1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Báo cho bạn nghe 1 tin mừng đây nè hangbachduong@, tôi cũng nằm trong trường hợp của anh người yêu cảnh sát của bạn đấy. Tôi cũng vừa chia tay với người yêu của tôi, chỉ có điều cô ấy không có 1 ông sếp người Tây như bạn.
    Chúc toàn thể phụ nữ các bạn luôn tìm thấy cho mình tình mới, đẹp hơn tình cũ!
    @boysaigon: mong bạn đừng chúc một lời chúc nghe đầy cay cú như vậy chứ. Hãy khách quan hơn một chút đi nào. Tình yêu mới thế chỗ cho 1 tình yêu cũ không chỉ đúng với con gái, mà nó cũng chả tha cho cánh con trai các bạn đâu.
    Có thể bạn đang đau với vết thương của bạn, mình biết. Vì thế cũng chúc cho bạn bình an.
  2. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Báo cho bạn nghe 1 tin mừng đây nè hangbachduong@, tôi cũng nằm trong trường hợp của anh người yêu cảnh sát của bạn đấy. Tôi cũng vừa chia tay với người yêu của tôi, chỉ có điều cô ấy không có 1 ông sếp người Tây như bạn.
    Chúc toàn thể phụ nữ các bạn luôn tìm thấy cho mình tình mới, đẹp hơn tình cũ!
    @boysaigon: mong bạn đừng chúc một lời chúc nghe đầy cay cú như vậy chứ. Hãy khách quan hơn một chút đi nào. Tình yêu mới thế chỗ cho 1 tình yêu cũ không chỉ đúng với con gái, mà nó cũng chả tha cho cánh con trai các bạn đâu.
    Có thể bạn đang đau với vết thương của bạn, mình biết. Vì thế cũng chúc cho bạn bình an.
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vô tình đánh rơi lọ sao em xếp cho anh khi anh nằm bệnh viện. Lọ thủy tinh bể nát ngay trước mặt em nhưng em cũng chẳng thể nhặt chúng lại, cô lao công đã cho nó vào sọt rác khi em đi công việc trở về.
    Anh ah em đã từng yêu anh nhiều thế cơ mà, em đã bảo với anh khi em xếp đủ 100 ngôi sao là anh sẽ khỏe, anh cười bảo em mê tín. Khi đó em sắp thi tốt nghiệp, rất nhiều việc phải làm vậy mà chiều nào em cũng vào với anh. Em đã yêu anh nhiều như thế ah?
    Anh cũng đã yêu em rất nhiều. Có lần em đi công tác với sếp, chỉ mình em và sếp, em hỏi anh có ghen ko, anh chỉ cười nhưng trong cuốn sổ anh đưa em anh ghi rằng" anh ghen nhưng anh tin em "
    Chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế Nhưng em biết rằng em và anh cũng như lọ thủy tinh kia, em chẳng thể nhặt lại dù chỉ một ngôi sao.
  4. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vô tình đánh rơi lọ sao em xếp cho anh khi anh nằm bệnh viện. Lọ thủy tinh bể nát ngay trước mặt em nhưng em cũng chẳng thể nhặt chúng lại, cô lao công đã cho nó vào sọt rác khi em đi công việc trở về.
    Anh ah em đã từng yêu anh nhiều thế cơ mà, em đã bảo với anh khi em xếp đủ 100 ngôi sao là anh sẽ khỏe, anh cười bảo em mê tín. Khi đó em sắp thi tốt nghiệp, rất nhiều việc phải làm vậy mà chiều nào em cũng vào với anh. Em đã yêu anh nhiều như thế ah?
    Anh cũng đã yêu em rất nhiều. Có lần em đi công tác với sếp, chỉ mình em và sếp, em hỏi anh có ghen ko, anh chỉ cười nhưng trong cuốn sổ anh đưa em anh ghi rằng" anh ghen nhưng anh tin em "
    Chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế Nhưng em biết rằng em và anh cũng như lọ thủy tinh kia, em chẳng thể nhặt lại dù chỉ một ngôi sao.
  5. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào topic này, thyấy mọi người có nhiều ý kiến song đa phần là trách bạn gái ấy .
    Thực ra, bạn ấy đang đấu tranh bản thân gay gắt, quá mệt mỏi, hụt hẫng nhưng không biết có nên chấm dứt không.
    Là con gái, ai cũng cần được yêu thương, chia sẻ. Bạn ấy yêu mà không cảm nhận mình cũng được yêu vi người yêu ban ấy chỉ có công việc và công việc. Con gái thì dễ tủi thân chạnh lòng lắm! Nên dễ sinh cảm giác ỏ bên một người mà vẫn thấy cô đơn!
    Mọi người đừng trách bạn ấy nhé!
