1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh àh, trong cuộc sống của anh sắp tới, em còn có thể ở trong trái tim và suy nghĩ của anh được nữa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_bonmat, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    anh àh, trong cuộc sống của anh sắp tới, em còn có thể ở trong trái tim và suy nghĩ của anh được nữa không ??

    Em sẽ quên được anh amu thôi và em sẽ bắt đâu 1 cuộc sống mà không cần có anh bên cạnh, sống mà không có cái gọi là tình yêu, Thôi cũng chẳng chết ai, em sẽ làm như anh chưa từng xuất hiện và sẽ sống như bao con người khác. Tuy sẽ có lúc em đau khổ và buồn bã lắm đấy nhưng em sẽ cố gắng chịu được, em sẽ không phiền anh nữa, em sẽ không bao giờ cho phép mình ếyu đuối để rồi anh nói chuyện với em mà như thương hại. Có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói được với và vì thế nên anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, em chỉ có thể nói được một số chuyện mà em thật sự muốn nói thôi. Kỷ niệm đẹp ấy sẽ ở bên em và em sẽ không quên ( trừ khi em bị mất trí nhớ ) .Chúc anh hạnh ph1uc và có một cuộc sống tốt lành. Nhưng anh àh, trong cuộc sống của anh sắp tới, em còn có thể ở trong trái tim và suy nghĩ của anh được nữa không ??
  2. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người thất tình như tôi, ôi cuộc đời sao nó lại nhiều chuyện thế. Cố lên bạn ạ. Rồi sẽ quen đc cuộc sống không có người ta bên cạnh thôi. Tất nhiên là thời gian đầu sẽ rất khó khăn. Hãy đi chơi đi cho thoải mái bạn nhé. Đừng nghĩ nữa...
  3. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ui sao bây giờ người ta yêu nhanh và bỏ cũng nhanh thật đó.
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    i try to forget u as u wish
    if hadn''t been for the rain, i promise u that i would not cry tonight but it''s raining outside and i no my heart is sreaming inside.
    i try to think as if we had never met b4 as u want. i try to think that u r a bad guy as u like. But the darkness comes everyngiht, smiles at me, and covers me with the loneliness. I realise that i am in the arms, not your arms but the arms of loneliness.
    I am thinking about u, and i no that even loving u is wrong then my heart will let me be right because i''ve drowned in you and i won''t pull through without u by myside. I am listening to the song" Home", and i really want to go home now. I miss u. But what for? do you love me? Have u ever really loved me as u said? We said gud bye because in ur heart, i haven''t been the one u love yet. Surrounded by a lot of people, i still feel alone. I tell myself not to cry but i no that i can not do it. coz i miss u, u no?
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi.buồn thì cũng có buồn đó chứ, khổ thì cũng có khổ và day dứt thì cũng có đó, rất nhiều nữa là đằng khác......Nhưng chuyện gì qua rồi thì thôi vậy, chấp nhận và cứ thế mà sống thôi. Nhưng sau những chuyện này thì tôi nghĩ rằng mình nên sống thực tế hơn và bớt romantice, cứ mơ mộng hoài rồi ngay chính mình cũng bị nó lừa gạt. Các bạn cũng thế chứ, kể tui nghe với................
  6. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhoccon_bonmat ơi ới ời ..............sao bạn lại phải buồn làm gì chứ, hãy tiếp sống như những gì trước kia bạn hay làm, sống thật với chính mình . Biết là bạn đang phân vân và chắc cũng có đau khổ nhưng mọi chuyện trôi qua rồi, không biết là có thể thay đổi đựơc không nhưng bạn hãy cười lên đi.......
    Không biết ai là người có diễm phúc được bạn gửi gắm tình yêu zậy ?? Chắc người đó cũng phải đặc biệt lắm nhỉ ?? Giờ ngồi đây bạn không thể cứ suy nghĩ mãi được, sẽ mau già lắm đây, hay là bạn rủ thêm vài người bạn thân đi , chắc cũng đỡ hơn
    Hihihihihihih............thôi chúc bạn và các bạn khác luôn zui zẻ
  7. sonin_suson

    sonin_suson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tai sao anh phà?i thưong, phà?i nhớ, phà?i nhớ mẶt ngư?oi như em ... cuẶc sẮng mà? bàn ... tràch ai, tràch mì?nh trứoc ,sau khi tràch mì?nh xong rĂ?i hàfy nòi ngư?oi khàc ......
  8. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, đang thèm yêu đây...
    Cơ mà sao lại phải xin xỏ thế ? Theo thống kê mới đây, tỷ lệ nam/nữ đang khá cao đấy, cố lấy hai chục năm nữa tha hồ đắt, việc quái gì phải xin nằm trong ngăn tim thằng nào, vô phước hở van tim thay hơi mệt đấy...
    Chúc em một ngày tốt lành.
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tình yêu luôn là con dao 2 lưỡi mà. Bạn hạnh phúc khi bạn đang yêu và được yêu nhưng rôi đến 1 ngày nọ bạn tử hỏi mình rằng sao lại thế này ?? Sao anh không ở trong trái tim em như ngày nào nữa HOẶC là em đã không còn ở trong suy nghĩ và trái của anh như ngày xưa nữa rồi..............
    SHOCK chưa................
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Quote:
    anh àh, trong cuộc sống của anh sắp tới, em còn có thể ở trong trái tim và suy nghĩ của anh được nữa không ??
    Unquote
    Không đời nào em yêu ạ. Em định ám tôi đến bao giờ ???

Chia sẻ trang này