1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy chỉ muốn ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smile_smile_, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quen mui rồi,khó sửa lắm cô em ơi,gớm thằng nào chả thế,ko có thì không sao,dính rồi thì nhịn sao dc
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Anh ho*i bi. bồ kết em dấy , em nói và kê? rất hay sôi dô.ng , nick ấn tu*o*.ng Avarta de.p mu cao , dê? la.i cellphone và address cua? em cho anh , hôm nào anh dến
  3. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Khi phần thú ở trong con nguời hắn trỗi dậy, hãy để cho hắn bộc lộ . Nếu không hắn sẽ bị trầm cảm mất thôi. Ở Uni bị các Prof. và các truởng khoa đè nén, các SV xét nét, gièm pha, về nhà bị vợ kềm chế nữa là hắn phát điên đấy... thô tục nhưng không chửi tục là nhất rồi, bạn nên tìm những từ thô tục khác mô tả những bộ phận nhạy cảm của bạn mà theo bạn là dễ nghe để bắt hắn sửa theo ý của bạn - dĩ độc trị độc mà - đừng bắt hắn im ... hắn đi nói suốt ngày mà
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Theo các tài liệu về xxx mà tôi được đọc, thì biểu hiện của BF của bạn là hoàn toàn bình thường. Chả bệnh tật gì, có chăng vấn đề chỉ là bạn có khả năng tiếp nhận và quen với cái đó không thôi. Khi make love, có một số người không thể làm theo cách thông thường để có được khoái cảm. Bạn phải biết chấp nhận thực tế đó, đừng tìm cách điều chỉnh. Chẳng hạn những chuyện như dùng còng số 8, mật ong, hay roi, xáp nến nóng chảy...nhiều người thậm chí còn chửi bới om sòm, chả có trên dưới gì cơ! Tôi không biết mức độ "hư" của BF của bạn đến mức nào, nhưng bạn hãy thử "hư" cùng anh ấy xem. Theo tôi đây là cách tốt nhất để hai bạn có đời sống ******** hoà hợp. Thử xem nhé!
    Một khía cạnh khác mà bạn cần phải lưu ý . Bên cạnh việc trân trọng nâng niu ******** khi quan hệ, vẫn luôn tồn tại một su hướng ngược lại khi bạn đang làm chuyện đó. Khi người đàn ông tỏ ra "coi thường" (tôi tạm dùng từ này) ******** trong lúc đang make thì khả năng duy trì sẽ lâu hơn. Bởi con trai chỉ cần mất kiểm soát là "toi" rồi, cho nên không được cuốn theo khoái cảm của ********, kệ người ta rên rỉ, kêu gào. Những suy nghĩ đi ngược lại sự trân trọng thường có tác dụng tốt trong trường hợp này. Bạn nên quen với điều đó!
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, nghe các bác bàn như thế em mới thấy bệnh của em nó nghiêm trọng thế nào, khó chữa thế nào. Trước thì em tặc lưỡi bỏ qua, nhưng bây giờ thì không nói không được nữa rồi
    Chuyện là thế này: em yêu vợ em được 3 năm rồi đấy, tiến tới giai đoạn chính thức hoá là vợ chồng cũng khoảng được 1 năm nay, thời kì đầu hoàn toàn bình thường, cường độ cao, mật độ dày là đằng khác. Nhưng 3 tháng gần đây, chẳng hiểu sao em không có cái cảm hứng bình thường với vợ em được nữa, em chỉ ML được với "vợ" khi nào 2 đứa gối đầu lên quyển LNTT dày cộp thôi, lúc ấy mới thấy phê, còn rời quyển ấy ra thì em chịu chết, người cứ nhũn nhùn. Chẳng hiểu thế nào nữa.
    Có lẽ căn bệnh của em nó thuộc về vấn đề tâm lí, lúc nào mà vợ em muốn, cô ấy chỉ cần đọc một đoạn ngắn trong cái tác phẩm kinh điển ấy cho em là em nổi hứng bừng bừng ngay, vào cuộc không biết mệt, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần. Có lẽ vì thế mà mà bây giờ vợ em học gần thuộc tập đầu rồi.
    Các bác cho em lời khuyên cái. Chẳng lẽ bây giờ đi đâu em cũng phải kè kè cái quyển sách dày cộp, bìa bọc da đó. Vợ chồng em phải đi xa nhà thường xuyên mà.
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hình như smile sợ với anh ta ML thành MAD LOVE!
    Nếu như anh ta bỏ được cái tật rề-pót sự việc không mã hoá nhưng lại yêu cầu smile khi mỗi khi ******** hai người mặc áo quần đầy đủ, mỗi người chỉ được khoét một lỗ con con phía dưới vừa đủ để nó go through với lý do anh ta không chịu được cảnh loã lồ, smile nghĩ sao?
  7. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phê phán tôi gớm quá, hắn là người đầu tiên tôi quan hệ mà, làm sao tôi có thể quen được liền với chuyện đó. Chỉ là sự thắc mắc nhỏ thôi, bây giờ tôi cũng đang thử chấp nhận xem thế nào, nhưng anh ta cũng đã bớt kiềm chế dùng từ rồi. Có lẽ tôi cũng thuộc dạng thích sự sạch sẽ cả nghĩa đen lẫn bóng hay sao ấy.
    Nhân tiện hỏi luôn, ML khi tắm có quá hại cho sức khoẻ ko ? Tôi rất thích ML khi tắm ! Nhưng khi có đọc một bài báo bảo có hại cho sức khoẻ thì...
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hehe em này cũng thích fạng nhau đây .... đọc bài này xong , quay trở lại bài đầu tiên có phần hơi bị lạc lõng

Chia sẻ trang này