1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ơ
    chú này lấy vợ rồi vẫn ham hố thế à
    đi xem với ai thế
    khai nhanh
  2. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Phim này phải anh Piere Brosnan đóng vai chính, diễn viên nữ thì phải Monica Belluci thì mới có hấp dẫn mà xem chứ. Chán ốm.
    Đan Bao chỉ được quyển Điểm Dối Lừa có hi vọng chuyển được thành phim thôi. Mấy quyển kia luận lí quan điểm suy nghĩ là chính.
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thất vọng với phim này
    Tôi không hy vọng phim sẽ hay như truyện. Nghĩ ít ra thì bằng 1/10 truyện cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng ở đây, 1/100 cũng không bằng.
    Sau đây là những nhận xét phim so với truyện:
    Ai không xem truyện mà xem phim sẽ thấy phim rất hời hợt. Khán giả xem phim sẽ không biết tên sát thủ nhân lệnh ra sao. Phim đã cắt đi nhiều tình tiết quan trọng để nó hợp logic (logic này khác với dòng logic trong truyện), do đó làm thành 1 bộ phim nhàn nhạt, chả mấy hấp dẫn, kịch tính.
    Phim không có 2 nhân vật rất quan trọng đầu truyện là Giám đốc CERN - Kohler và cha của Vittoria - Leonardo Vetra
    Phim không nói gì về mối quan hệ máu mủ giữa cố giáo hoàng và Giáo chủ thị thần, không nói về quá khứ dữ dội của Giáo chủ thị thần
    Không cũng có 2 nhân vật phóng viên BBC.
    Nhân vật nữ Vittoria hoàn toàn làm sụp đổ hình tượng. Không còn là 1 nữ khoa học hấp dẫn, xinh đẹp, mạnh mẽ và dũng cảm. Không có nhiều đất diễn cho nhân vật này trong truyện. Diễn viên thì cũng không xinh đẹp, không vận váy ngắn như trong truyện làm náo loạn Vatican. Không còn nét quyến rũ, và dĩ nhiên tên sát thủ cũng không cần phải bắt cóc Vittoria làm gì vì sẽ không biết làm gì với khúc gỗ này trong lâu đài St. Angelo. Và tên sát thủ này sẽ không bị chết bởi sự dũng cảm của Langdon và Vittoria như trong truyện mà bị chết 1 cách lãng nhách
    Phim không nêu bật được tình yêu chỉ trong 1 ngày của 2 nhân vật chính sau bao nhiêu biến cố, khi mà hết Vittoria rồi đến Langdon mấy lần thoát chết. Qua nhiều hoạn nạn, hết lòng vì nhau, lo lắng cho nhau để hình thành tình yêu. Phim không có các kịch tính này.
    Phim làm cho khán giả cảm thấy có vẽ như việc truy tìm Con Đường Ánh Sáng rất dễ dàng không cần sự phân tích rối rắm liên quan đến lịch sử, văn hóa. Trong phim, Langdon chỉ cần nhìn vào vài cái là ra cái con đường mà IIluminati đã dày công thực hiện nhằm đảm bảo tối mật, chỉ có những nhân vật kiệt xuất mới tìm ra.
    Nếu bạn muốn xem những kiến trúc La Mã truyệt vời ở ngoài đời thật như trong truyện miêu tả thì khi xem phim sẽ thất vọng ngay. Không có nhiều hình ảnh cho các kiến trúc này trong phim. Thay vào đó thì bạn nên vừa đọc truyện vừa google hình thì còn hứng thú hơn.
    Các địa điểm không hoành tráng như sự tưởng tượng trong truyện. Thành Phố Người Chết, lăng mộ Thánh Peter... thực hiện không đủ tầm, và quá ít thời gian cho nó
    Tóm lại, nếu bạn là fan của Dan Brown thì chỉ nên xem cho biết, đừng hy vọng tìm được những thứ thú vị trong phim này.
    Điểm sáng duy nhất của phim là làm 1 vụ nổ hoành tráng, rất đúng với tinh thần Phản vật chất như trong truyện. Chỉ 1 giọt là đủ phá tan tành 1 thành phố.
    Tình huống mang Phản vật chất lên máy bay, phim không cho Langdon nhảy lên theo Giáo Chủ thị thần. Mặc dù mất đi 1 kịch tính rất quan trọng trong phim. Nhưng xem ra hợp lý hơn trong truyện 1 chút. Trong truyện tự nhiên Langdon nhảy lên máy bay không biết để làm gì. Vị giáo sư này lẽ ra phải hiểu được ý đồ của Giáo Chủ thị thần. Vả lại thêm 1 người trên máy bay cũng không giải quyết được gì.
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 31/05/2009
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he nói khôn quá cơ.
    Phim là phim, truyện là truyện. Chuyển thể một kiểu tiểu thuyết dày đặc thông tin và tình tiết như sách của Dan Brown thì làm sao mà bám sát nguyên tác được. Tất yếu sẽ có những tình tiết phải bị lược bỏ, những yếu tố bị cắt xén. Nếu kể lể ngần ấy thứ như bạn phoipha muốn thì bộ phim chắc không phải chỉ có 138 phút mà phải là 380 phút mới đủ.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quyết tâm đi xem phim xong mới về đọc truyện .
    Hờ hờ.
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thì bởi vậy mới nói chỉ cần hay bằng 1/10 truyện thôi cũng đủ
    có rất nhiều phim chuyển thể từ truyện rất thành công, như Chúa Tể những chiếc nhẫn hay Harry Potter... Họ vẫn giữ được nội dung cốt truyện chính, có bỏ đi nhân vật nào trong 3 tiếng đồng hồ đâu?
  7. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm chiến lược đấy bạn hiền
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thế phải dư lào hở bạn hiền .
    Xem phim chứ không đọc truyện nữa hở .
  9. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Phim nào chứ A&D chỉ thể hiện chung chung về cốt truyện, xem để nhìn mặt nhân vật và cảnh truyện ( tuy là cảnh giả ). Hay nhất là làm như chị Mộng Dép, xem truyện đến 20- 10 trang cuối thì dừng lại, xem phim.
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Giờ thì chắc là không kịp nữa rồi.
    Thôi ngậm ngùi đi xem phim rồi về đọc vậy .

Chia sẻ trang này