1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungdat

    dungdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay thì thật là đơn giản, con gái là thế àh? Thật khó hiểu nổi mặc dù tôi cũng trải qua tình cảnh hệt như chàng CS kia.
    Nhưng cũng chẳng có gì là đáng tiếc cả, thậm chí tôi còn cảm thấy mình có một chú may mắn. May mắn vì điều đó xảy ra sớm trước khi chúng tôi thành 1 gia đình, nếu đã là 1 gia đình thì đó quả thực là 1 thảm hoạ.
    Hangbachduong ạh, những người con gái như bạn nhìu lắm, đừng có lên đây mà bày đặt khóc lóc làm gì, vì những người như bạn chẳng bao giờ có thể hiểu được, thông cảm được và cẳm nhận được hạnh phúc là gì. Mong bạn đừng giận khi mình nói như thế.
  2. dungdat

    dungdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay thì thật là đơn giản, con gái là thế àh? Thật khó hiểu nổi mặc dù tôi cũng trải qua tình cảnh hệt như chàng CS kia.
    Nhưng cũng chẳng có gì là đáng tiếc cả, thậm chí tôi còn cảm thấy mình có một chú may mắn. May mắn vì điều đó xảy ra sớm trước khi chúng tôi thành 1 gia đình, nếu đã là 1 gia đình thì đó quả thực là 1 thảm hoạ.
    Hangbachduong ạh, những người con gái như bạn nhìu lắm, đừng có lên đây mà bày đặt khóc lóc làm gì, vì những người như bạn chẳng bao giờ có thể hiểu được, thông cảm được và cẳm nhận được hạnh phúc là gì. Mong bạn đừng giận khi mình nói như thế.
  3. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã cảm thấy không còn đủ sức để theo đuổi thì nên stop sớm lại là tốt nhất. Quan trọng là sau này bạn còn có thể kiếm được người đàn ông nào tốt với mình bằng người đàn ông hiện tại hay không? Bạn đừng làm khổ cho người bạn trai của bạn bằng tính ích kỷ và nhõng nhẽo của mình thêm nữa!
    Ít nhất bạn còn có thể gặp được boyfriend của mình, được nhìn thấy anh ấy dù là vô tình trên phố. Còn có những người hàng năm trời chẳng được gặp nhau đến chát chít cũng chẳng có cơ hội, điện thoại là thứ hãn hữu năm vài ba lần...Chưa thành vợ chồng mà đã không thể vượt qua được thử thách nhỏ như vậy thì làm sao mà sống với nhau trọn đời được?
  4. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã cảm thấy không còn đủ sức để theo đuổi thì nên stop sớm lại là tốt nhất. Quan trọng là sau này bạn còn có thể kiếm được người đàn ông nào tốt với mình bằng người đàn ông hiện tại hay không? Bạn đừng làm khổ cho người bạn trai của bạn bằng tính ích kỷ và nhõng nhẽo của mình thêm nữa!
    Ít nhất bạn còn có thể gặp được boyfriend của mình, được nhìn thấy anh ấy dù là vô tình trên phố. Còn có những người hàng năm trời chẳng được gặp nhau đến chát chít cũng chẳng có cơ hội, điện thoại là thứ hãn hữu năm vài ba lần...Chưa thành vợ chồng mà đã không thể vượt qua được thử thách nhỏ như vậy thì làm sao mà sống với nhau trọn đời được?
  5. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự anh ấy yêu bạn thì không có lý do gì để chia tay cả. Nhưng nếu bạn cảm thấy tình cảm anh ý dành cho bạn đã thay đổi thì chia tay la cách tốt nhất cho cả hai.Ty bây giờ thật khó hểu. Mình chẳng hiểu gì hết nhưng yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Mình nghĩ vậy thôi
  6. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự anh ấy yêu bạn thì không có lý do gì để chia tay cả. Nhưng nếu bạn cảm thấy tình cảm anh ý dành cho bạn đã thay đổi thì chia tay la cách tốt nhất cho cả hai.Ty bây giờ thật khó hểu. Mình chẳng hiểu gì hết nhưng yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Mình nghĩ vậy thôi
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh cứ hỏi em những câu em không trả lời được thế anh? Hay anh cứ buộc em phải nói thẳng ra là em đã bắt đầu nghĩ tới một ai khác ngoài anh, mà ko chỉ đơn giản là thế đâu anh ah, nó tồi tệ hơn thế ấy chứ. Ngay cả trên mạng em cũng chẳng dám nói thật vì sao em chia tay với anh.
    Người khác ngoài anh chính là sếp em đấy. Những chuyến công tác chỉ có em và sếp_ một người Pháp có thừa sự lãng mạng, lịch sự, em đã chẳng thể thoát khỏi những cử chỉ, những cái nhìn của người ấy. Và một trong những chuyến đi công tác như thế, em đã có lỗi với anh. Đấy lí do là như thế. Đừng bắt em phải nói ra điều này
  8. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh cứ hỏi em những câu em không trả lời được thế anh? Hay anh cứ buộc em phải nói thẳng ra là em đã bắt đầu nghĩ tới một ai khác ngoài anh, mà ko chỉ đơn giản là thế đâu anh ah, nó tồi tệ hơn thế ấy chứ. Ngay cả trên mạng em cũng chẳng dám nói thật vì sao em chia tay với anh.
    Người khác ngoài anh chính là sếp em đấy. Những chuyến công tác chỉ có em và sếp_ một người Pháp có thừa sự lãng mạng, lịch sự, em đã chẳng thể thoát khỏi những cử chỉ, những cái nhìn của người ấy. Và một trong những chuyến đi công tác như thế, em đã có lỗi với anh. Đấy lí do là như thế. Đừng bắt em phải nói ra điều này
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn bó tay rồi. Tôi quan tâm đến topic này vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ suy nghĩ lại, và rồi sẽ không có cảnh chia tay của bạn và người yêu. Tôi nghĩ như vậy và hy vọng rằng không có ai sẽ buồn vì chuyện yêu đương vớ vẩn này nữa.
    Thế mà...
    Nhưng chuyện đã rồi, bạn làm thế thì ai mà cản cho được? Chỉ mong bạn có được niềm vui và hạnh phúc với người bạn chọn! Đừng đánh mất lần nữa nhé!
    P.S: Qua chuyện này, tôi có lý do để mất niềm tin với phụ nữ rồi đấy.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn bó tay rồi. Tôi quan tâm đến topic này vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ suy nghĩ lại, và rồi sẽ không có cảnh chia tay của bạn và người yêu. Tôi nghĩ như vậy và hy vọng rằng không có ai sẽ buồn vì chuyện yêu đương vớ vẩn này nữa.
    Thế mà...
    Nhưng chuyện đã rồi, bạn làm thế thì ai mà cản cho được? Chỉ mong bạn có được niềm vui và hạnh phúc với người bạn chọn! Đừng đánh mất lần nữa nhé!
    P.S: Qua chuyện này, tôi có lý do để mất niềm tin với phụ nữ rồi đấy.

Chia sẻ trang này