1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    happy life to both of you!
    Anh the third person???
  2. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    3 tháng của cuộc sống gia đình làm cho em nhận ra hôn nhân ko phải chỉ có màu hồng. 3 tháng và hôm nay là sinh nhật của anh, anh ko có ở nhà, em ngồi viết vài dòng cho anh-người mà đã bao lần rất buồn vì tính khí trẻ con của em.
    Cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến cho em. Một người chồng trung bình 1 tháng ở nhà chỉ 15 ngày(hơi nhiều so với thực tế) nhưng là người chồng tuyệt vời. Anh ah em sẽ ko để cho ai khác ngoài em dựa vào vòng tay anh cả đâu, chỉ sợ dựa vào rồi người ta lại ko dứt ra được vì vòng tay anh chắc chắn, vững chãi và yên bình lắm. Ah mà mấy cô mới ra trường ở đơn vị anh có vài cô cũng xinh lắm, anh phải đưa nhẫn cho họ xem đấy. Nhưng... em hoàn toàn tin anh, tin rằng anh yêu em và chẳng ai có thể thay thế em trong anh cả( vẫn tính kiêu ngạo của lúc yêu nhau anh nhỉ?)
    Sinh nhật của anh, 1 tuổi mới cho anh-gấu mập(dạo này anh mập thật rồi, đừng bảo là tại em bắt anh ăn, chỉ là anh dạo này chắc có lẽ lười tập thể dục thôi), gấu mập ah, chúc anh đừng bị vợ giận , chúc anh ko bị vợ cắn, hihi em thì viện Pasture cũng bó tay anh ah. Chúc anh 1 tuổi mới và 1 sao mới trên cầu vai. Em yêu anh-mãi mãi
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể sao giống mình quá, nhớ cả lịch tập thể thao, lịch trực của anh ấy, nhớ chiều thứ bảy anh thường chơi bóng chuyền trong đơn vị, nên đi làm về lại nấu cho anh ăn thật ngon(hihi nên anh ngày càng mập) Nhớ còn rõ hơn công việc của mình.
    Chẳng biết nói với bạn sao nữa, nhưng cũng chúc bạn sẽ tìm được một người khác tốt hơn, và hạnh phúc hơn. Môi trường CSGT theo bachduong được biết nó phức tạp lắm, có lẽ... Chúc bạn tìm được một người khác yêu bạn hơn và hiểu bạn hơn
  4. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chị hangbachduong ah, chúc chị hạnh phúc nhé. Đọc topic của chị làm em nhớ đến anh ấy quá. Anh ấy cũng mập, cũng là người của công việc (nhưng anh ý không làm CS, anh làm bên viễn thông cơ). Chúng em cũng có kỷ niệm đi xem bắn pháo hoa hồi Tết âm lịch vừa rồi? Nhưng em và anh ấy không có cái kết thúc có hậu như chị đâu. Chị và anh yêu nhau 3 năm còn chúng em mới chỉ quen (chứ không phải yêu) được 3 tháng. Hix. Chị và anh ấy có những lúc giận hờn rồi chia tay nhưng cuối cùng vẫn có kết thúc đẹp còn em và anh ấy chẳng giận hờn trách móc nhau, cứ tự nhiên rồi xa thôi. Có thể anh ấy thấy không hợp, không làm cho trái tim anh ấy rung động nên anh ấy cứ dần dời xa em. Em cũng chẳng trách anh ấy đâu. Đôi khi đi qua công ty anh ấy em cũng ngó xem xe anh ấy có dựng ở cửa không (nhưng chẳng bao giờ em nhìn thấy vì xe em cũng chỉ đi qua thôi chứ không dừng lại). Nhưng đó chỉ là thời gian đầu, bi giờ em không có thói quen đó nữa. Đi ngang qua đó, lòng mình cũng xao xuyến đôi chút nhưng mình nghĩ rằng mình phải quên anh?
    Chị ah, hãy giữ lấy hạnh phúc mà chị đang có nhé, em ước được như chị lắm đấy ?" một gia đình hạnh phúc.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kém quá.Nhiều khi người ta cứ ước vọng cái đâu đâu để đánh mất hạnh phúc rất gần cạnh ta.
