1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ah em ko đủ sức yêu anh

    hôm qua em hẹn anh ngoài Ciao, ngắn gọn thôi chia tay. 1 tháng ko gap nhau, em nhớ anh nhiều lắm chứ, cầm dt lên lại muốn gọi cho anh nhưng thôi....1 tháng để suy nghĩ và em quyết định chia tay. Điều đó sẽ tốt cho cả 2.

    em đã ko gặp anh từ sau lễ. em thật sự mệt khi yêu anh, mấy ngày đó em muốn có người ở bên em nhưng anh lại trực. em đi chơi lễ hội với mấy người bạn từ Anh sang, họ vui và cười suốt nhưng sao em chẳng thể vui như họ. Em biết là anh đang đứng trực đâu đó rất gần em nhưng ko thể có anh bên cạnh. Hôm bắn pháo hoa em đứng rất gần anh, nhìn anh nhưng anh ko thấy đâu, nhiều người quá mà... pháo hoa đẹp thế mà anh ko quay đầu nhìn lại. tại sao cứ phải như thế hả anh, tại sao cứ ép mình vô ích thế, cảnh sát phải thế ah? anh chẳng hề nhìn dù chỉ là một chút. anh ah thấy anh như thế em lại sợ, sợ anh chai những cảm giác...ah mà anh vốn lạnh mà, lạnh như băng ấy

    Em yêu anh nhiều hơn em tưởng, em đã rất khó mới đưa ra được quyết định này bởi vì em sợ em ko gặp được một người tốt như anh. Nhưng em cũng sợ, cũng mệt bởi những lúc em cần anh thì anh lại trực, công việc anh bận quá mà. những lúc anh buồn , anh mệt anh chỉ cần ngồi với em, dựa vào em,im lặng, đôi khi chỉ cần 5'' ... còn em lại ko thể, em cần người để nghe em nói...em có là một người giỏi thế nào, mạnh mẽ thế nào thì cơ bản cũng chỉ là .... phụ nữ.

