1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh ảnh ảnh.... Phần 1: Bình Quới một sáng thứ hai ngày cuối năm 2003

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Một chuyến xe tựa như vừa đến nơi chia lìa...
    [​IMG]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/02/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các bác ạ, em cứ băn khoăn mãi... không biết có nên bốt nốt cái ảnh người đã cùng em đến Hội quán Hội ngộ ngày hôm đó không... Người này... đặc biệt lắm ạ... Hic... (shhhh... các bác ở Xì Goòng biết rồi thì đừng có làm ầm lên nhé...). Các bác mà đồng ý cho em bốt chút riêng tư lên đây, mai... mai em nhắm mắt làm liều một cái...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 18/02/2004
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  4. Cái đó thì hoan nghênh thôi mà, you cứ post lên cho bà con xem xét ( ủa lộn chiêm ngưỡng chứ). Àh mà bạn gì đó ơi! Chỗ đó đẹp quá àh, Bạn có thể cho mình địa chỉ không nhỉ, khi có cơ hội nhất định sẽ đến một lần cho biết

    Juve! Ale!
     
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    hơn cả chốn Thiên Thai.
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Cái đó thì hoan nghênh thôi mà, you cứ post lên cho bà con xem xét ( ủa lộn chiêm ngưỡng chứ). Àh mà bạn gì đó ơi! Chỗ đó đẹp quá àh, Bạn có thể cho mình địa chỉ không nhỉ, khi có cơ hội nhất định sẽ đến một lần cho biết
    <FONT face="Comic Sans MS" size=5><STRONG>
    Juve! Ale!</STRONG></FONT><FONT color=blueviolet>
    <P align=center>
     </P></FONT>
    [/quote]
    Post thì post nhanh nhanh lên đi, cứ nói hoài..............Cái tật lúc nào cũng làm người khác phải tức anh ách, khó chịu vô cùng mới vui hay sao đấy nhỉ....???????.....Tuy vậy vẫn rất ư là .......dễ thương......
    Cái chỗ đó nhìn trên hình vậy chứ ở ngoài chán bỏ xừ, chẳng có cái gì đẹp lắm đâu các bác ạ, họa chăng là vào nhà hàng cạnh bờ sông để thưởng thức các món ăn dân dã hay mướn canô dạo chơi trên sông Sài Gòn thì sẽ thú vị hơn...........Bình Quới được một cái là nơi kỷ niệm của cố nhạc sỹ TCS, vì nơi ấy thường tổ chức các đêm nhạc họ Trịnh và những đêm nhạc tưởng nhở Trịnh Công Sơn............Thật ra vì các bác ở xa vào thăm SG nên nhưng nơi ấy đối với các bác cũng khá đặc biệt đấy, giống như Ếch ra Hà Nội mà đi Hồ Tây vậy thôi..........Ở SG nếu muốn thưởng thức nhạc Trịnh đúng nghĩa thì có những chỗ đặc biệt chỉ chơi toàn Nhạc Trịnh mà thôi, nhạc máy hay ca sỹ hát đều rất hay................Khi nào có bác nào vào SG cứ việc liên lạc với Ếch nhé, bảo đảm mê quên về luôn đấy......hehhehehe...........
    À, quên nữa có chuyện này kể ra các bác cho là Ếch nói dóc, nhưng không kể ra thì thấy khó chịu thế nào ấy.............Ai ở SG đều biết quán cà phê mà nhạc sỹ TCS thường hay uống vào mỗi buổi sáng phải hôn vậy..............(nhưng Ếch hổng biết...hihihihihii) nhưng mấy ai biết được quán cóc nào mà nhạc sỹ thường hay nhậu vào mỗi buổi tối đâu nhỉ? ...heheheehehehe...........Ếch là người gặp may mắn đấy ca`c bác ạ, hồi trước lâu lắm rồi, khi Ếch còn là SV, thú tậht lúc đó phong trào nghe nhạc và xem phim VCD bắt đầu phát triển, Ếch vì nghe lời bạn ............tốt ..................