1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy bi quan, nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranttlinh, 11/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thiếu canxi và B1 trầm trọng cũng dẫn tới hiện tượng này . Cũng có thể đồng chí này cần bổ sung cả B3 ,B6 và B12 ...nhưng phải theo liều lượng chỉ định của bác sĩ
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là kémkỏi thật.
    Hoặc chả yêu đương j sất, diễn khéo để có đường rút đẹp.
    Nói chung là hãm.
    Nói năng mâu thuẫn thế mà tin được
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Các bác hiểu sai cho giai nhà em rồi ạ, chén chiếc gì ở đây chứ đâu phải cứ yêu nhau là xxx. Tình hình là anh ấy đọc được thrd này rồi nên
  4. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các chú toàn nói bậy .bỏ là bỏ thế nào
    Em đã yêu anh ý rồi thì vui .đâu phải lúc nào tình yêu cũng phải như trong fim hành động MỸ ,đôi khi phải chuyển sang xem phim Đài loan ..
    đừng tạo áp lực hay đòi hỏi Ty từ anh ý bây h ,đơn giản là chờ đợi và động viên anh ý trên con đường sự nghiệp ,cho anh ý tự tin ra ...
    có bạn gái như em cũng hay , nếu sau 1thời gian người đàn ông trong anh ta kô hiện ra thì pm anh nhé :D
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy mới nói với em là sẽ không bao giờ lấy vợ cả. đúng là các anh chị nói đúng rồi, sao em khờ quá, để người khác đùa cợt kiểu đó chứ
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là xong
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng hãm tài toàn nói câu này, Chỉ thích chén con nhà người ta nhưng lại không muốn mất công sức lao động.
    Những loại con trai như trên, dẹp đi cho nhẹ nợ.
    [
    [/quote]
    siêu chính xác , toàn bọn nhũn não , câu trước nói yêu anh em sẽ khổ , ngày hôm sau nó yêu ngay đứa khác , hỏi thì chẳng lẽ nó nói " anh ghét con này nên anh yêu nó cho nó khổ à "
    chết cười với mấy anh chàng mặc váy .
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chúa ban phước lành cho thằng này , kiểu thể loại này xem nhiều phim HQ quá , cứ nghĩ mình bị bệnh tiểu đường sắp chết nên ko yêu ai cho người ta đỡ khổ .
    bạn bả anh ta nếu giỏi không cưới vợ thì từ bố mẹ đi ( vì ông bà ấy chắc chắn sẽ bắt anh ta phải cưới vợ sinh con ) + đi làm thày tu được ngay thì mới tin .
    To : bạn trai của bạn này , chắc ông nghĩ bọn tôi chưa đủ trình độ đẻ hiểu con người ông ( thông thường toàn những đứa cho mình là bậc khác người đều nghĩ thế ) , nhưng tôi còn quen nhiều người giống ông lắm , câu trước " em không muốn lấy chồng gì cả , chỉ muốn làm sơ trong nhà thờ để giúp đỡ mọi người , câu sau " đây là người yêu của em "
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ông này đang chơi nuớc đôi rùi..nếu bạn yêu ông i mà ông i làm khổ bạn thi ông i cũng k mang tiếng là thăng đểu...vì ông í đã cảnh báo bạn trc rùi mà...
    Hơn nữa đã bđầu iu đâu ma tính toán xa thế nhỉ ???Đâu fải cứ yêu là cưới đc đâu...Nhìu khi hphúc và sung sướng trong tinh yêu đơn giản lắm..có điều là ông nì có tận tâm ko í chứ

Chia sẻ trang này