1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thể hả! mình cũng biết có trường hợp như vậy. Ngạc nhiên lắm và bây giờ cũng chẳng hết ngạc nhiên. Nhưng mà đấy là một người tự dưng yêu ngưới khác chứ, con đằng này cái li do chia tay kia của chủ nhân topic nó chẳng có tí gì là lí trí hay tình cảm gì cả, nó cứ vớ vẩn làm sao ấy.
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thể hả! mình cũng biết có trường hợp như vậy. Ngạc nhiên lắm và bây giờ cũng chẳng hết ngạc nhiên. Nhưng mà đấy là một người tự dưng yêu ngưới khác chứ, con đằng này cái li do chia tay kia của chủ nhân topic nó chẳng có tí gì là lí trí hay tình cảm gì cả, nó cứ vớ vẩn làm sao ấy.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng sao bạn cũng đang nổi cáu lên đấy thôi. Nói thật nhé, không phải vơ đũa cả nắm đâu, mà vì mình gặp nhiều người như vậy lắm rồi! Yêu thì yêu, không yêu thì bỏ. Hình như đối với họ, tình cảm như một món trang sức vậy? Thích thì đeo vào, không thích thì cởi ra hoặc đổi cái khác. Họ cư xử rất "nữ tính" và "vô tư". Yêu thì yêu thôi, chán thì vướng nhau làm gì.
    Nói thật, trừ phi mình gặp 1 cô gái tốt, còn nếu không thì cho can đi.
    A, vài lới với hangbachduong@: Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu bạn vẫn quyết định chia tay với người bạn trai ấy thì mình không ép. Nhưng sau này bạn sẽ còn phải nói chia tay với những người khác dài dài. Đơn giản vì không có 1 thằng đàn ông nào chịu bỏ hết thời gian và công việc của hắn để chỉ đi chơi và quan tâm đến bạn đâu.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng sao bạn cũng đang nổi cáu lên đấy thôi. Nói thật nhé, không phải vơ đũa cả nắm đâu, mà vì mình gặp nhiều người như vậy lắm rồi! Yêu thì yêu, không yêu thì bỏ. Hình như đối với họ, tình cảm như một món trang sức vậy? Thích thì đeo vào, không thích thì cởi ra hoặc đổi cái khác. Họ cư xử rất "nữ tính" và "vô tư". Yêu thì yêu thôi, chán thì vướng nhau làm gì.
    Nói thật, trừ phi mình gặp 1 cô gái tốt, còn nếu không thì cho can đi.
    A, vài lới với hangbachduong@: Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu bạn vẫn quyết định chia tay với người bạn trai ấy thì mình không ép. Nhưng sau này bạn sẽ còn phải nói chia tay với những người khác dài dài. Đơn giản vì không có 1 thằng đàn ông nào chịu bỏ hết thời gian và công việc của hắn để chỉ đi chơi và quan tâm đến bạn đâu.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    "Không đủ sức" thì chia tay. Cố làm giề cho khổ ra????? Hết giận lại làm lành thế thì chịuđựng đựơc bao lâu nữa?
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    "Không đủ sức" thì chia tay. Cố làm giề cho khổ ra????? Hết giận lại làm lành thế thì chịuđựng đựơc bao lâu nữa?
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nên kết thúc để có một kết cục tốt. Cố gượng ép là tự giết mình.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nên kết thúc để có một kết cục tốt. Cố gượng ép là tự giết mình.
  9. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hinh như bây giờ là mùa của các đôi chia tay.Tình iu kì cục thật,đau khổ và hạnh phúc....Mình cũng ghét những người đòi chia tay,hix,có phải vì mình cũng đã từng???phải rồi,con gái lúc nào cũng muốn người ta bên cạnh mà,ko trách được.Chỉ trách những người không biết cảm thông,cảm thông với cái mà chính mình gọi là iêu
  10. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hinh như bây giờ là mùa của các đôi chia tay.Tình iu kì cục thật,đau khổ và hạnh phúc....Mình cũng ghét những người đòi chia tay,hix,có phải vì mình cũng đã từng???phải rồi,con gái lúc nào cũng muốn người ta bên cạnh mà,ko trách được.Chỉ trách những người không biết cảm thông,cảm thông với cái mà chính mình gọi là iêu

Chia sẻ trang này