1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy chưa đưa về nhà, là con gái phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chưa đưa về nhà, là con gái phải làm sao?

    Các bác ui! Em và anh ấy đã quen nhau 8 tháng, yêu 3 tháng rồi,..Anh ý nói "anh yêu em" rất nhiều, và bọn em đi chơi, vẫn tình cảm với nhau...Anh ý đã qua nhà em chơi, gặp gỡ bố mẹ e... khoảng vài lần... Tuần nào em và anh ấy cũng đi chơi, gặp gỡ, thế mà em vẫn chưa biết nhà cửa anh ý ở đâu, em chẳng biết phải làm thế nào cả, Các bác giúp em mới!
    Em cũng đã từng hỏi về chuyện đó (1 cách khéo léo) nhưng anh ý bảo là anh ấy bận quá, em cũng bận nữa nên chưa thể sắp xếp được dịp nào để đưa em về...
    Em phải làm sao, trong khi em và mọi người trong gia đình em có vẻ không hài lòng lắm về chuyện này, còn anh ý, thì vẫn bình thường, nếu em ko nhắc gì đến! ( anh ý còn bảo anh ý đã nghĩ đến vấn đề này nhưng vì anh quá bận, anh ý bận thật, các bác ạ!)
    Giúp em mới, em phải làm gì, hay ngồi đợi!??! em phải hiều cách giải quyết của anh ý theo hướng nào bây giờ ạ?
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chài, đừng cuống lên thế chứ bạn
    Mình là con gái mà, fải ý tứ chút.... đừng để cho bạn trai họ nghĩ mình yêu nguời ta mà chắc lép quá vậy.
    Gặp người nghiêm túc thì họ fải thực sự cân nhắc mới đưa một cô gái về nhà vì khi đó gần như là chính thức ra mắt gia đình rồi còn gì. Còn gặp fải tên sở khanh, hôm nay nó đưa cô này về, mai đưa cô khác thì có fải là khổ hơn không?
    Hồi mới yêu, tớ vừa đồng ý được 1 ngày, ngày hôm sau anh ý đòi đưa về nhà luôn và 1 tuần sau ra mắt chính thức... nhưng mà cũng chưa nói lên điều gì cả
    Nếu là mình, mình cứ để cho nó tự nhiên vì dù sao 2 bạn yêu nhau mới 3 tháng, 3 năm hãy sợ
    Yêu hết lòng và chân thành.... bạn sẽ không bị thiệt thòi đâu
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    úi ! Anh í mà "sắp xếp" được cho ấy về nhà anh í thăm bố mẹ anh í khi mà chẳng có ma tươi nào ở nhà thì.....
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện muôn thuở. Nếu con trai mà có ý ko cho về nhà thì rõ dàng là chưa muốn tiến tới lâu dài, Iu chỉ là iu thui. Còn nếu muốn tình đến lâu dài thì đã đưa về từ lâu. Phải xem xét lại
  5. diendanhochoi

    diendanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có thể chưa cần về thăm nhà anh ấy ngay nhưng quê anh ta ở đâu thì cũng nên biết chứ nhỉ §
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thử địa chỉ nhà hay số điện thoại nhà của anh ta xem anh ta có nói không ? Chả lẽ những thứ đó cũng không cho thì đúng là sở khanh thật roài.
  7. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Check thôi! Quen nhau 8 tháng rồi mà không đưa về! Chẳng nói đến người yêu, bạn em mới quen 1 tuần em cũng dắt về nhà.
  8. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chời chời, mới yêu có 3 tháng thôi mà, đã có gì là lâu quá đâu mà cứ cuống lên. Chờ thêm 1-2 tháng nữa xem.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là nếu chưa chắc chắn trong lòng thì cũng đừng có chường mặt đến nhà gặp cha mẹ người ta chứ!
    Anh Hai này ngon lành nghiễm nhiên gặp bố mẹ cô kia mà k nghĩ là 2 bác kia khó chịu khi thấy k biết gì về nhà cửa, gia thế anh kìa à?
    Ý cô kia là thế: nếu 2 bên k gặp người lớn thì k sao, còn thì tại sao chỉ có mình bố mẹ cô kia gặp anh này còn bố mẹ anh kia thì k biết là ở đâu?
  10. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sao lại rối lên vậy. Cứ từ từ mà tìm hiểu, bạn hãy hỏi anh ấy về gia đình, thành viên gia đình rồi hãy gợi ý về thăm gia đình. Còn không thì hãy cứ mạnh bạo mà hỏi anh ý như thế này: cuối tuần (cuối tháng) này em ghé nhà thăm gia đình anh có được không??? bảo đảm anh ấy không thể từ chối nếu như anh ấy thật lòng yêu bạn (cách này mình áp dụng vào dịp tết và người yêu mình cũng đã dẫn mình về nhà mà không hề xem thường cũng không nghĩ rằng mình sỗ sàng )
    Chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này