    Hãy giúp bạn ấy có nghị lực đi dến một quyết định
    TÌNH YÊU CÓ BAO GIỜ NGÃ GIÁ
    HOẶC CHO KHÔNG HOẶC MẤT TRẮNG ĐẾN KINH HOÀNG!
  6. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào topic này, thyấy mọi người có nhiều ý kiến song đa phần là trách bạn gái ấy .
    Thực ra, bạn ấy đang đấu tranh bản thân gay gắt, quá mệt mỏi, hụt hẫng nhưng không biết có nên chấm dứt không.
    Là con gái, ai cũng cần được yêu thương, chia sẻ. Bạn ấy yêu mà không cảm nhận mình cũng được yêu vi người yêu ban ấy chỉ có công việc và công việc. Con gái thì dễ tủi thân chạnh lòng lắm! Nên dễ sinh cảm giác ỏ bên một người mà vẫn thấy cô đơn!
    Mọi người đừng trách bạn ấy nhé!
    Hãy giúp bạn ấy có nghị lực đi dến một quyết định
    TÌNH YÊU CÓ BAO GIỜ NGÃ GIÁ
    HOẶC CHO KHÔNG HOẶC MẤT TRẮNG ĐẾN KINH HOÀNG!
  7. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To: hangbachduong
    Mình nghĩ bạn hãy thật nghị lưc và quyết tâm chia tay nếu thực sự cảm thấy không con đủ sức để cảm thông ( mình cho rằng bạn đã từng cảm thông, cố gắng cảm thông nhiều hơn nữa cho anh ấy). Bạn đã không còn thấy được mình đang có một tình yêu_theo như bạn tưởng theo như bạn mong muốn. Người đó tốt. Người đó đáng được cảm thông, nhưng bạn cung vậy.
    Bạn đang luến tiếc, và còn hi vọng nhưng đã "đuối sức" vì sự mòn mỏi. Hãy lựa chọn sự quyết định sao cho mình có thể sống dễ chịu như mong muốn. Và KHÔNG DAY DỨT TIẾC NUÔÍ
    Nếu không thì bạn CẦN THIẾT phải thay đổi bản thân mình, bớt những đòi hỏi con gái đi mới bằng lòng đuợc.
    Chấm dứt và không tiếc nuối HAY thay đổi bản thân để tiếp tục bên người ấy, bạn làm được đằng nào???!!!
    Chúc bằng lòng!
  8. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To: hangbachduong
    Mình nghĩ bạn hãy thật nghị lưc và quyết tâm chia tay nếu thực sự cảm thấy không con đủ sức để cảm thông ( mình cho rằng bạn đã từng cảm thông, cố gắng cảm thông nhiều hơn nữa cho anh ấy). Bạn đã không còn thấy được mình đang có một tình yêu_theo như bạn tưởng theo như bạn mong muốn. Người đó tốt. Người đó đáng được cảm thông, nhưng bạn cung vậy.
    Bạn đang luến tiếc, và còn hi vọng nhưng đã "đuối sức" vì sự mòn mỏi. Hãy lựa chọn sự quyết định sao cho mình có thể sống dễ chịu như mong muốn. Và KHÔNG DAY DỨT TIẾC NUÔÍ
    Nếu không thì bạn CẦN THIẾT phải thay đổi bản thân mình, bớt những đòi hỏi con gái đi mới bằng lòng đuợc.
    Chấm dứt và không tiếc nuối HAY thay đổi bản thân để tiếp tục bên người ấy, bạn làm được đằng nào???!!!
    Chúc bằng lòng!
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @hangbacduong: sao lại vẫn băn khoăn nhiều thế bạn? Phải quyết định dứt khoát tình cảm của mình chứ.
    Theo mình nghĩ nếu đã từng yêu nhiều như vậy và bây giờ vẫn yêu vậy sao không thể nghị lực hơn, thông cảm hơn cơ chứ. Khi yêu người ta có thể vượt được nhiều khó khăn mà.
    Thực ra mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ, chẳng thế khuyên bạn điều gì, chỉ chúc bạn có một sự lựa chọn đúng đắn. Yêu là đừng bao giờ nói từ hối tiếc.
    Cố lên!
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @hangbacduong: sao lại vẫn băn khoăn nhiều thế bạn? Phải quyết định dứt khoát tình cảm của mình chứ.
    Theo mình nghĩ nếu đã từng yêu nhiều như vậy và bây giờ vẫn yêu vậy sao không thể nghị lực hơn, thông cảm hơn cơ chứ. Khi yêu người ta có thể vượt được nhiều khó khăn mà.
    Thực ra mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ, chẳng thế khuyên bạn điều gì, chỉ chúc bạn có một sự lựa chọn đúng đắn. Yêu là đừng bao giờ nói từ hối tiếc.
    Cố lên!

Chia sẻ trang này