có xuống đó tao cũng chẳng dám nói lại đâu! làm mẹ gì có thiên thần, chỉ có mấy con rắn xanh đỏ tím vàng mải miết kiếm nơi trú thân và chờ đớp đưọc chú chuột bạch ngu ngơ nào đó thôi!
    (mình chẳng bao giờ dám kiểm tra điện thoại hay túi của phụ nữ, vì sợ phát hiện ra sự giả dối đã biết từ lâu, suy cho cùng, một con đàn bà dù có là thiên thần cái đi nữa, cũng chẳng thể nào tin tưởng được, ở bất kỳ đâu, kể cả trên giường )
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao nhưng khi đọc chuyện này tôi có cảm giác một cái gì đó trong lòng đang vỡ ra. Thích cái câu cuối cùng. Tôi giờ không còn tin vào bất kỳ người nào nữa. Một lần đã quá đủ để lòng tin chai sạn và tâm hôn, trái tim đều vỡ nát
  7. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phải em là lúc đó em nhẹ nhành chạm vào bao cao su. Thơm lên má thiên thần nhẹ nhành, Rút tay ra và đồng thời 2 ngón tay kẹp lấy chiếc nhẫn. Vòng tay lại "búng" cho thằng bạn. Rồi quay sang ngoắc tay em đưa vào nhà nghỉ. Bùm bụp xong là quay về thằng bạn, lấy nhẫn. Ra sân bay, và về Nga
    Mà sao cái chuyện này nói ông gì đó uống rượu rẻ tiền, mà sài tiền dữ quá ha?
  8. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    sẽ là bản năng loài người nếu là ngừoi thì phải like ***
    còn angel thì có thể dont like
    nhưng trên đời này làm gì có ai là angel
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng thôi. Trên đời này làm chó gì có thiên thần hay đúng hơn là tình yêu trong cái thời đại này là một cái gì đó xa xỉ hệt như nước hoa Chanel No5. Tôi không tin trên cõi đời này có thiên thần và cũng hận đàn bà đủ để không yêu. Một lần đối với tôi là quá đủ để mất hết niềm tin vào những gì chân chính duy nhất còn sót lại mà trước đây tôi tôn thờ. Mọi người cứ nói đàn ông đểu nhưng phụ nữ còn đểu hơn rất nhiều.
  10. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    But i like *** *** makes u become a Angel

Chia sẻ trang này