1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thôi, đủ với không đủ sức gì cái tình yêu bọ xít đó! Có gì mà cao quý với mấy thằng "vì đô la quên mình, vì đô la hy sinh....anh em ơi, vì đô la quên minh" ấy. Hãy tìm và yêu anh chàng nào đó có thể đưa bạn đi xem bắn pháo hoa(Tôi đoán là pháo hoa kỷ niệm 5o năm giải phóng Hải Phòng), nếu không có pháo hoa kỷ niệm thì bảo anh ấy bắn cho mà xem. Chúc vui!
  2. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em cuốn sổ, là nhật kí của anh. Anh vẫn ko lạnh như em vẫn nghĩ, anh vẫn để ý là em đổi kiểu tóc nhưng anh đã ko nói với em. Nhưng ngốc ah em vẫn chưa hết giận anh đâu
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em cuốn sổ, là nhật kí của anh. Anh vẫn ko lạnh như em vẫn nghĩ, anh vẫn để ý là em đổi kiểu tóc nhưng anh đã ko nói với em. Nhưng ngốc ah em vẫn chưa hết giận anh đâu
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai là ngốc đây, mình thấy hangbachduong mới là ngốc ấy. Tự dưng lại làm quá lên nỗi giận dỗi của mình rồi để mọi người vào mắng cho một trận. Lần sau thì nên biết kiềm chế nhé đừng hơi giận tí là đòi chia tay. Nếu suốt ngày như vậy thì lời nói cũng như tình cảm của bạn dành cho người yêu chẳng đáng là gì đâu.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu.
  5. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai là ngốc đây, mình thấy hangbachduong mới là ngốc ấy. Tự dưng lại làm quá lên nỗi giận dỗi của mình rồi để mọi người vào mắng cho một trận. Lần sau thì nên biết kiềm chế nhé đừng hơi giận tí là đòi chia tay. Nếu suốt ngày như vậy thì lời nói cũng như tình cảm của bạn dành cho người yêu chẳng đáng là gì đâu.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu.
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm lành nhau đi Vì lí do đấy mà bạn đòi chia tay thì tôi cũng chịu.Phụ tình rồi cũng có lúc tình sẽ phụ lại.Lúc đấy sẽ đau khổ hơn nhiều.Bạn hãy nhớ điều đấy!!
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm lành nhau đi Vì lí do đấy mà bạn đòi chia tay thì tôi cũng chịu.Phụ tình rồi cũng có lúc tình sẽ phụ lại.Lúc đấy sẽ đau khổ hơn nhiều.Bạn hãy nhớ điều đấy!!
  8. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa liên lạc với anh. Có lẽ em sẽ ko thay đổi quyết định của mình. Chúng ta chia tay có lẽ sẽ tốt hơn.
    Em biết cảm giác của mình ko phải chỉ là những giận dỗi trẻ con đâu anh. Yêu nhau 3 năm, qua rồi cái thời em giận dỗi kiểu vớ vẩn ấy. Yêu anh em biết thông cảm và chấp nhận, yêu anh em chín chắn. 1 năm nữa chúng ta sẽ xin phép cha mẹ cưới nhau, nhưng anh ah em sợ một gia đình mà anh cứ đi suốt như thế. Em có thể tự tin đảm nhận tốt công việc, tự tin lên những kế hoạch, dự án hoàn chỉnh nhưng em ko tự tin để nghĩ tới hôn nhân
    Và có lẽ em đã bắt đầu nghĩ tới một ai khác ngoài anh.
  9. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa liên lạc với anh. Có lẽ em sẽ ko thay đổi quyết định của mình. Chúng ta chia tay có lẽ sẽ tốt hơn.
    Em biết cảm giác của mình ko phải chỉ là những giận dỗi trẻ con đâu anh. Yêu nhau 3 năm, qua rồi cái thời em giận dỗi kiểu vớ vẩn ấy. Yêu anh em biết thông cảm và chấp nhận, yêu anh em chín chắn. 1 năm nữa chúng ta sẽ xin phép cha mẹ cưới nhau, nhưng anh ah em sợ một gia đình mà anh cứ đi suốt như thế. Em có thể tự tin đảm nhận tốt công việc, tự tin lên những kế hoạch, dự án hoàn chỉnh nhưng em ko tự tin để nghĩ tới hôn nhân
    Và có lẽ em đã bắt đầu nghĩ tới một ai khác ngoài anh.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự làm mình nổi khùng rồi đấy. Sao con gái các bạn suy nghĩ gì mà cạn xìu vậy? Sao bạn không chịu hiểu cho người ta? Chính bạn cũng đã biết công việc của chàng trai như thế nào, thì bạn phải thông cảm và chia sẻ chứ. Đằng này, bạn lại than thở vì không có người ấy đi chơi chung, nên phải chia tay. Thà rằng anh ta bỏ bê, ăn chơi mà ít quan tâm đến bạn thì còn chịu được. Đằng này công việc của người ta đòi hỏi thế, sao bạn không nghĩ cho người ta? Bạn có tìm hiểu rằng anh ta ít đi chơi với bạn thì anh ta vui hay cũng áy náy như bạn không?
    Mình đồng ý với 1 bạn ở trên nói là bạn đang cần 1 người đi chơi chứ không cần 1 người yêu. Vì nếu bạn yêu thực sự thì bạn không viết thế này, và mình cũng không nổi khùng như thế.
    Con gái bây giờ thật kỳ lạ. Họ chẳng hiểu gì đến tâm trạng và suy nghĩ của con trai bọn tôi hết!

Chia sẻ trang này