1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh à ! Em muốn có baby cùng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyenanh174, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Em muốn có baby cùng anh

    My heart , anh đã hứa với em là sẽ sinh 1200 babies cho anh cơ mà ! Vậy mà bây giờ anh ở đâu ? Anh à khi nào mình kết hôn ? Khi nào mình làm đám cưới ?
    Sao ở đây mọi thứ đều khiến em nghĩ đến anh vậy ? Mọi thứ, mọi nơi, mọi hình ảnh, mọi bài hát đều khiến em có thể nghĩ đến anh.
    Hình ảnh của anh đã quá lớn , bao trùm lên mọi thứ xung quanh.

    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu.
    Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.

    Khi vấp ngã và cảm thấy đau đớn người ta thường nhìn lại vì đâu đã gây nên đau đớn. Giờ đây em đang cảm thấy mình quặn đau quá. Có phải lý do bởi em quá yêu anh ? Có phải bởi em yêu anh bằng tất cả tình cảm và sự chân thành ? Có phải bởi tình yêu ban đầu trong sáng và thiêng liêng quá ?? Có phải bởi vậy nên em phải chịu đớn đau.
    Nhưng sao em vẫn yêu anh, và em vẫn đang sống cùng nỗi đau để mong được sống cùng anh. Em Yêu Anh nhiều lắm , anh biết không !! Ngàn đời, ngàn đời em vẫn yêu anh !!
  2. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi mẹ Âu Cơ
    Cứ sống đi rồi niềm vui sẽ trở lại, có thể bạn sẽ không có 1200 babies với người ấy, nhưng 1 hoặc 5, 7 babies xinh xắn với một người đàn ông đáng yêu nào đó là hoàn toàn khả thi
    "Và con tim sẽ vui trở lại... " hãy hát câu này đi nào !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 01/05/2005
  4. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    - Nước mắt không vơi được nỗi sầu đâu Em
    - Đừng buồn nghe Em , đừng sầu nghe Em ...
  5. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha mẹ ơi làm gì mà nhiều thế.
    Đời người đàn bà có khoảng 300 lần trứng chín. Như vậy 1200, có nghĩa là 4 đời người đấy. Bạn yêu anh ta quá mất rồi
    Nhưng những cái gì đã ko thuộc về mình nữa cứ mong mỏi mãi cũng vậy mà thôi.
    Hy vọng sau này bạn sẽ có những baby xinh xắn hơn cả nhưng gì mình mong đợi
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    eo ui ,bạn sống lãng mạn thật.Nhưng cuộc sống thực tế đòi hỏi con người ta lý trí một chút bạn ạ.
  7. juulyy

    juulyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng nhé, rằng mình thấy bạn huyenanh174 này lập rất nhiều topic rải nhiều box trong cuộc sống muôn màu chỉ để than van về một cuộc tình đã qua mà tôi có cảm tưởng bạn đã quá ảo tưởng về nó. Đồng ý Tâm sự là box nhạy cảm với những chủ đề này, Tư vấn TY hay TB-TY cũng không khác, nhưng hãy thử nghĩ đó có thật là đáng để than van rền rĩ như vậy không? Tôi đủ cảm thông với những tâm sự thật sự nhưng bực mình với những câu trách móc than van kiểu như mà bạn đã viết. Làm ơn viết một điều gì đó thật sâu hơn, thành thật hơn được không? Đừng cư xử như một đứa trẻ ích kỷ và không chịu hiểu chuyện như thế nữa. Nếu thật sự trong đầu bạn chỉ có từng ấy tôi cho là bạn nên nghĩ lại thật sự mình là ai, có biết thế nào là yêu, là sống. Cũng có lẽ bạn quá trẻ???
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title mà giật cả mình! Tuy nhiên tớ có thể hiểu tâm trạng của bạn huyenanh174. Tớ hiểu nỗi đau đớn ấy vì quả thật tớ cũng đã trải qua, tuy nhiên tớ chỉ muốn bạn hãy tự cứu mình khỏi nỗi buồn chết người ấy. Chẳng ai giúp bạn được nhiều bằng bạn đâu. Keep on trying anyway!
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đành góp một nụ cười vậy.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng đồng chí nào gọi mìn . Mìn là mìn chủ trương cho vợ đẻ đến khi nào nàng hết trứng luôn

Chia sẻ trang này