1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh à, tại sao mình chỉ nắm tay nhau ở chỗ không người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thachsau, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachsau

    thachsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh à, tại sao mình chỉ nắm tay nhau ở chỗ không người?

    Tại sao mình chỉ có thể chạm vào nhau khi không ai nhìn thấy?
    Tại sao mình lại phải làm ngơ như những người không quen biết khi bất chợt đi trên phố gặp bạn anh hoặc bạn em?
    Tại sao em thấy ngượng khi mình đi nghỉ cùng nhau?
    Tại sao anh không ôm em khi em đèo anh đi trên phố cổ HN?
    Tại sao mình chỉ nắm tay nhau rất khẽ vào đêm giao thừa khi xem pháo ở bờ Hồ?
    Tại sao em chẳng dám giới thiệu anh với gia đình em?
    Tại sao em phải xoá ngay tin nhắn của anh ở máy của em sau khi đọc?
    Tại sao khi mình đi ăn tối cùng nhau, anh chẳng thể đưa em về?
    Tại sao em chỉ được ngắm anh chơi thể thao từ xa mà không trực tiếp đứng cổ vũ anh ở trên sân?
    Tại sao anh chỉ có thể nói "Anh yêu em" thật khẽ, khẽ như gió thoảng và ngọng nghịu vì sợ người khác nghe thấy?
    Tại sao anh phải bắt tay em khi mình gặp lại nhau sau mấy tuần không gặp mặt thay vì ôm em thật lâu?
    Tại sao..........................................................................................

    ... vì cả 2 đều chấp nhận điều đó phải không anh? Đối với em, được yêu anh đã quá hạnh phúc đến nỗi em chẳng thể nghĩ rằng có điều gì em không dám làm vì anh. Vì anh là "ngọn gió dưới đôi cánh của em", cho dù em thất bại trong mọi chuyện, em ngu ngốc, em cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng, em hồi hộp và lo âu, em khát, em ngạt thở, em biết rằng em vẫn còn anh. Anh dạy em sống tốt hơn, em chẳng bao giờ vứt rác bừa bãi, em biết giúp đỡ mọi người, em biết tránh một người kéo chiếc xe gạch nặng qua đường vì nếu em vượt người đó, người ta sẽ phải kéo thêm một lần nữa rất nặng. Nếu anh mà biết, anh sẽ nói "ôi giời ơi", và em sẽ thấy xấu hổ lắm, nên ngay cả khi không có anh ở bên, em cũng cố gắng sống tốt hơn.
    Anh dạy em cách chuẩn bị đồ đạc trước khi đi xa, làm thế nào để cho được nhiều thứ vào vali, cần mang đi những gì, phải đi như thế nào, rằng khi bị ù tai trên máy bay thì đừng bịt mũi thổi ra vì như thế có thể "thủng tai" như anh bảo. Anh dạy em biết quan tâm đến bạn bè, không được ích kỉ. Anh dạy em tính chu đáo cẩn thận, đi đâu cũng mang áo mưa kẻo ướt. Anh dạy em phải kiên nhẫn khi chờ đợi cái gì đó. Anh dạy em phải thực tế, đừng quá lạc quan khi chờ đợi một kết quả nào đó, anh làm em nghĩ về anh 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần, điều ấy giúp em có động lực làm được những điều mà em không nghĩ em có thể đạt được.
    Em chợt nghĩ không hiểu trước đây làm thế nào em có thể sống mà không có anh? hôm nay kỷ niệm 1 năm mình yêu nhau, em cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em, để học cách yêu, học cách sống tốt hơn. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Chắc là anh biết, bởi khi dựa đầu vào ngực anh, em nghe thấy tim anh đập mạnh hơn khi bình thường... Em biết anh chẳng thể đọc được dòng này em viết, nhưng em biết rằng anh cũng biết anh có nghĩa thế nào với cuộc sống của em khi anh nhìn vào mắt em đúng không anh.
    Hà nội 14/4/2007
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế chả thích !!!
    Người yêu cũng là đồ trang sức cơ mà nhỉ
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    đùng ồi
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    thích chứ! ... thích chứ!... anh mirờ ko thích nhưng chị thích... chị là người lãng mạn mà...
    Em lãng mạn thật đấy em gái ạ, tặng em hoa hồng nè...
    Thứ 7 vui... chả bù cho bà chị già, ngồi ở nhà mốc cả ruột...
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thề là anh sẽ kiss Working_girl ở Nội Bài hoặc Tân Sơn nhất nếu có cơ hội. Thế mới chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em chứ
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Đong đưa. Anh Mirờ cờ giỏi tán nhờ.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích vừa nghe nhạc, vừa ăn kem và lang thang ttvn !
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc thật đấy.
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lêu lêu
    Có kẻ nhòm ngó profile của tớ thật các bạn ạ.
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nhòm thì cũng bt .
    Nhà tớ đóng kín cửa 24/24 , về là khoá , thế mà có người đi ngang vẫn cố cúi xuống tí xem qua khe cửa xem trong nhà có gì , làm gì , thế mới lạ
    Em thì em chả như anh not đâu , em chờ girl sắp qua cửa check in em mới gọi lại hôn cơ , thế mới lãng mạn , nhể

Chia sẻ trang này