1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy bỗng dưng ... biến mất !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibieuanhlamthinh, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp phổ biến nhất, một gã lừa đảo không chuyên chưa mất hết lương tâm
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn chính xác, mình cũng như vậy... nhưng không có nghĩa là sẽ có tình cảm, lên NET chỉ để giải khuây thôi, tìm một vài người biết đồng cảm và biết chia sẻ thế đã là hạnh phúc rồi, còn xa hơn nữa thì chắc khó lắm......... chúc bạn sớm vui vẻ trở lại,.
  3. aibieuanhlamthinh

    aibieuanhlamthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn .
    To coldsnap : chỉ mới vài tháng thôi bạn , và tôi cũng chỉ biết về anh wa những lời anh kể. Nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy ko phải người xấu đâu ...
    To huyenthoai_honuicoc "anh ấy có chuyện gì đó xảy ra thì sao ? bạn không nghĩ đến trường hợp này sao ? "
    Có chứ. Tôi vừa hi vọng anh bận nên không reply cho mình, nhưng cũng vừa ko mốn có chuyện ko hay xảy đến cho người ta ...
    To vitdoi : nick của bạn nghĩa là gì vậy ? Tôi nghĩ ko ra . "vịt đời" hả, phải ko ?
    "Cho dù bạn có quên hay chờ đợi thì anh ta vẫn biến mất đúng không?... Vậy nên, bạn hãy sống như trước khi nhận được những lời có cánh của anh ta"
    Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nhưng mà, tôi chưa muốn kết thúc ở đây . Mối wan hệ chỉ mới ở giai đoạn đầu, và khá tốt đẹp ...
    "còn tiếp"
    ghét thật, post lần thứ 4 rồi đó nha. Máy cứ báo lỗi wài, gởi tạm nhiêu đây cái đã ...
  4. aibieuanhlamthinh

    aibieuanhlamthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    to xuandong34, ferro, littletree, anti_love1980, pinkrabbit ..... Cảm ơn các bạn !
    Chúng tôi chưa từng chat với nhau, chỉ liên lạc wa e-mail ( "cũng thế thôi" ? ). Tôi cũng ko suy nghĩ gì xa xôi, ko wan tâm là anh ấy đã có gia đình hay chưa ( anh ấy nói chưa, tôi ko hỏi ). Nhưng tôi đã wen với những lời động viên, những niềm vui, những tình cảm mà anh mang đến wa những dòng chữ không dấu khô khan ( chắc tại làm biếng gõ dấu ).... Thế thôi ..., đúng như bạn nói, tôi cũng ko cần gì hơn là được thông cảm, chia sẻ ...
    Nhưng mà, mọi việc đang rất bình thường, sao lại như thế được nhỉ ? Dù sao thì anh cũng phải nói với tôi 1 lời trước khi
    "biến mất" như thế chứ ! Trước đó anh còn nói tôi hồi âm nhanh nhanh cho anh mà ! Hic. Anh chỉ đùa giỡn thôi sao ?
    Tôi ko hi vọng hão huyền, mà cũng chưa từng nghĩ là sẽ gặp anh 1 ngày nào đó .... Vì chưa đến lúc. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà ... Tôi cần 1 lời giải thích , hoặc đơn giản là 1 lời chia tay ko cần nêu rõ lí do ...
    Mà thôi, stop ở đây cũng được. Rất cảm ơn các bạn. Tất nhiên tôi sẽ sống như chưa từng có sự xuất hiện của anh. Nhưng mà, dù sao thì cũng hơi ... tiếc. Tìm được một người hiểu và biết chia sẻ với mình thì khó lắm bạn ạ ....
    Vậy thì tôi sẽ wên anh ấy nhé !
    Hic, anh vẫn chưa hồi âm cho tôi .... Không biết là có chuyện gì xảy ra với anh ko nữa. Hay là .... dzợ anh biết chuyện rồi ko cho ảnh meo miếc gì nữa cũng nên ...
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lại lắm con gái dại thế nhỉ, người thật việc thật thì không yêu, lên mạng chỉ yêu được con người ảo thôi
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    lại tình trên net! chẹp!
    wên đi bạn ah!giữa net và hiện thực cách nhau rất xa!

