1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy chỉ muốn ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smile_smile_, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đó là bản năng mà, khó sửa lắm....Sự văn minh chỉ là lớp vỏ mỏng dễ vỡ, khi nó vỡ ra, thì con người ta lại rơi tùm xuống vũng bùn thú vật , mà con người vẫn tự hào là đã ngoi lên được...
    Khi càng văn minh, con người lại càng trở nên thú vật và hung hãn hơn...Bởi chính sự văn minh và tự do thái quá sẽ giải phóng những ham muốn điên cuồng bị kiềm chế lâu nay....
    Cho nên...
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe hài va~i .....
    He he he con ngu*o*`i ai cha? nhu* ai có phần này phần kia , có diều biê?u hiê.n ra ntn mo*''i là su*. khác nhau .
    Còn yêu nhau thì fa.ng nhau nó là diều bt và hết su*''c tu*. nhiên thôi , không có và không thích mo*''i là la. he he he
    smile_smile_ nói thế cha(''c là gio*` dây hàng ho. ho?ng hết rùi nhi?
    He he he và cái chính smile_smile_ ca?m giác sung su*o*''ng khi ml còn gì . Nhu* thế có nghia~ là thích , mà da~ thích thì còn phàn nàn giè ???? Anh nói nghiêm túc nhé , nếu da~ yêu nhau thu*.c su*. va` da~ có the first thì thâ.t vô lí khi không có nhu*~ng lần sau , quan tro.ng là em cu~ng thích cái ca?m giác fa.ng nhau dó ! Thôi , ha~y quên tha(''c ma(''c dó di , miê~n la` em và ba.n trai yêu nhau và anh ta dối xu*? vo*''i em tốt de.p và yêu thu*o*ng !
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu khi ML mà ******** có nói những câu khó nghe cũng chỉ là tăng thêm phần kích thích và cũng chứng tỏ rằng anh ta đang phê thật sự còn bạn nếu đã cảm thấy sung sướng sao còn để ý và cho lọt tai mấy từ "khó nghe" đó làm gì điều đó chứng tỏ bạn chưa thật sự suớng như bạn nói vì khi ML nhất là đang phê thì bạn sẽ chẳng thể nghĩ được điều gì nữa
    Mà bạn suớng thật ,anh ta nhỏ con ML không khoẻ mà cũng đủ cho bạn cảm thấy suớng hì hì
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đưa khái niệm "văn hoá ********" vào nơi này mất thôi! Tôi không tưởng tưởng được một người đạo mạo ngoài cuộc sống, ví dụ một ông, một ông, một ông gì nhỉ? à một ông đại loại làm công tác tuyên huấn chẳng hạn...lại có thể đạo mạo trong chuyện phòng the. Mà không hiểu khi người ta "đạo mạo" vào lúc đạt cực khoái thì như thế nào nhỉ? Tôi đảm bảo chỉ có CON NGƯỜI mới có cảm giác cực khoái. Loài vật hoàn toàn không có cảm giác này. Loài vật ML nhau (nếu gọi được như thế) chỉ là yếu tố bản năng bảo tồn nòi giống. Còn chúng ta, ngoài việc bảo tồn, còn THƯỞNG THỨC nó nữa cơ mà!
    Cái gì diễn ra ở phòng the nên để nó diễn ra ở đó. Em gì đó (tác giả topic) có thể chưa quen với những lời thốt lên không kiềm chế được của partner rồi thì em sẽ quen nếu em yêu cậu ta và ngoài đời cậu ta là người rất tốt. Chẳng có gì phải băn khoăn đâu. Nếu cậu ta không thể tới bến được thì anh cam đoan với em rằng cậu ta không thể thốt ra được một lời gì, kể cả lời có cánh lẫn "cụt cánh" như em phàn nàn với chúng anh chị em đây.
    Đã ML là phải sướng, phải cả hai cùng sướng và phải là cùng nhau đạt được sự sướng nhất. Anh thì cứ nói theo ngôn từ của cha ông anh. Trong lúc sướng ấy có thốt lên những câu nói ngô nghê thì là do cái đầu không bảo được cái mồm. Chẳng ai trách cứ.
    Khi xxx với bà xã nhà, cô ấy hay ngô nghê hỏi: Anh đang làm gì em đấy? Tôi không biết tiếng tây để trả lời anh đang ML em. Tôi cũng không nói ânh đang QHTD với em. Nghe nó giống sách hướng dẫn quá. Tôi càng không nói anh đang "GH" với em. Tôi thích nói anh đang "LT" em và đang XXX em. Cô ấy tít mắt lại khi tôi nói thế.
    Chẳng có một lời trách cứ nào...........
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    T> nghe American teacher nĂi lĂ 2 cĂi nĂy khĂc nhau.
