1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ah em ko đủ sức yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. January24

    January24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    BẠn đang làm gì vậy , tất cả đều chứng tỏ bạn rất yêu anh ấy. Cố gắng lên để tự giải thoát mình khỏi sự lệ thuộc vào tình yêu. Thôi nhé, đừng buồn nữa, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa để xoa dịu cái tôi của bạn
    Mình cũng luôn tự an ủi bản thân như thế đấy.
  2. January24

    January24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    BẠn đang làm gì vậy , tất cả đều chứng tỏ bạn rất yêu anh ấy. Cố gắng lên để tự giải thoát mình khỏi sự lệ thuộc vào tình yêu. Thôi nhé, đừng buồn nữa, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa để xoa dịu cái tôi của bạn
    Mình cũng luôn tự an ủi bản thân như thế đấy.
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko lên ttvn, khởi động lại topic mình đã viết, nhưng đã sang một trang mới trong tình cảm giữa anh và mình, có lẽ sẽ chuyển hộ khẩu sang box Hạnh phúc gia đình thôi. 18/12 sẽ về với anh. Rồi sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc sống mới, nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, cả mình và anh sẽ cùng cố gắng.
    Cảm giác trong mình bây giờ là hạnh phúc và lo lắng. 2 tháng nay chuẩn bị cho đám cưới mình mệt phờ phạc, gần như là chỉ một mình, thử áo cưới, thiệp mời, đặt tiệc rất ít có anh bên cạnh. Cả việc chụp hình cưới nữa, ngày mình rỗi thì anh lại ko, mà đã thống nhất là chỉ chụp trong studio thôi, ko có thời gian ra ngoài, vậy mà ? Ko thể phủ nhận rằng mình ko cảm thấy sợ khi kết hôn cùng anh.
    Nhưng thôi, cứ biết một điều rằng anh yêu mình rất nhiều. Hôm thử áo cưới dù rất bận, anh đã ghé qua Vivian rất bất ngờ, 7h tối và còn nguyên bộ đồng phục trên người. Chú rể nhìn cô dâu tương lai nghệch cả mặt ra, cô dâu trong bộ váy hồng xinh quá mà.
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lại anh hay vẫn anh?
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bro không hiểu à. "Mặc đồng phục"
    Cuối cùng cũng có 1 câu chuyện tình kết thúc tốt đẹp. Chúc mừng cái nào
    Ôi đúng là con gái! đọc xong bài này chắc thêm mấy nghìn điểm kinh nghiệm
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 07/11/2005
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ há, từ trang 1 đến trang 4 chiều hướng sự việc đã thay đổi một cách ... chóng mặt (đối với nhg ng chỉ biết theo dõi qua bài viết của hangbachduong nha ), hơi bất ngờ, cơ mà hạnh fúc thiệt, chúc mừng bạn , lại sắp có một sự khởi đầu mới rùi và hy vọng là tốt đẹp nữa
    Ngày cưới là bao giờ thế, báo cho các thành viên box này chúc mừng nèo
    Cuộc sống cũng thật đáng yêu đấy chứ nhỉ
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đi chụp hình, lần này mà anh bảo bận nữa thì em giận anh thật đấy. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy hiểu và thông cảm cho anh, đúng rằng chụp hình trong studio ko được đẹp thật nhưng đỡ vất vả hơn, rút ngắn được thời gian nữa, cả tuần con và anh đều làm việc rất mệt rồi, ko thể mất cả ngày trời chạy ngoài nắng cho mấy tấm hình, đó là ý của con, mẹ đừng hiểu nhầm là tại anh. Con biết rằng anh ko phải là hình mẫu mà mẹ định sẵn cho con nhưng chúng con sẽ cưới nhau, rồi anh cũng sẽ là con của mẹ nên mỗi lần anh qua nhà mình chơi mẹ ngồi nói chuyện với chúng con đi, đừng bỏ lên lầu như thế. Anh ko nói nhưng con biết anh rất buồn và mẹ ko thấy là anh đang rất cố gắng sao?
    Ôi mệt quá. Chưa đăng kí kết hôn nữa?Panadol đâu rồi
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    phù, tin mừng đây. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ!
    Mà bachduong có vẻ không quan tâm đến độc giả nhỉ? Đúng là một phần tích cách rồi. Bạn không thấy rằng mọi người luôn mong điều tốt cho bạn sao.
    Hì, một lần nữa chúc mừng hạnh phúc. Mà có thể post ảnh lên kô? Cho mọi người cùng vui nào.
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hay bất hạnh cho anh CS kia! Nếu đã nói với anh ta mà anh ấy đã bỏ qua, anh ấy đúng là một người quá cao thượng. Còn nếu chưa nói gì thì ... thôi . Khổ thân anh chàng xấu số
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    BẠN GIAI NÀY CŨNG SOI MÓI GỚM NHỈ ĐÚNG LÀ KHI ĐỌC KO ĐỂ Ý DÒNG ĐẤY, CƠ MÀ ...

Chia sẻ trang này