1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh à!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theonly__, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    anh à!

    Anh yêu quý! nếu giận em thì cứ mắng nếu ghét em thì cứ chửi...mà nếu có muốn đánh thì cứ đánh.tại sao hôm qua dơ tay lên rồi mà lại bỏ xuống,rồi lại xiết chặt em vào lòng..không đành lòng phải không anh?
    thà anh cứ ghét em đi! thà anh cứ chửi cứ mắng em đi..em biết anh giận em thật nhiều ghét em lắm nhưng cũng không muốn mất em..
    hôm nay biết em vậy mà cứ muốn làm khó em.Nhưng cứ cái kiểu ấy thì sức chiuh đựng của em có giớ hạn thôi..anh có hiểu không..
    em buồn...anh biết rõ ràng rồi đấy..em mệt mỏi...em chịu đựng..nhiều điều dễ làm em nổi cáu thế mà anh cứ giận hờn những chuyện nhỏ nhặt không đáng..nếu đã hiểu em thì xin hãy chừa cho em một kẽ để thở...anh có biết em cần một chỗ dựa như thế nào không?
    bên em giờ này chỉ có anh,bạn bè em đều tự rời xa...em cũng không cho ai cơ hội để gần gũi và tán tỉnh..em chặt hết mọi mặt chỉ sống vì hai điều,em xin anh! cho em hai chữ bình an lúc này em không cầu gì hơn lúc này.. nếu còn có thể yêu quý em và muốn làm bạn với em thì hãy giúp em,còn nếu không thì hãy rời xa em..hãy đi đi! em đủ sức chịu mọi chuyện,em không muốn mình cứ mãi làm khổ nhau như thế này...
    có nhiều điếu em biết anh muốn nghe và em cũng muốn nói,nhưng em không thể tìm được cách diễn đạt được lúc này.Em cần thời gian ...chắc chắn em sẽ nói thật hết mọi chuyện với anh..Anh hãy tin rằng em luôn công bằng với anh .Anh hỏi em muôn như thế nào?
    em nói: em muốn cùng anh vượt qua lúc này ,muốn anh đỡ buồn,và hụt hẫng...
    cơ hội không phải là không có,nhưng tự anh đã làm mất đi còn gì?.Em biết bây giờ trong anh là mâu thuẫn,một nửa là ích kỷ và một nửa là lòng cao thượng mong em hạnh phúc....
    Rồi anh sẽ thấy cuộc sống này là do ta tạo dựng,mọi quy luật và cách sống đều do ta định đoạt ,ít có những điều không thể và không có gì là mãi mãi..
    nhưng chắc chắn không bao giờ là một cục tự ái to đùng..! anh có hiểu không!.Chừng nào ai hiểu điều đó thì mới là người em không thể rời xa mãi mãi.Em không muốn và chưa có ý định dừng chân.Anh hay người ấy vẫn chỉ là một nửa.
    Em vẫn là em và có thể sẽ cô độc mãi mãi! không sao cả.Với em là tất cả hoặc không gì cả.EM đã..đang và sẽ mãi mãi không chấp nhận những thứ nửa chừng..

    mình sắp đặt chân trên bậc thềm của năm mới.Em muốn quên đi những phiền muộn...Em sẽ sống như em từng sống và muốn sống...lâu rồi em mới có cảm giác tự do không phải sống trong sự lừa dối..dù em là người làm điều đó,nó là một cực hình khổ sở với em.Em không chối là em hụt hẫng khi thiếu anh nhưng tự do là điều em khao khát nhất..