(đổ thừa)...nên tập tành làm CD lậu, mỗi tối đi giao hàng về đâu có về nhà được phải đi lòng vòng ghé hết chỗ này đến chỗ khác để ăn uống, nhậu nhẹt (vì sợ CA theo dõi)........Một bữa nọ Ếch cùng người bạn làm chung ghé vào một quán cóc bên lề đường Hai Bà Trưng chỗ ấy cũng khá tối vì nằm khuất trong một con đường nhỏ, sau khi lai rai vài chai bia thì để ý thấy bàn kế bên có 4 người 2 người trung niên, 1 người già, một cô gái trẻ...........Vì làm ăn gian lận nên bản tính lúc nào cũng đề phòng lo xa để ý xung quanh. Họ nói chuyện gì đó với nhau Ếch chẳng biết, nhưng không giống như những bàn nhậu khác, không khí trần lắng và có vẻ nhẹ nhàng lắm, một lát sau một người trung niên đứng dậy và chở cô gái trẻ đi mất, và một hồi sau nữa cả người trung niên còn lại cũng đi luôn, cái bàn đó chỉ còn lại một ông cụ với mái tóc bồng bềnh (nhưng không đeo kiếng) có vẻ nghệ sỹ lắm.............Ếch và bạn Ếch sau vài chai bia, cũng cảm thấy hứng khởi, thấy cụ già ngồi uống rượu một mình bọn Ếch thấy cũng khó chịu và bèn bắt chuyện với cụ già, ông cụ vui vẻ trò chuyện với bọn Ếch, ba người nói đủ chuyện trên đời trời đất, không biết do ma xui quỷ dẫn hay do chếch choáng hơi men mà bọn tớ đã lộ cho ông cụ biết là bọn tớ là SV nhưng có làm thêm nghề sao chép đĩa CD lậu, ông cụ cười cười chẳng nói gì cả chỉ bảo rằng thôi cố gắng tập trung mà học, chuyện làm ăn xấu đó chẳng bền được đâu, bọn tớ biết chứ, nhưng không muốn sống bằng cách ngửa tay xin tiền cha mẹ đành phải làm cách đó thôi..........Vì đã lâu lắm rồi Ếch không nhớ rõ nội dung câu chuyện đó nữa, chỉ nhớ rằng sau cuộc nhậu đó ông lão có tặnng cho bọn tớ một cái dĩa CD và bảo rằng tặng để mà nghe chứ không được chép ra để bán nhé, tớ còn nhớ cái dĩa CD ấy có cái tựa đề hình như là "Trịnh Vĩnh Trinh ....." gì đó......nhưng mà là vol2.........Bẵng đi một thời gian rất lâu sau, bọn tớ mới biết đó chín hlà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, thú thật làm dĩa lậu, phim lậu nhưng chả mấy khi quan tâm đến nhạc nên bọn tớ cũng đã để thất lạc mất cái dĩa đó từ lâu rồi, có lẽ đem bán luôn rồi chăng cũng không biết nữa, bây giờ thật là tiếc quá, nhưng không có chữ ký các bạn ạ.................Câu chuyện này là thật 100%, Ếch xin thề với các bác dưới vong linh của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (đương nhiên nếu đó đúng là nhạc sỹ TCS, vì thật ra là sau đó bọn tớ thấy hình của ông trên một vài cái dĩa nên chợt nhớ câu chuyện ấy và ngờ ngợ nhận ra ông, một phần vì quán đó tối quá, nhậu bằng đèn dầu mà, và một phần vì bữa ấy bọn tớ cũng xỉn hết trơn rồi, cả ông cụ nữa) nếu Ếch nối dối xin nhạc sỹ phạt Ếch bằng cách cho Ếch suốt đời phải yêu một thành viên của box Nhạc Trịnh đi nhé..........các bác tin Ếch chưa vậy?????


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Post hình nào có member á Lys , chứ post mấy cái hình này coi mãi rùi , chán òm ...
    Post hình , rùi chú thích rõ ràng từng người luôn , xem chị Sol như thế nào , xinh hay là xấu , gầy hay mập , cao hay lùn ...
    He he he

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đét đến đoạn này... không được quân tử cho lắm. Nhỉ? hè hè...
    Bác Ếch đúng là Ếch ộp, như thế có đáng bị lột da tẩm bột chiên giòn không hả?
    PaulLennon ui, đến đi... rồi biết mà... Niemtichocatbui nữa, địa chỉ chính xác thì bạn hỏi Solitaire đi, chị ấy chỉ cho lys đường tới đó mà. Mục sở thị rồi về phát biểu ý kiến nhé... Nhớ đi vào một buổi sáng thứ hai...
    Bốt hình người đi cùng tớ nhé... Xem xong đừng... trách nhé... hihi... Curiousity kills the cat.... Xitrum mở to mắt ra xem nè...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đây ạ, thoả lòng mong ước của các bác.... BÀ NGOẠI EM!
    [​IMG]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Guest

    Guest Guest

Chia sẻ trang này