1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh à, chừng nào mình cưới nhau ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyenanh174, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh à, chừng nào mình cưới nhau ?

    My heart , anh đã hứa với em là sẽ sinh 1200 babies cho anh cơ mà ! Và anh sẽ để em chăm sóc anh suốt đời này cơ mà ? Vậy mà bây giờ anh ở đâu ? Anh à khi nào mình kết hôn ? Khi nào mình làm đám cưới ?
    Sao ở đây mọi thứ đều khiến em nghĩ đến anh vậy ? Mọi thứ, mọi nơi, mọi hình ảnh, mọi bài hát đều khiến em có thể nghĩ đến anh. Dường như tất cả đều mang một chút giống như cảm giác của chúng ta lúc này.
    Hình ảnh của anh đã quá lớn , bao trùm lên mọi thứ xung quanh.

    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu.
    Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.

    Khi vấp ngã và cảm thấy đau đớn người ta thường nhìn lại vì đâu đã gây nên đau đớn. Giờ đây em đang cảm thấy mình quặn đau quá. Có phải lý do bởi em quá yêu anh ? Có phải bởi em yêu anh bằng tất cả tình cảm và sự chân thành ? Có phải bởi tình yêu ban đầu trong sáng và thiêng liêng quá ?? Và bời điều đó là ngốc nghếch, là sai lầm nên bởi vậy lúc này em phải chịu đớn đau.
    Nhưng sao em vẫn yêu anh, và em vẫn đang tập để sống cùng nỗi đau để mong được bên anh. Em Yêu Anh nhiều lắm , anh biết không !! Ngàn đời, ngàn đời em vẫn yêu anh !!
  2. SixFlags