    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 02/01/2003 ngày 16:37
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết tham gia vào cái topic này có đúng ko nữa, nhưng cái tiêu đề "Anh à!" làm mình nhớ em quá, nhớ em của ngày xưa, ngày còn yêu hết mình. Giá mà em cũng như cô bé kia, cùng mình vượt qua những khó khăn mà bất cứ ty cũng có lúc vấp phải. Có nhiều người đã gọi "anh à!" nhưng sao nó chẳng thể như em đc. Ko biết có phải mình đã tự đánh mất những cơ hội, đã ko xứng đáng với tình cảm của người khác dành cho mình. Dù biết phải cố quên em đi, phải nhủ với lòng em ko xứng đáng với ty của mình, nhưng khó thật. Càng khó hơn để tìm một người thật tuyệt vời để che khuất hình bóng của em.
    M@
  3. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ..." nhớ em quá, nhớ em của ngày xưa, ngày còn yêu hết mình" ...
    con gái ai cũng có một thời yêu hết mình,nhưng vì cái gì mà thay đổi?
    mình không ưng những người nói anh/em không xứng đáng với tình yêu của mình cho dù có đúng nó có đúng như vậy chăng nữa.Vì thấy yêu đương mà rạch ròi quá,có lỗi là có lỗi không có chuyện xứng đáng với không xứng đáng,khi yêu thì luôn dễ bao dung và tha thứ cho người ta,chăng nhẽ người ta vừa "qua" một cái là mình cũng khắt khe luôn.you có phải như vậy không lionqueen ?
    -----------------------------------------
    Lúc này em chỉ mong anh thanh thản và không suy nghĩ gì thôi.Khi anh bình tĩnh thì anh mới nghĩ chín chắn được.Em không có ý nói anh nông nổi,dù sao thì khi có tình cảm chen vào người ta suy nghĩ không được như lúc bình thường.Em không nói mình đúng nhưng thật sự em không còn cách nào hơn,em đã cố bảo vệ anh khỏi sự thật vì em sợ anh buồn chứ chả phải cố lừa anh làm gì.Nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói đừng có im lặng như thế,mỗi lần nhắc đến là lại trầm xuống em khó chịu lắm..thật ra ..em...thôi! để hôm khác.
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Trong bất cứ việc gì cũng luôn có giới hạn, ty cũng vậy. Trog khi bản thân mình đã có gắng hết sức để tốt hơn, để xứng đáng với ty hơn thì lại nhận đc lời chia tay ko lý do, ko có kẻ thứ 3, ko có lỗi của ai....đến h vẫn ko thể hiểu. Đã chấp nhận tất cả, cả cái sĩ diện của thằng con trai để cho em 1 cơ hội, để tất cả bắt đầu từ đầu, nhưng mọi cố gắng đc trả lại bằng sự thờ ơ...vậy bạn muốn tôi tha thứ bao dung thế nào đây. Tôi đã cố gắng hết sức, ngay cả chuyện kết thúc ty bằng những lời vui vẻ, để sau này nghĩ lại đó là 1 kỷ niệm đẹp, nhưng ngay cả những điều đơn giản đó cũng nhận cái chấp nhận hời hợt. Tôi ko fải người khi chia tay thì nói xấu ny, vì chẳng ai biết tôi là ai, ny tôi là ai, chỉ muốn nói ra những điều suy nghĩ, để nhẹ đi trong lòng...vậy thôi.
    M@
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giới hạn là ở đâu,có lẽ nào giới hạn của ai cũng giống nhau hả lion? Bạn thật hiểu người yêu của bạn chưa mà không biết lí do chia tay?
    sĩ diện của một thằng con trai và cơ hội cho người yêu của bạn,bạn đặt hai thứ ngang nhau? bạn có biết phụ nữ coi trọng điều gì không?nhất là những người có chủ kiến?
    thế có bao giờ nghĩ việc đem sĩ diện của mình ra đặt người khác vào tình thế khó xử cũng là một hình thức miễn cưỡng ép buộc? Tất nhiên không thể cân đo đong đếm,xét nét tình yêu nhưng nó là điều tế nhị và tự nguyện,tôi không biết người yêu của bạn thế nào nhưng một cô gái nhạy cảm có thể không chịu nổi một sự khiên cưỡng nhỏ nhặt.Hãy tha thứ cho phụ nữ vì điều nhỏ nhặt đó nhưng bạn phải biết sống chung với vô vàn những điều nhỏ nhặt đó vì ít nhiều đó là đặc tính của phụ nữ.Dù có những điều khiến người khác phát rồ lên hoặc nổi cáu.Đó cũng là lí do khiến các cô nàng hay hờn dỗi vô cớ,nhưng nhiều cái nhỏ đó góp lại thì không nhỏ.Cũng có thể những cái nhỏ đến nỗi không thể nói chính là cái không lí do.