  6. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Bạch Dương biết không, anh ấy là một người yêu thích thể thao đến mức một ngày anh đánh tennis đến 3buổi, nếu không đi làm.Còn lịch công tác thì mình tự nhẩm tính và thuộc đến mức anh ấy không nhớ đi làm giờ nào, ở đâu, còn mình thì ghi đầy trên lịch bàn làm việc của mình.Rồi giờ nào anh ấy đi đâu làm gì mình cũng nhớ.Nhưng nhắc chỉ để biết mình thông cảm với công việc của anh ấy và đã chịu đựng sự cô đơn trong ngày lễ, trong những ngày mà mọi người có đôi còn mình đi một mình là như thế nào.Niềm yêu thương đó là vô hạn, sự thông cảm đó là vô cùng.Anh ấy thích ăn mực khô, và vô tình mình từ khi phát hiện ra điều đó đã tìm những loại mực khô ngon nhất để dành cho anh.Thế mà anh ấy đã nói rằng : Anh không xứng đáng với em.Nhưng không nói rõ nguyên nhân cho đến khi mình phát hiện ra.Bọn mình cũng đã tính đến chuyện kết hôn.Nhưng thật sự bây giờ mình lại nhớ đến như một chuyện tình yêu đẹp chứ mình không trách anh.Vì thật sự mình khó có thể hòa hợp với Mẹ anh ấy , người đã nói rằng : Con gái của gia đình như thế thì con nhà tôi không với tới được phải thủ phận.Mình nghĩ lúc đầu hai đứa yêu nhau thì cái gì cũng vượt qua được.Nhưng thật sự khi trong lòng Mẹ anh ấy đã có cô bé kia (mình là người biết sau cùng ) thì dù mình muốn lấy lòng cũng thế thôi, huống hồ mình sống thẳng tính quá.Chỉ nghĩ tấm lòng đổi lấy tấm lòng thôi đúng không?Nói chung là người con trai đó dù mình đã rất yêu họ vẫn không xứng đáng để mình nghĩ đến nhiều.
    Cám ơn bạn đã chúc cho mình gặp người xứng đáng hơn.Nhưng có một điều bạn biết không, yêu anh mình thông cảm với những Chiến sĩ CSGT hơn, thông cảm hơn rất nhiều.Xin mượn một câu anh đã nói với sếp khi ngồi cùng bàn để khen tặng vợ CS và người yêu của các anh là : Xin giới thiệu với anh , đây là người phụ nữ mà tối lửa tắt đèn đều gọi điện thoại cho em và luôn là người động viên em.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc trong vai trò là vợ CSGT.
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải vợ CSGT, nếu được như thế mình cũng chẳng phải giật bắn cả người, vội vàng gọi điện thoại cho anh khi xà bông vô tình làm rơi chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay. Nói chung công việc của anh nguy hiểm hơn, và phức tạp hơn.
    Mẹ chồng của mình cũng đã từng nói với mình rằng " Con trai bác ko xứng với cháu đâu, cưới nhau chỉ làm khổ nhau". Mình cũng đã nản, và cho tới bây giờ quan hệ giữa mình và bà vẫn ko được tốt lắm, nhưng thấy anh đối xử với mẹ mình rất tốt dù mẹ mình đôi lúc nói nhiều câu làm mình cũng phải giận, nên cũng cố gắng nhiều lắm để làm cho mẹ anh nhìn mình tốt hơn
    Bemine và mình chắc có lẽ mắc nợ với những chàng trai mà mình yêu nên phải trả cho hết nợ
  8. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chồng bạn không phải là CSGT thì bạn hãy yên tâm là anh ấy vẫn ngoan hơn rất nhiều, vì CSGT thì họ có những cách cư xử khác lắm.Bạn đọc bài mình post lên rồi.Mẹ anh ấy bảo : D nhà này không xứng đáng, không dám treo cao, phải thủ phận là với giọng điệu mỉa mai, chứ không phải là họ biết điều đâu.Rất may là mình đã kịp thời dừng lại.Chứ nếu không thì có lẽ cả đời muốn thay đổi cũng không kịp.
    Hangbachduong biết không, tối hôm qua, mình đã ngồi cùng anh ấy sau khi đi làm về, có cả bạn bè của hai đứa nữa.Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy thất vọng và chán anh ấy như thế.Có lẽ sau một thời gian dài, mình đã nghiệm ra được nhiều điều.Nhưng thật sự mình thấy mình may mắn.
    Bạn đã làm vợ rồi thì mình nghĩ bạn đừng nghĩ nhiều làm gì cả, vì chỉ mệt mình thôi.Hơn nữa, mình nghĩ, chuyện gì mình cũng có thể chịu đựng được, đến mức có thể.Nếu không chịu được nữa thì đành nổ tung ra vậy.Nhưng thật sự ở đời khó tin được ai nhỉ>?

Chia sẻ trang này