1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy chưa đưa về nhà, là con gái phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em biết hội bạn thân của anh ý rồi, cái đó thì anh ý đã giới thiệu em cho các bạn của anh ý từ hồi đầu! Em cảm thấy các bạn của anh ý rất quý em. Còn về chuyện gặp gỡ gia đình, không phải em vô tâm đến mức ko hỏi nhà anh ý ở đâu, địa chỉ thế nào, nhưng nhà anh ý lại ko có địa chỉ cụ thể. Anh ý cũng nói cho em biết là như thế, số đt nhà riêng thì a ý chủ động gọi vào máy em nên e cũng biết. Gia đình anh ý, thì em ko cần hỏi, anh ý cũng suốt ngày kể cho em nghe...bố thế nào, mẹ thế nào, anh em ra sao, cô gì chú bác...Đấy, cũng vì thế nên em biết nhiều thứ nhưng tất cả chỉ qua lời kể... Yêu nhau như thế, cúôi cùng người yêu mình ở đâu, thực hư ra sao, vẫn không biết! Các bác bảo em có nghĩ ko? em cũng muốn một thời gian nữa để xem tình hình ra sao, em cũng ko vội vàng gì, n bố mẹ em cứ hỏi,nhà anh ý ở đâu? gia đình anh ý ra sao ( bố mẹ em hỏi là chính đáng phải ko ạ?).. em vẫn trả lời là chưa biết, như thế em cảm thấy rất áy náy mỗi lần xin bố mẹ đi chơi với anh ý, ko thoải mái lắm! Các bác an ủi em vài nhời!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đổi chữ ký đi mới tư vấn.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    @BÉO:Nói chuyện thẳng thắn với lão kia.
    @: Đã nói là bố mẹ cô này nhằn mừ. Hĩ hĩ hĩ, không nhằn mới lạ!
    Hừ, lần sau BÉO bỏ cái màu cam đi cho thiên hạ đọc nổi mà tư vấn.
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    2 bạn cùng bàn bạc, bỏ bớt 1 buổi đi chơi mà đến nhà anh ấy chào hỏi đi.Có thời gian đi chơi cùng nhau, thì cho dù là rất rất bận cũng phải sắp xếp đc thjan hủy 1 buổi đi chơi mà đến nhà ngta chứ!Tốt nhất là bạn nên nói rõ tâm tư nguyện vọng của bạn cho bạn trai đi, nhưng dĩ nhiên cũng phải khéo léo, ko thì ngta lại cho là mình có ý định "giục giã" j đó!Hỏi anh ấy xem liệu bố mẹ anh ấy có biết chuyện anh có ngyêu chưa?anh có kể j về em ko?nếu bố mẹ anh ấy biết anh có ngyêu, thể nào mà chẳng giục đem về ra mắt!!!
    Tâm lý muốn biết nhà cửa, gặp gỡ 2 bác là chính đáng và dễ hiểu mừ!
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Giống nhà em thế .....
    Mà em nghĩ......Đâu phải cứ đưa con gái về nhà thì là giới thiệu thì là người yêu nhỉ ?? Đành rằng cải hai đã yêu....Nhưng chưa phải cứ đưa về nhà là bi bô ngay đây là người yêu...là con dâu của bố mẹ. Dù sao cũng nên đưa về chơi....để quen dần với mọi người trong gia đình, biết gia cảnh...Em kô thích kiểu, một ngày nào đó thông báo với gia đình chuẩn bị trước mai con đưa người này người kia về..........
    Hãy cứ về chơi...thỉnh thoảng rảnh rỗi hai đứa cùng đến nhà, thăm bố mẹ thì có sao đâu. Dần dần các cụ sẽ hiểu đó là ai thôi...
    @ Chủ topic: Bố mẹ bạn hỏi điều đó là hoàn toàn bình thường. Khi mà người đó đã đến nhà xin phép cho bạn ra ngoài. Về mặt cá nhân mình mà nói mình kô tin người này...Quen nhau 8 tháng yêu nhau 3 tháng vậy mà bạn kô có thông tin gì về gia đình, về nơi ở thì..... Hic .... kô cả bằng một người bạn, chứ kô nói đến người yêu
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đánh đồng chuyện muốn tới nhà bạn trai với chuyện sốt ruột nhỉ? Em k nghĩ vậy. Em chủ nhà có ý băn khoăn như vậy là hoàn toàn có lí, bởi vì k thể trả lời bố mẹ mình bằng những câu "con k biết / hình như là.../ có đoán rằng..." được !!! Cái j cũng phải rõ ràng, dù là phía con trai hay con gái !!
    Em k biết bạn trai bác với bácbao nhiu tuổi, tất nhiên nếu còn trẻ thì chuyện này đúng là khó giục thật, nhưng nếu cũng tầm cuối 2x hoặc tới 3x rồi thì cũng nên xem xét lại, vì dù sao thì gặp gỡ bạn bè, nghe kể về bố mẹ... chưa đủ để bác đánh giá đc điều j. Em nói vậy bởi em từng có 1 người bạn: sẵn sàng chở em đi chơi khắp nơi, bày tỏ tình cảm sâu sắc với em, kể em nghe về gia đình (bố mẹ anh chị em), gặp gỡ bạn bè chàng, thậm chí còn tới nhà chàng chơi (chàng có nhà riêng)... nhưng mờ cuối cùng thì do em nghi ngờ nên đã làm chàng phải thú nhận chàng có bạn gái rồi !!! Em biết bạn em k phải người xấu, và người ta cũng có tình cảm thật với em, em k có ý bôi nhọ chàng ấy !!! EM chỉ muốn nói vậy để bác thấy cũng nên tỉnh táo mà nhận ra rằng k có việc j chắc chắn cả, và đừng để mình yêu quá rồi, lúc dứt ra sẽ thêm đau khổ.
    Anyway, em vẫn tin chàng nhà bác vô tâm và bận bịu thật !!!
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    check đi bác
    thân con trai như em mà nói nếu yêu cô nào thì dù 1 tháng thôi cũngphải đưa về ra mắt phụ huynh đã ròi yêu tiếp
    check đi khéo vớ thằng sở khanh thì khổ
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu 3 tháng mà đã đưa về nhà thì sớm quá .
    Bản thân tớ thấy khi nào quyết định nghiêm túc , gần cưới hãy về ra mắt , như thế đỡ lằng nhằng . lỡ có chia tay cũng tránh được điều tiếng .Đưa về sớm được cái vẻ minh bạch đàng hoàng nhưng thực ra phức tạp hơn nhiều .
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to .Có dạng sở khanh lại thích đưa về nhà để tạo lòng tin đấy , kiểu sở khanh đấy mới kinh vì hay có mưu mô đáng ngại
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này giật mình thon thót.

Chia sẻ trang này