1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh à, tại sao mình chỉ nắm tay nhau ở chỗ không người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thachsau, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mày điên à? Tao đi qua cửa check in rồi vác hành lý quay lai.....hihihi
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lãng mạn hơn mức cần thiết rồi anh ơi .
    Anh phải đọc rừng Na uy đi , lãng mạn lắm đó
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không, cuốn đó ghét nhất trên đời. Tao thích love story của Tiểu Long Nữ và Dương Quá hay Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Lãng mạn vãi!
    Chí ít ra của Tây Môn Xuy Huyết cũng tạm được !
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    thì tối qua anh mi cờ rờ chả chờ chị mãi ở chuồng khỉ số 9 vườn bách thảo còn gì.. may mà chị ko đến... ớn tỉ...
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chúng mình thích nhau, à nhầm, anh thích em có gì là sai chứ
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra girl đi đến chuồng chồn chứ chưa đến chuồng khỉ mà đã dừng à , tội quá
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh dạy em cách gấp áo mưa sao cho gọn, dạy em cách làm sao phóng 15p được gần 20 cây số, tí thiệt mạng
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng áo mưa nhét trong ví cũng được chứ
  9. thachsau

    thachsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, chúc chị sớm được miracle cho cuộc sống của mình . Tuy nhiên trong chỗ em quote của chị có một từ không đúng đấy, không phải là chị viết không đúng mà là em không đúng, không viết rõ ràng từ đầu. Thì cũng có sao đâu? em cũng chẳng muốn làm rõ ràng làm gì.
    @mi rơ cờ: xin các bác tha cho topic của em cái
    @mèo nhóc: bà thần mèo Kharin nghỉ làm mod bên Box 69 cũng rỗi rãi nhỉ
  10. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình chỉ có thể chạm vào nhau khi không ai nhìn thấy?
    Tại sao mình lại phải làm ngơ như những người không quen biết khi bất chợt đi trên phố gặp bạn anh hoặc bạn em?
    Tại sao em thấy ngượng khi mình đi nghỉ cùng nhau?
    Tại sao anh không ôm em khi em đèo anh đi trên phố cổ HN?
    Tại sao mình chỉ nắm tay nhau rất khẽ vào đêm giao thừa khi xem pháo ở bờ Hồ?
    Tại sao em chẳng dám giới thiệu anh với gia đình em?
    Tại sao em phải xoá ngay tin nhắn của anh ở máy của em sau khi đọc?
    Tại sao khi mình đi ăn tối cùng nhau, anh chẳng thể đưa em về?
    Tại sao em chỉ được ngắm anh chơi thể thao từ xa mà không trực tiếp đứng cổ vũ anh ở trên sân?
    Tại sao anh chỉ có thể nói "Anh yêu em" thật khẽ, khẽ như gió thoảng và ngọng nghịu vì sợ người khác nghe thấy?
    Tại sao anh phải bắt tay em khi mình gặp lại nhau sau mấy tuần không gặp mặt thay vì ôm em thật lâu?
    Tại sao..........................................................................................
    Rút cuộc tại cái đù đì ông sư.

Chia sẻ trang này