    Chia tay anh nhé. Tốt cho cả 2
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hả? Chia tay chỉ đơn giản vậy sao? Còn yêu nhau nhiều thế mà sao lại nói lời chia tay. Khi yêu thì nên yêu cả công việc của người ta nữa chứ. Cảnh sát là một công việc đáng tự hào, bạn không thể bắt anh ấy lựa chọn giữa công việc và bạn đc (cho dù bạn không nói điều đó nhưng việc chia tay đã nói lên như vậy).
    Mình cũng đã nhiều lần trong hoàn cảnh đó, xung quanh mọi người đều có đôi có cặp vậy mà người yêu của mình ở ngay rất gần thì lại không thể ngồi chung hay vui đùa cùng mình. Nhiều lúc thật là giận nhưng rồi khi ngồi được ngồi bên nhau mình mới thấy anh yêu mình rất nhiều và mình cũng vậy.
    Mình nghĩ nếu cả 2 đều yêu nhau thì nên cố gắng vượt qua hoàn cảnh, những chuyện như bạn kể nó chỉ là những giận dỗi nhất thời thôi, đừng tự ái nhiều thế. Phải cố gắng chứ.
    Chúc bạn vui vẻ. Hãy thử cố gắng và cố hiểu cho anh ấy lần nữa đi.
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hả? Chia tay chỉ đơn giản vậy sao? Còn yêu nhau nhiều thế mà sao lại nói lời chia tay. Khi yêu thì nên yêu cả công việc của người ta nữa chứ. Cảnh sát là một công việc đáng tự hào, bạn không thể bắt anh ấy lựa chọn giữa công việc và bạn đc (cho dù bạn không nói điều đó nhưng việc chia tay đã nói lên như vậy).
    Mình cũng đã nhiều lần trong hoàn cảnh đó, xung quanh mọi người đều có đôi có cặp vậy mà người yêu của mình ở ngay rất gần thì lại không thể ngồi chung hay vui đùa cùng mình. Nhiều lúc thật là giận nhưng rồi khi ngồi được ngồi bên nhau mình mới thấy anh yêu mình rất nhiều và mình cũng vậy.
    Mình nghĩ nếu cả 2 đều yêu nhau thì nên cố gắng vượt qua hoàn cảnh, những chuyện như bạn kể nó chỉ là những giận dỗi nhất thời thôi, đừng tự ái nhiều thế. Phải cố gắng chứ.
    Chúc bạn vui vẻ. Hãy thử cố gắng và cố hiểu cho anh ấy lần nữa đi.
  4. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hoá ra hangbachduong cũng chẳng có gì đặc biệt.Thế mà lại bảo....e yêu a lắm.Bạn à,người ta chỉ dám nói như thế khi người ta xứng đáng với những gì mà họ nhận được,tình yêu còn là sự cảm thông mà
  5. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hoá ra hangbachduong cũng chẳng có gì đặc biệt.Thế mà lại bảo....e yêu a lắm.Bạn à,người ta chỉ dám nói như thế khi người ta xứng đáng với những gì mà họ nhận được,tình yêu còn là sự cảm thông mà
  6. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... lâu ngày không vào, mới vô có tí mà thấy dân tình rủ nhau chia tay sạch là sao ta. Chuyện tình yêu giờ chán thế sao nhờ?. hangbachduong ơi, thế mà you dám nói câu "em yêu anh" sao? you cần người đi chơi cùng thôi đấy chứ, hơi bị nhầm rồi đấy... hixxxx... chán chẳng buồn bình lựng thêm.
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... lâu ngày không vào, mới vô có tí mà thấy dân tình rủ nhau chia tay sạch là sao ta. Chuyện tình yêu giờ chán thế sao nhờ?. hangbachduong ơi, thế mà you dám nói câu "em yêu anh" sao? you cần người đi chơi cùng thôi đấy chứ, hơi bị nhầm rồi đấy... hixxxx... chán chẳng buồn bình lựng thêm.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hangbachduong@, có vài điều nói thẳng mong bạn thông cảm.
    Nói thật điều bạn tâm sự làm mình rất bức xúc. Nếu chỉ vì công việc của anh bạn kia, lại là một nghề cao quý và cần sự chia sẻ như nghề cảnh sát, mà bạn nhất định chia tay thì sau này bạn sẽ còn chia tay với những người yêu khác của bạn dài dài. Đáng lý phải trân trọng và chia sẻ những nỗi cực nhọc ấy, thì bạn giận dỗi và nói chia tay. Vô tình bạn làm cho những người khác thấy bạn vẫn chưa yêu thương gì người ta cả. Cái tình cảm mà bạn có với người ấy hình như chưa vượt qua được ngưỡng tình bạn nữa, vì nếu là tình yêu thật lòng thì tên topic của bạn đã khác rồi.
    Sự mệt mỏi vì ít được gần gũi người yêu của bạn ai cũng hiểu, và mọi người sẵn sàng chia sẻ với bạn. Nhưng vì điều đó mà chia tay thì xin lỗi nếu như mình nói thẳng: Bạn không hề biết tình yêu là gì. Bạn không biết hy sinh cho tình yêu của mình!
    Và nếu mình là người ấy của bạn, thì khi biết được điều này mình sẽ vui lòng trả lời ngay: Ừ thì chia tay!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hangbachduong@, có vài điều nói thẳng mong bạn thông cảm.
    Nói thật điều bạn tâm sự làm mình rất bức xúc. Nếu chỉ vì công việc của anh bạn kia, lại là một nghề cao quý và cần sự chia sẻ như nghề cảnh sát, mà bạn nhất định chia tay thì sau này bạn sẽ còn chia tay với những người yêu khác của bạn dài dài. Đáng lý phải trân trọng và chia sẻ những nỗi cực nhọc ấy, thì bạn giận dỗi và nói chia tay. Vô tình bạn làm cho những người khác thấy bạn vẫn chưa yêu thương gì người ta cả. Cái tình cảm mà bạn có với người ấy hình như chưa vượt qua được ngưỡng tình bạn nữa, vì nếu là tình yêu thật lòng thì tên topic của bạn đã khác rồi.
    Sự mệt mỏi vì ít được gần gũi người yêu của bạn ai cũng hiểu, và mọi người sẵn sàng chia sẻ với bạn. Nhưng vì điều đó mà chia tay thì xin lỗi nếu như mình nói thẳng: Bạn không hề biết tình yêu là gì. Bạn không biết hy sinh cho tình yêu của mình!
    Và nếu mình là người ấy của bạn, thì khi biết được điều này mình sẽ vui lòng trả lời ngay: Ừ thì chia tay!
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thôi, đủ với không đủ sức gì cái tình yêu bọ xít đó! Có gì mà cao quý với mấy thằng "vì đô la quên mình, vì đô la hy sinh....anh em ơi, vì đô la quên minh" ấy. Hãy tìm và yêu anh chàng nào đó có thể đưa bạn đi xem bắn pháo hoa(Tôi đoán là pháo hoa kỷ niệm 5o năm giải phóng Hải Phòng), nếu không có pháo hoa kỷ niệm thì bảo anh ấy bắn cho mà xem. Chúc vui!

Chia sẻ trang này