1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Angry

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppt136, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác tức giận đang tràn ngập trong đầu, trong người mình. Nó làm mình cảm thấy mặt nóng ran và...thấy đau đầu quá. Mình phải làm một điều gì đó nếu ko mình sẽ ko chịu nổi được nữa.Thất vọng và tức giận_I have to release it.
  2. Full

    Full Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ppt136, đây là lần đầu tiên tôi vào diễn đàn này, bài của bạn cũng là bài tôi đọc đầu tiên...thú vị thật : một người đang tức giận. Này bạn ppt136 ơi, có vai cách để loại bỏ sự tức giận đây :
    vục măt vao chậu nưóc lạnh, cộng với nhiệt độ bây giờ sẽ hết ngay mà.
    Làm một viêc gi đó cho khiên cho minh luon bận bịu...
    Hay là nói chuyẹn với bạn bè...
    Còn tôi khi tức giận cực độ thường tìm một chỗ vắng vẻ rồi hét thật to một lúc>>>> đảm bảo hết ngay....hoăc viết tất cả những nỗi tức giận đó vào giấy : đem đốt hoặc gói một hòn đá vào đó rồi ném đi
    bạn thử làm xem, sẽ hết tức ngay mà
  3. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Full,
    Tôi viết vậy cũng ko hẳn mong nhận được lời khuyên, tôi đang rất tức giận và làm thế cũng để release nó ra khỏi đầu thôi. Lúc này tôi biết chỉ có thể có cái bị bông cho tôi đấm, tôi đá, tôi chửi bậy, tôi làm đủ trò thì may ra tôi mới đỡ đau trong đầu.
    Tôi vẫn chưa hết khó chịu vào lúc này nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều
  4. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật mệt mỏi, chẳng có việc gì nhiểu mà sao thấy người uể oải quá
    Càng ngày tôi càng thấy mình trì trệ, lười vận động thân thể và đầu óc, sao vậy nhỉ, tôi vẫn nghĩ nhiều lắm, vẫn hoạch định kế hoạch cho mình nhiều lắm mà sao tôi vẫn chẳng thực hiện gì hết cả. Tôi biết mình phải cố gắng mà, tôi thấy bực bội với chính bản thân mình và nếu ngày mai tôi không thay đổi, nếu ngày mai tôi không làm gì hết thì tôi sẽ chẳng bao giờ release bất cứ điều gì và để cho nó..."Bùm"

Chia sẻ trang này