1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy bỗng dưng ... biến mất !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibieuanhlamthinh, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aibieuanhlamthinh

    aibieuanhlamthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy bỗng dưng ... biến mất !

    Tôi cũng không tin mấy vào những tình cảm phát sinh từ những mối wan hệ ảo trên net. Nhưng mà, đối với anh ấy, tôi tìm thấy sự đồng cảm thực sự ... Anh ấy hình như rất hiểu tôi. Tôi biết là mình không nên đặt nhiều hi vọng vào những lời "có cánh" từ những e-mail của anh (chúng tôi chỉ liên lạc với nhau wa e-mail). Nhưng rồi, 1 ngày, ko được đọc những dòng thư của anh nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng, trống vắng ...

    Tôi đã gởi cho anh 3 e-mail liên tiếp, sau khi nhận được mail của anh hỏi vì sao ko reply ( vì tôi bận ôn thi ) nhưng mà ... anh đã "biến mất" ko một lời giải thích ...

    Những dòng thư của anh đã rất có ý nghĩa đối với tôi trong những ngày tháng đó ...

    Tôi chưa từng có bạn trai, bạn thân thì rất ít, là người sống khá nội tâm, thiếu vắng tình cảm của gia đình ... Tôi nhạy cảm và ... đa tình. Có phải chính vì vậy mà ...

    Tôi có "sến" lắm ko nhỉ ?

    Tôi nên quên anh ấy đi phải không bạn ?

    Tôi ko nên chờ đợi nữa phải không ?

    Tôi 22t rồi đấy nhé ( anh ấy 32 ).






    "Giang hồ mê chơi quên quê hương"
  2. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình rất chia sẻ tâm trạng của bạn bây giờ, ban còn trẻ lắm, còn anh ấy lại quá kinh nghiệm. Mình định nói thêm..... nhưng thôi, vi thông tin bạn đưa ít quá để mình có thể đánh giá khách quan về quan hệ của bạn và anh ấy.
    Cho mình hỏi bạn và anh ấy biết nhau bao lâu rồi không? bạn biết gì về anh ấy?.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cho dù bạn có quên hay chờ đợi thì anh ta vẫn biến mất đúng không?... Vậy nên, bạn hãy sống như trước khi nhận được những lời có cánh của anh ta.
    Hồi sau sẽ rõ!
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    anh ấy có chuyện gì đó xảy ra thì sao ? bạn không nghĩ đến trường hợp này sao ?
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ui tro`i,, bạn dúng là,, Anh ta chắc có gia dình rồi,,,,,,,,,,, cái kiểu tâm sự trên net thế này nhiều lắm,,, lúc,, ko có ai dể mà nói thì,mm vo dây,, lúc ko cần nữa thì thôi chứ sao nưa,,, có thế mà cũng phải bàn nhiều
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào những chuyện này bình thường thôi mà,tui cũng gặp hoài.Chát với nhau cho cố xác vào xong rùi tự nhiên người đó biệt tăm luôn,vẫn bình thường thôi có sao đâu!
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ồ. Vậy thì cứ hợp "kạ" chat với người nào thì tớ sẽ thích người đó sao ??? Không đâu. Chỉ là chat thôi mà. Tâm sự với nhau thôi. Còn có thích nhau hay không thì còn phải để gặp nhau ngoài đời mới biết được.
  8. littletree

    littletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, ban dung qua tin tuong vao nhung nguoi ban quen o tren NET,minh day da co rat nhieu kinh nghiem ve chuyen nay..Cung nhu tu nhien mat lien lac voi nguoi do...va lai tren NET it ai noi that lam...Khong co nghia la khong co nguoi noi that...nhung ma chi khoang 7% noi that thoi....
    Chuc ban may man
  9. pinkrabbit

    pinkrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đọc thư bạn mà mình giật mình, vì,,,đôi khi mình cũng như vậy...và đôi khi cũng bị như vậy...
    Mình đôi khi lên mạng vỡi tâm trạng rất khủng hoảng, và đã gặp đượ nhg người bạn rất tốt, nhưng mình biết, lời khuyên là thứ ngta cho đi hào phóng nhất, tcảm lại là thứ ngta cho đi tiết kiệm nhất. Nên sau khi đã hết stress, mình rất biết ơn nhg người đó.
    Do đó, khi gặp người có tâm trạng buồn , dù kg quen biết thì mình cũng tự nhủ phải làm 1 cái gì đấy, bạn hiểu ý mình phải kg bạn?
    Vậy bn hãy xem như đó là 1 người bạn tốt mà sẽ kg gặp lại nhưng đã giúp bạn vượt qua nỗi buồn cũng như chia sẻ niềm vui thì là kỷ niệm rất đẹp rồi, còn anh kia, mình đồng y với bạn nào đấy, anh ấy kg muốn bạn hão huyền về ttrạng hiện tại, bạn đừng trách mà phải cảm ơn vì chính anh ấy đã ở bên bạn lúc buồn và có cùng sở thích với bạn.
    Chúc bạn có nhiều bạn tốt, mình rất vui nếu được làm bạn của bạn!
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hic. Khuyên u một câu chân thành: Quên khẩn trương chú í đi. 32 tuổi chắc chắn có vợ rồi. Chắc lúc mới quen lại hát tặng U bài "How can I tell her" chứ gì? Chậc! Mình cũng dính chưởng mấy lần. Bi giờ thì tỉnh rồi. Hehehehe...
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi....

Chia sẻ trang này