1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh... 1 người xa xôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuymp, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh... 1 người xa xôi...

    Càng ngày càng cảm nhận về anh với 1 cảm giác xa xôi như vậy... Mấy hôm nay mang trong mình 1 cảm giác hơi lạ, có lẽ là hơi buồn. Nhưng vì sao lại buồn nhỉ??? Mình cũng chưa có câu trả lời chính xác... Lúc xa, cảm nhận về anh gần vô cùng, nhưng khi gần, cảm thấy anh hình như càng ngày càng xa... Có lẽ đó là sự khác biệt giữa thật 100% và thật vài chục phần trăm... Vâng, đó không phải là ảo, nhưng cũng không hoàn toàn là thật 100%...Chúng ta không ai nói ra, nhưng có lẽ đôi bên đều cảm nhận như vậy...

    Em biết anh cũng mang trong mình 1 cảm giác gì đó giống em... nhưng em lại không thể làm gì khác được, vì em là vậy, và vì anh cũng là vậy... nhưng sự thật thì điều ấy làm em buồn...

    Viết thế thôi nhỉ, thế là đủ nhỉ... 1 ngày mới lại đến... Mong rằng rồi anh sẽ không còn "độc hành"

    thuymp

    thuymp
  2. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đọc chả hiểu gì...tớ up cho ấy nha.
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Này em hỡi con đương em đi đó đúng hay sao em, Bước bên chồng, có làm em khóc, có làm em tiếc nhưng khi minh mặn nồng.
    Nhưng mà...........
    Nếu chúng mình có còn chung bước, chắc gì ta đã thoát xa đời khổ đau.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em mang tâm trạng như vậy anh biết chứ... Chỉ là 2 người không ai muốn nói ra thôi ... anh đang cố gắng thử định hình xem thứ tình cảm của 2 ta dành cho nhau ... người ta gọi là gì ... 1 chút thương yêu ... hay chỉ đơn thuần giây phút rung động của 2 trái tim đã từng đau đơn ... hay chăng chỉ là những giây phút ta nhìn ra cái gì đó chung nhất ... Chịu em ạ .. Hôm trước nhận được tin nhắn của em .. "Xa mà gần ... gần mà xa..." biết nói sao đây ... lý chí có thể điều khiển được ... liệu con tim có ai ép được không ....
    Muốn nói ... nói thật nhiều lắm ... cũng mong muốn cho 2 ta vẫn như cái ngày đầu gặp nhau nhé... sẽ là những người bạn thật tốt ...
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Có quá tự tin không khi em nói em hiểu rõ ràng cảm giác mà anh đang mang trong mình là gì? Có quá tự tin không khi em nói rằng em biết tên cái cảm giác mà anh đang định hình ra là gì, cái cảm giác anh dành cho em là gì? Và có quá tự tin không khi em nói em hiểu lý do vì sao lại như vậy... Em hiểu chứ, và em biết anh cũng hiểu... Nhưng biết nói thế nào, vì có quá nhiều điều để nói... nhưng có lẽ, đó là sự khác biệt giữa cái mà em gọi là thực 100% và thực vài chục %, phải không anh? Chỉ khi mặt đối mặt, người ta mới thực sự hiểu được về đối phương. Vì chỉ khi mặt đối mặt, cũng hành động ấy, cũng con người ấy, cũng lời nói ấy, người ta mới có thể hiểu rõ hơn người ấy... Anh nhỉ...
    Có lẽ hôm ấy em không đi, anh gọi cho em cũng không được, anh cảm thấy hơi giận em...em phải nói lời xin lỗi, và hy vọng anh sẽ không cảm thấy buồn vì điều đó...đững nghĩ rằng em muốn tránh mặt hay đại loại như vậy... chỉ là đột nhiên em muốn 1 mình, 1 mình để định hình lại suy nghĩ của mình, 1 mình để cảm nhận cái mà mình đang cố gắng cảm nhận, đang có gắng theo đuổi trong suy nghĩ...
    Nhưng cho dù như thế nào, cho dù kết quả ra sao, anh trong em vẫn luôn là 1 người tốt... Trong suy nghĩ của em, anh vẫn là 1 người tốt, tốt lắm, 1 người hết lòng vì bạn bè... Và em vui vì em đã có dịp biết anh, chuyện trò cùng anh, nghe những lời tâm sự và nghe những bài hát... Thực sự đó như là những lần đầu tiên em được nghe những bài hát như vậy... nhiều lúc nghĩ lại mà muốn cảm động rớt nước mắt ... Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm... Có lẽ cũng tại em nhỉ... em biết buổi tối hôm đó phản ứng của em đã làm anh buồn và suy nghĩ...cũng giống như em đã nói và anh đã biết, cái cảm xúc trong em nó đang dần chết đi... và hình như điều đó đã hurt anh vào tối hôm ấy khi đưa anh về, nếu em cảm nhận không sai...
    Quyển sách đó, thực sự là những điều mà em muốn gửi tới anh, mong anh luôn được vui vẻ, luôn có thể làm những điều mà anh cho là đúng... và tất nhiên, dù như thế nào... dù như thế nào... ít nhất em và anh vẫn luôn là những người bạn tốt... vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể đi uống cafe, vẫn có thể đi dạo, và hy vọng là sẽ có thể nghe anh hát bài anh sáng tác ấy... và khi anh cần cố vấn, chắc chắn sẽ có em...
    Quả thật quãng thời gian trước đây rất vui... lâu rồi em không có những khoảng thời gian vui như vậy... Và mong những lần sau, gặp lại nhau, dù cái cảm giác đôi bên đang mang trong mình có tên là gì, mình sẽ luôn vui vẻ, vui vẻ cùng nhau, anh nhỉ... Giữa em và anh toàn kỷ niệm đẹp thôi, có gì đâu đáng để buồn...
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 12/10/2004
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    À, còn gì nữa nhỉ??? Còn mấy bài hát, em copy cho anh lâu rồi, nhưng USB lại đang cho mượn... mấy hôm nữa lấy về rồi, em đưa cho anh nhé... những gì em đã làm, và những gì em đã hứa sẽ làm, không vì gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ vì em muốn làm - cho anh...
    thuymp
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới lại đến rồi. Hôm nay chỉ muốn nói rằng, này anh hỡi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá mà là gì. Em luôn muốn anh có thể luôn vui vẻ, tươi cười, không cảm thấy sự cô đơn, và mong rằng anh và em sẽ luôn như những ngày đầu... em đang nghĩ tới 1 bước chuyển khác ... hôm nào anh em ta cafe cái nhỉ... nói chuyện, tám chín cho nó đả thông kinh mạch
    thuymp

Chia sẻ trang này