1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay mình lạ thế, hay gắt với anh, muốn dời đám cưới lại, còn tới bao giờ, chẳng biết. Tiếc công việc, tiếc cuộc sống tự do.
    Chẳng biết có nên mời sếp ko, mời thì mình thấy ngại, anh ta vẫn hay nhìn mình rất lạ, còn ko mời thì sẽ là dấu hỏi lớn cho mọi người xung quanh.
  2. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa chỉ mình em, đứng xem pháo hoa em tự nhủ rằng nếu sau con gái mình có yêu cảnh sát sát em sẽ ngăn cản nó bằng mọi cách. Cô đơn và một cảm giác ko thể diển tả, nó cứ nghèn nghẹn ở cổ. Em mệt mỏi lắm. Em chỉ muốn hét lên thật to. Giá như lúc đó có anh bên cạnh, chỉ một chút thôi rồi anh trở về với công việc của anh cũng được, một phút nắm tay em thôi mà. Khi pháo hoa được bắn lên, trong cái thời khắc mà em nhìn cạnh mình ai cũng có đôi thì em lại một mình, tim em cứ như bị ai bóp nghẹt, vợ anh nhạy cảm quá chăng?
    Tối mùng 1 anh ghé tạt qua nhà, chỉ đủ thời gian tắm rửa và em chuẩn bị cho anh hộp cơm. Anh lại ôm em thật chặt, một động tác quen thuộc, như bao lần anh đi xa trở về, anh ít nói, rất ít nói và đó dường như là lời động viên và xin lỗi em nhưng em lại đẩy anh ra, dường như quá muộn. Anh thoáng bất ngờ và mắt em cay, em quay vội lại và rửa cái chén để anh đừng thấy em đã khóc. Anh đứng đó 2, 3 phút gì ấy mà em vẫn chưa rửa xong cái chén, anh bước lại tắt vòi nước nhưng em lại đi lên ah ko dường như là chạy khỏi anh lên phòng khách, đưa hộp cơm cho anh và bảo anh đi kẻo trễ. Chuông điện thoại reo và em chạy lên phòng, khi nghe tiếng xe anh chạy đi em mới xuống khoá cửa, cả một căn nhà giờ chỉ còn mình em, sợ và khóc. Mọi thứ em chuẩn bị cho tết dường như trở nên vô nghĩa, cây mai đẹp để mà ai xem, anh đi từ hôm 28 tết.
    Được hangbachduong sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 31/01/2006
    Được hangbachduong sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 31/01/2006
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lạ nhỉ, sao có lắm người vào mắng hangbachduong thế nhỉ. K hiểu đã có ai trong hoàn cảnh đó chưa mà lớn tiếng thế? K fải lúc nào người ta cũng vượt lên trên được hoàn cảnh, có fải thánh đâu chứ. Tớ rất thông cảm với hangbachduong. Tuy nhiên, vẫn muốn nói với bạn rằng: yêu là fải học cách hi sinh, nếu bạn cảm thấy mình đã làm như thế mà k thể, thì hãy nghĩ đến chia tay nhé. Good luck!
  4. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh..... Em thật sự rất mệt. Từ tối mùng 1, anh vẫn chưa ở nhà được một ngày trọn vẹn.
    Em ghét anh lắm. Em ghét anh lắm. Em ghét anh lắm.
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói đại là đang để ý anh nào khác đi!!!buồn vì anh không đi chơi chung,muốn có anh nào ấy dẫn đi dạo mua sắm này nọ cho.Nói đại chaaaa nó đi.Mệt cứ viện cái lí do lần xần gì đâu bực cả mình.
    Zậy mà cứ bảo là iêuuuuuuuuuuuuuu....

  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    heheehe...xin lỗi!!chưa đọc hết mà đã vội mắng rồi!!!
    Mình viết lại nha!!!!hahaha...bạn chia tay quách cho rồi!!!tôi thấy tội cho bạn trai bạn thôi.....Cho anh ấy thở đi....MỆT
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Quá muộn để nói đến chuyện chia tay. Nhưng sẽ mãi yêu anh... dù có lúc em cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì anh cũng là người em đã chọn để đi suốt cuộc đời này.
  8. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có người tới biếu quà anh nhưng em ko nhận, em từ chối mãi người ta mới đi. Một phần tính cách của anh và vì vậy mà em yêu anh. ít nói và sâu sắc
  9. em_thich_vespa

    em_thich_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ,mấy ông con trai ko biết gì cứ vào nói linh tinh.
    Yêu thì yêu đấy nhưng mà chắc sẽ bỏ nhau sớm thôi.
    Mới đầu ai chẳng thế,vì yêu anh em sẽ chịu được tất cả vì ..mình yêu nhau nên có thể chia sẻ cho nhau được mà....Còn lâu nhé,với tình trạng thế này thì chắc bạn chỉ chịu được ..khoảng 1 năm nũa là...xông xênh rùi.
    Dù sao cũng chúc u hạnh phúc bên chồng.

  10. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người mà mình đã từng yêu thương và yêu thương mình cũng là một CSGT.Khi bắt đầu tìm hiểu cũng đã được nhiều người ngăn cản, cũng như người ta cho rằng CSGT không phù hợp và là nghề mà không mấy ai thích.Mẹ cũng không thích?Nhưng mình đã yêu và thương anh nhiều đến mức không tưởng, lịch làm việc, lịch chơi thể thao,anh ốm, hay bị gì mình cũng biết hết.Đến mức mà anh cũng phải ngạc nhiên là mình không cần hỏi anh cũng biết.Nhưng tiếc rằng tư cách của anh lại không được như chồng bạn,anh ấy đã lợi dụng niềm tin của mình để phản bội tình cảm.Thế đấy, mình cứ nghĩ rằng tin nhau sẽ hiểu nhau, nhưng sự thật không như thế.Bạn đang rất hạnh phúc.Dù chồng bạn ít ở nhà, nhưng mỗi giây phút được ở bên bạn hẵng anh ấy rất hạnh phúc.Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này