  7. thanhtatvoitinhyeu

    thanhtatvoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy! Giữa net và hiện thực là cả một đường kết nối + 2 cái máy tính Còn chuyện có một ai đó hiểu được bạn như bạn nói là "đồng cảm thực sự " ấy mà cái đó không phải là quá đặc biệt đâu! có rất nhiều người có khả năng hiểu rất nhanh người khác dù chỉ là qua chat chit và khi họ hiểu được bạn rồi thì việc làm cho bạn có cảm giác là bạn và họ đồng cảm không có gì là khó hết Thế nên tốt nhất bạn hãy sống là chính bạn như trước đây! đừng có tự đánh mất mình vào những lời " có cánh" không đâu như rứa
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 câu chuyện tình trên Net, nhưng mình đọc những gì bạn viết hình như đâu có đề cập đến vấn đề 2 người yêu nhau. Anh ta đâu đã nói yêu bạn, phải không?Quen nhau, chưa gặp mặt nhau, chẳng qua bạn có cảm giác mà thôi, biết đâu anh ấy chỉ xem bạn đơn giản là 1 người bạn thì sao?Đừng phức tạp hoá vấn đề chứ.............!
  9. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình có thể khẳng định với bạn là một người nhiều kinh nghiệm như anh ta không thể dễ yêu một ai đó qua mạng đâu. Thông thường người ta lên mạng nói chuyện: 1. để giết thời gian (không biết làm việc gì hay hơn là surfing on the net) 2. buồn, muốn tìm một ai đó để chia sẻ, tâm sự.
    Theo tôi, anh bạn của bạn lên mạng để giết thời gian, khi gặp bạn trên mạng, nói chuyện anh ta thấy thích. Với một người kinh nghiệm như anh ta, chắc chắn chỉ sau vài lần nói chuyện với bạn, anh ta đã biết bạn thích phong cách nói chuyện kiểu gì, mà cũng có thể anh ta rất thật với bạn trong suy nghĩ. Thông thường nam giới khi tiếp cận với một đối tượng nào đó, họ thường rất tỉnh táo, vạch ra hẳn chiến lược ví dụ phân tích đối tượng này thuộc thể loại gì? điểm yếu? điểm mạnh?. Thế là anh ta trở thành người rất hiểu bạn. Hơn nữa, anh ta hơn bạn 10 tuổi cơ mà, và đặc điểm của nam giới là luôn thích chinh phục, gặp cơ hội nào là đốn ngay cho dù lập gia đình hay chưa, cho dù ở ngoài đời cũng như trên net.
    Mình nghĩ có lẽ anh ta có gia đình rồi. Một người đã lập gia đình rồi, với kinh nghiệm sống và nhiều va chạm anh ta chắc chắn có thể làm nhiều người phụ nữ liêu xiêu với những lời có cánh (tất nhiên cách biểu lộ của anh ta không giống như mấy chú choai choai đâu, ví dụ như suốt ngày nói "anh thích em là sự thật, anh rất chân thật... anh chẳng có gì phải giấu giếm hay có lợi ích gì trong lừa dối em cả...) Nói thật, những điều này hay làm con gái U20 dù vững chãi đến mấy đều bị tụi giề đầu 30 dắt mũi cả.
    Bạn nói anh ta là người tốt. Đó chỉ là cảm nhận của bạn mà thôi, bạn đã bao giờ tiếp xúc hay nhìn cách anh ta ứng xử đâu. Một số người đàn ông, khi trên mạng họ luôn tỏ ra mình là người chân thật, mà có thể đúng là họ chân thật nhưng chỉ chân thật với những điều mà họ muốn nói thôi (điều hay ý đẹp, hoặc gì gì đó nhằm lấy lòng tin và tình cảm của bạn), còn những điều (ví dụ anh đã có vợ, con, anh đã thế này anh đã thế khác...) thì họ sẽ không nói với bạn đâu. Ví như bạn phát hiện ra điều gì đó mà theo bạn là dối trá, anh ta sẽ nói thẳng là anh ta đâu nói dối, chỉ chưa nói hết thôi. Trời một số tên thuộc thể dạng nguy hiểm lắm.... kiểu gì cũng có thể nói được.