    SixFlags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chị này vật vã đau đớn từ box nọ sang box kia nhờ ... Đã biết điều mình làm là "ngốc nghếch và sai lầm" thì sao không đứng dậy mà làm lại mọi thứ đi, tốt hơn cứ trông chờ vào cái tình yêu tuyệt vọng này
    G''luck
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ đề những xúc cảm của huyenanh174 tràn trên những box của chúng ta. Đang đau đớn, dằn vặt, khổ đau, vật vã vì tình yêu bị tổn thương. Hãy cứ để cô ấy "hét" lên những tiếng thổn thức, điều đó sẽ giúp cô ấy nguôn ngoai được phần nào trong tâm hồn.
    Anh nhớ những nơi, những lúc ở bên em
    Am đã khóc, đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, biết làm sao đây.....
    Thỉnh thoảng, em vẫn nói với tôi, anh ơi cuối tuần này A cưới; anh ơi thứ 7 anh chở em đi đám cưới B nhé... Rồi "anh ơi, bao giờ mình cưới". Nan giải, nan giải...
    Tôi biết em rất yêu tôi, và tôi cũng yêu em. Nhưng, mình chưa thể cưới nhau bây giờ được. Một vài năm nữa, em nhé. A ko muốn mình cưới nhau về, hai đứa lại vất vả lo toan cho cuộc sống, chỗ ăn ở...
    Cuộc sống này đúng là củ chuối. Người giàu lại càng giàu, người nghèo thì bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, rồi cũng chỉ về với túp lều tranh mà thôi....................................
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    To:huyenanh174
    mình hiểu và thông cảm cho bạn
    tất nhiên con ng ta khi bị vấp ngã về mặt tình cảm, nó liên quan đến tinh thần và làm cho con ng mình ko đc bình tĩnh cho lắm
    cho nên bạn tìm đến ttvnol, nơi có thể dãi bày tâm sự, nơi có thể trút hết những buồn bã, những cơn đau tinh thần, sự mất mát tình cảm nhưng ko ai có thể giúp bạn đc ngay trong lúc này bằng chính bản thân bạn hãy tự vực lên
    mọi ng trong đó có cả tớ chỉ có thể cho bạn nhưng lời khuyên chân thành nhất đến cho bạn
    mình lượn qua 1 vòng ttvnol và quả thật là forum nào cũng thấy những bài viết của bạn; tràn ngập những nỗi niềm của bạn, nếu bạn cảm thấy cần trút thì mình nghĩ 1 topic là đủ, nhưng mình lại cứ ko hiểu sao bạn lại fải làm thế , với những bài cùng 1 nội dung nhưng đc post ở nhiều nơi??
    làm thế đâu có bớt đc cảm xúc của bạn đâu, nó chỉ gợi lại cho bạn thêm buồn thôi, bạn hãy vui vẻ với đời đi, đời còn nhiều cái để vui lắm, bạn còn nhiều ước mơ hoài bão, dự định của bạn đâu rồi?sao lại cứ fải suốt ngày ôm nỗi buồn thế?
    mình nhớ ko nhầm thì có lần bạn post 1 bài trong box HPGĐ là tìm con, và đứa bé đó khoảng 6 tuổi gì đó; và đó là cậu bé lai trông rất kháu khỉnh http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/297881/trang-15.ttvn
    nếu quả thực, đứa con của bạn cũng bị lạc như vậy thì đó là nỗi đau tột cùng thật, và hơn bao giờ hết mình muốn chia sẻ với bạn, nhưng đừng quá bi quan như thế, muốn tìm lại đứa con của mình là bạn cần fải có thời gian, bạn cần fải chăm lo cho chính bạn thì bạn mới có thể làm đc những ước nguyện của bạn
    à với lại nếu bạn thực sự tìm thông tin của đứa trẻ thì bạn fải tiết lộ thêm nhiều thông tin liên quan đến , có như thế mọi ng mới có thể cùng nhau giúp bạn; chứ ko thể nào giúp bạn với tấm ảnh của bé đó mà ko có chút thông tin gì cả
    ko biết có nói hơi nhiều ko , nhưng mình nghĩ đó là những gì cần nói với bạn
    good luck
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Em à, chuyện cưới xin ư... từ từ đã em.. CÁI NGHỀ NÀY KHÔNG VỘI ĐƯỢC.... em ko biết có câu : Ở đời phàm cái gì vội vàng cũng thường hay đổ bể sao.
    Hom qua đọc báo. thấy bên US có đôi vợ chồng hơn 80 tuôỉ mới kết hôn với nhau. Ngẫm lại chuyện mình anh thấy em vội vàng quá. Cố chờ anh thêm 5,7 năm nữa em nhé.. Anh yêu em mà.
    Mà cũng tại em cơ. yêu nhau đang lãng mạn thế này, lúc nào cũng doạ anh cưới với xin. sợ chết đi được. Bảo sao anh phải chạy
  7. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To huyenanh174: Mình đã từng trải qua những ngày tháng như bạn, đã từng dằn vặt mình trong hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao ? tại sao ? Nhưng bạn à, sau tất cả bạn vẫn phải đứng lên, bởi nếu ko, những gì bạn nhận sẽ ko phải là sự cảm thông, chia sẻ, an ủi nữa mà sẽ là sự thương hại! Khi ấy sẽ càng dằn vặt hơn, đau đớn hơn .
    Mình cũng đã từng yêu, khi ấy trong sáng và non dại của cái tuổi 17, ấp ủ nhiều mơ ước màu hồng cổ tích trẻ con .. để rồi khi ng đó rời xa, tất cả như sụp đổ. Những gì mình tin yêu, hi vọng nhất đổi lại chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Đã khóc rất nhiều, rồi đến khi ko còn khóc nữa, mình lại đứng dậy để bước tiếp.
    Vì sao ư? vì mình sống ko phải chỉ cho ng đấy, mà còn cho gia đình, cho những ng tin yêu mình.. Vì mình muốn ng đó khi gặp lại mình ko phải áy náy, khổ tâm!
    Phải vững vàng bạn ah, như thế cũng là yêu ng ta , bạn biết ko ?
    Bạn đã nói bạn yêu ng đấy nhiều lắm mà ! Yêu nhiều lắm, vậy thì đừng để chia tay ( dù bất kì lí do gì ) cũng cảm thấy oán trách hờn giận nhau...Thế đâu con là ty thực sự nữa !
    Thật ko dễ dàng để vượt qua những giai đoạn như thế này song sẽ phải vượt qua nếu ko mãi mãi sẽ chỉ chìm vào đau khổ! Lựa chọn ở bản thân mình bạn ah!
    Sau cơn mưa trời lại sáng ... cuộc sống sẽ mỉm cười khi con ng biết nỗ lực và cố gắng
    Mình và ng ấy sau những ngày tháng đằng đẵng xa nhau cả về kgian lẫn tâm hồn, đã lại trở về bên cạnh nhau ! Nothing is imposible !
    Bao giờ chúng mình cưới?! Mình chẳng nghĩ tới điều này nữa, bởi biết rằng ngày đó còn xa lắm, bởi cs còn nhiều điều xảy ra ! mình chỉ tồn tại 1 niềm tin là cả hai sẽ ko xa nhau , sẽ luôn bên nhau lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui trong cuộc đời !
    Mới hôm rồi, ng ta còn hỏi mình : Em sẽ làm vợ anh nhé ?! , ko phải là hỏi, là lời đề nghị -anh ấy nói thế , lời đề nghị ấy vọng vào ĐT cùng tiếng sóng và tiếng gió biển, khi mình đâng ở cách anh ấy 5 múi giờ ... Chỉ đơn giản thế thôi , chúng mình ko hứa hẹn nhưng ai cũng tự nhủ với bản thân fải làm những gì !
  8. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "mình lượn qua 1 vòng ttvnol và quả thật là forum nào cũng thấy những bài viết của bạn; tràn ngập những nỗi niềm của bạn, nếu bạn cảm thấy cần trút thì mình nghĩ 1 topic là đủ, nhưng mình lại cứ ko hiểu sao bạn lại fải làm thế , với những bài cùng 1 nội dung nhưng đc post ở nhiều nơi??"
    ok thanks vì lời khuyên của bạn. Ttvnol là nơi mọi người có thể nói những gì mình muốn, có thể nói, viết mà không cần quan tâm để ý hay tôn trọng những người sẽ đọc bài viết của mình.
    Nhưng tôi không muốn như vậy, dù mình buồn hay sao đi nữa tôi không muốn ai khó chịu về mình, khó chịu khi đọc bài viết của mình. Có lẽ mình đã viết quá nhiều, ở nhiều topic. Thanks vì đã nhắc nhở.
  9. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, mình buồn nhưng cũng không có nghĩa là được viết mà không quan tâm đến người sẽ đọc.
    Viết ra đây là để mọi người cùng xem, cùng chia sẽ vậy thì cũng cần phải tôn trọng mọi người chứ.
    Họ đã nói vậy thì mình sẽ nhìn nhận lại .
    Thanks !!
  10. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Bao giờ mình cưới nhau anh nhi?
    khi yêu nhau ai mà chẳng hỏi như thế ,nghĩ như thế
    Nhưng mà nói cho vui ,và nghĩ để tăng thêm cảm giác hạnh phúc thôi
    không nên hy vọng nhiều ,không hy vọng nhiều sẽ ko phải thất vọng nhiều
    Yêu nhiều lấy mấy

Chia sẻ trang này