    ML lĂ lĂm v>i gf, vợ,... nĂi chung lĂ cĂ tĂnh củm thương iu. (CĂ bĂi hĂt ... We''ll make it thru the night... nghe cũng hay)
    CĂn Have XXX thĂ ch? 'ơn giản lĂ lĂm thui, cĂ thf lĂ v>i mấy em Ăt mắt xanh mỏ 'ỏ, hoặc lĂ one night stand.
  6. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u thế na?o nưfa ... nhưng ma? có một điê?u chắc chắn ră?ng tôi không thích em na?o ML theo kiê?u "Sư phạm".
  7. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thật ra với tôi, chuyện quan hệ đạt đến mức Z thì không hiếm. Và tôi cũng không nghĩ là anh ấy có bệnh lý gì. Và những lời theo tôi là thô tục ấy cũng chỉ là những lời xung quanh việc ML thôi. Ý tôi là những lời nói trắng trợn về cơ thể và về các bộ phận nhạy cảm... Mà thực sự tôi ngại phải nghe những điều đó lắm, không hẳn là vì anh là giảng viên hay là cái gì. Chẳng qua, vì thực sự tôi cảm thấy khó nghe thôi. Bọn tôi cũng sắp cưới rồi, nếu mà lúc cưới về vẫn tiếp tục như thế thì tôi sợ không chịu được và sẽ mất hết cảm hứng mỗi lần ML. Hôm qua tôi có nói thẳng với anh như bạn nào đó khuyên. Và thật may là hôm qua anh không có nói điều gì. Có lẽ biện pháp mạnh với anh là cách tốt để anh sửa tật xấu.
    Nhắn bạn Thu_Lam : Anh ấy dạy tin , tư cách rất tốt, bản chất cũng tốt, trừ khi ... thôi. Cái đó có lẽ không đánh giá nhiều về phẩm chất của con người đâu nên bạn yên tâm mà tôn trọng những giáo viên của bạn.
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nếu việc abuse từ ngữ trong khi XXX, nếu không thống nhất giữa cả hai thì sẽ có vấn đề đấy.
    Tôi nhất trí với một số bạn rằng phụ nữ cũng thích chồng/người yêu tự nhiên và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình. Anh chồng tôi lúc đầu không dám nói, chỉ ọ ẹ, định nói xong lại thôi.. vì sợ tôi không thích!. Một số lần tôi phát hiện mới cảm thấy anh ấy sẽ rất bức bối nếu không nói được ra những cảm xúc của mình lúc đó. Anh nhà tôi vẫn được mệnh danh là "ngoan nhất họ" Đấy nhé! Tôi mạnh dạn trao đổi: "Em thích khi vợ chồng ở bên nhau, anh nói cho em biết anh cảm thấy thế nào!". Ngay hôm đó, hai vợ chồng thực hành luôn. Anh ấy nói không tục lắm, nhưng toàn những từ ngữ hết sức ... sướng tai. Chủ yếu là mô tả việc XXX, Tôi cũng đánh bạo nói, nhưng không tục, chỉ một từ, từ này tôi sẽ nói cho bạn biết ở trong PM. Nghe xong anh ấy vui lắm! Anh ấy bảo: " Em nói đi, nói gì cũng được, sướng lắm rồi!, thích nói gì thì nói đi em!..''".
    Tuy nhiên, bạn cũng nên biết cách identify cái gì là lạm dụng từ ngữ, cái gì là thật lòng. Tôi nghĩ một người XXX giỏi (Nói thật là cũng kiêm cả nói.. giỏi) đấy! Trong XXX mà không "communicate" thì tẻ nhạt lắm, Mà lúc ấy thì còn từ ngữ gì nữa. Sau này bạn lấy chồng bạn sẽ thấy, vợ chồng đôi khi phải thô thô, đôi lúc lãng mạn, thế mới hay!
  9. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời,lúc Make love mà không nói gì thì cứ khác gì là mỗi cái chuyện duy trì nòi giống chứ.Mới đầu mình cũng ngại...nhưng anh ý lại gợi ý và nói với mình trước...rồi cả hai cùng như thế.Cũng có lúc mình hỏi vớ vẩn kiểu "Anh đang làm gì em đấy?" hay là "Anh ơi đừng HD em..."Mỗi một câu trả lời của anh ý chỉ làm cho mình cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi.Thế mà lại còn có kiểu ...nghiêm túc thì chán chết!Tất nhiên hai đứa chỉ nói thế khi ML ,còn ra ngoài thì chả bao giờ vậy cả.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    có khi lại phải hát quốc ca khi make love thì một vài cô gái mới cảm thấy yên lòng hơn chăng ?

Chia sẻ trang này