    Tình cảm trên net sẽ không thể tồn tại lâu dài được nếu cả hai bên không gặp gỡ tìm hiểu nhau ngoài đời và hơn nữa đàn ông thường không kiên nhẫn với những chuyện cưa cẩm trên internet, họ là những người rất thực dụng, phải được cái gì chắc chắn thì họ mới tiếp tục quyết định có nên đầu tư thời gian hay tiền bạc vào cái đó không. Anh bạn của bạn có thể thấy sau một thời gian, nói chuyện hay email chuyện của bạn và anh ta đã trở thành bão hoà, không có sự đột phá nào trong quan hệ thì anh ta trở nên chán nản, hoặc anh ta thấy chuyện tiếp tục tiến xa hơn với bạn là một chuyện vượt khỏi khả năng của anh ta thì.... mất tích ..., ra đi không một lời trối chăng là chuyện muôn thủa của tình yêu internet.
    Tóm lại, bạn đừng bao giờ đặt quá nhiều tình cảm và niềm tin vào chuyện tình internet, để cho dù thế nào chăng nữa bạn không phải là người bị tổn thuơng. Internet chỉ là phương tiện đưa con người ta gần với nhau về mặt cảm giác, con người thực mới làm được việc thực.
    Mình nhân tiện dùng chủ đề này của bạn để chia sẻ một số suy nghĩ về tình yêu trên mạng với mọi người đặc biệt là với các bạn gái vì con gái tụi mình thường rất ngây thơ nên hay bị mắc bẫy của các chú có nhiều kinh nghiệm lắm.
    Các bác trai giề ơi, đừng có lợi dụng internet để làm điên đảo các em ngây thơ vô tội nhé
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em gái có lẽ chưa qua tuổi 22 nhỉ? Ở tuổi 25 trở đi người ta sẽ suy nghĩ khác đấy.
    Mấy chú hàng 30+ mà bảo chưa có vợ sẽ có thể thuộc hai trường hợp:
    1. Chú í nói láo
    2. Chú í có vấn đề không bình thường (căm ghét phụ nữ, khinh thường phụ nữ, hoặc khó chịu quá không ai chịu nổi...)
    Nếu thế thì ai có đủ cam đảm đun đầu vào nhỉ? Còn những phim nhiều tập: gặp em anh mới biết thế nào là tình yêu, em là người phụ nữ của đời anh, anh không sống nổi nếu không có em... thì... xưa lắm rồi, phụ nữ chả cần phải khôn ngoan gì, chỉ cần có hiểu biết kha khá về xã hội thôi thì đã chẳng mắc bẫy nữa rồi, họa chăng có những em gái trẻ người non dạ, những phụ nữ có cuộc sống khép kín quá mới xiêu lòng.
    Đúng, khi cưa cẩm thì mấy ông già 30+ kiểu gì cũng nói được, nhưng như thế càng làm người ta đánh giá phẩm cách của hắn ta, dắt mũi các em sao nổi đây nhỉ?
    Các bác trai giề ơi, đừng có lợi dụng internet để làm điên đảo các em ngây thơ vô tội nhé
    Câu này thì đúng đây, ngây thơ vô tội thì bị mấy lão già điên đảo là đúng rồi. Có điều các em đã biết mình ngây thơ, chưa có vốn sống thì hãy nhờ những người thân cho thêm ý kiến, đừng có mà "mọi người không ai hiểu được anh í đâu..." thì chỉ thiệt thân mình thôi.

Chia sẻ trang này