    Tôi không biết bạn của bạn thế nào,chỉ nói vậy thôi, Đúng hay không thì chỉ có bạn mới biết được,Tuy nhiên tôi thấy lòng tự ái của bạn hơi lớn va có lẽ hơi cố chấp (đấy là trong cách bạn nói) .
  6. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình không biết có làm phiền các bạn không ?nhuung mình cũng muón có một vài lời.
    mình thấy bạn quả là một người can đảm đó, nhưng ban không thể sống cô đơn suốt đời được đâu bạn ạ.và sống ở đời phải biết tha thứ cho nhau , phai biết thông cảm lẫn nhau .con người nhân vô thập toàn mà
    Hương
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thu_canh! Tôi đâu có dại dột mong cô đơn suốt đời,ngược lại thì có,tôi sợ rằng người ta không hiểu tôi,không thể chấp nhận tôi và cách nghĩ của tôi,người ta sẽ bỏ đi..
    Tôi có mong ước được sống như mình mong muốn,nhưng mỗi khi sống với bản tính thật của mình tôi luôn thất bại.Có thể sẽ cô độc mãi mãi nghĩa là tôi không muốn cảnh đồng sàng dị mộng,hai người quá khác và không thể hiểu nhau,tôi không thích những sự lưng chừng,"có" để mà "có" như những người khác,tôi luôn cố gắng để san sẻ và chia sẻ nhưng nếu không được thì tôi là người không chấp nhận trước! sau đó thì chính người ta cũng sẽ không chịu nổi những mong muốn và suy nghĩ kì quặc của tôi.
    Cũng phải nói rằng do đặc điểm nghề nghiệp mà tôi luôn cố gắng giữ những cách tư duy riêng,cố giữ cho mình nhiều cảm hứng và phá cách trong nhận thức và nhìn nhận,mặt trái của nó làm tôi luôn long đong và lập dị,người phải chịu đựng và là nạn nhân của tính cách khó chịu đó của tôi là anh và những người thương yêu ở cạnh tôi.Đam mê là thứ không thể từ bỏ và đánh đổi,nhưng tôi cũng không thể dung hoà được với những người xung quanh.Tôi luôn có cảm giác mình là người mắc lỗi....
    tôi không đòi hỏi ai phải thế này hay thế khác,nhân vô thập toàn,tôi biết tôi đầy những nết xấu và tật,nhưng biết làm sao khi mà cách nghĩ của anh khác của tôi quá?
  8. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! cái mùa đông quái ác năm nay lại lạnh hơn mọi năm,làm em vốn đã xấu tính lại càng thêm tính xấu,suốt ngày co rút chui trong chăn chẳng làm được cái gì cả!!! tối về chỉ làm được mỗi một việc là lăn quay ra ngủ,thoáng cái là qua một ngày,rồi một tuần...
    phù phù! tay lạnh cóng rồi..anh giờ này đang làm bài ở nhà,chán thật thế mà hôm nay em lại thèm cafe..chẳng nhẽ quái thai bắt anh bỏ đấy,em biết là anh sẽ sẵn sàng bỏ, thức đêm làm cố để chiều theo ý của em,h`mm anh là thế..làm em càng.... giá như anh tinh vi thêm một chút thì có phải em đỡ phải nghĩ..chả bù cho...
    Em biết cũng có lúc anh cho em là mặt trơ chán bóng,nhưng nếu lúc ấy em không khí trơ như vậy thì bây giờ không biết ra sao.Em đang chuẩn bị tinh thần nhận lãnh hậu quả,chỉ khi nào em chắc chắn mình nhận lãnh được những gì sảy ra vớí mình thì em mới nói (cũng tính toán và không tốt đẹp cho lắm!!!)
    ....
    ........và anh! ở xa nhỉ...có lẽ...Em có lỗi gì với anh không nếu như em không..anh?
  9. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng rộng dài hoa đua nở
    Người tan hợp mãi chẳng thành đôi
    Tien nu
  10. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Phải nói bạn thật bản lĩnh khi nói ra những tâm sự như vậy. Mà có lẽ đó cũng là một cách tự chiều lòng mình khi chưa tìm ra một lối thoát cho mớ bòng bong ấy.
    Chuyện của bạn nếu chưa dứt khoát thì chắc chắn không chỉ mình bạn mà còn thêm cả 2 người nữa phải đau khổ.?!

    0>SpyX<0

Chia sẻ trang này