1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy chưa đưa về nhà, là con gái phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ông tướng này chắc định làm gì đó rồi tính bài chuồn nên ko dám đưa em về nhà đấy.Tốt nhất là nên xem xét lại mối quan hệ này đi ,nếu ko lúc em muốn tìm bố của con em thì cũng ko được đâu vì số điện thoại thì thay lúc nào chả được,còn nơi làm việc thì cũng đổi dễ dàng mà
  2. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ko biết bác chủ topic đã được anh kia dẫn về nhà chưa. Nhưng em xin nói thật vài nhời nhé.
    Thứ 1: Con trai hay thích chèo kéo cáo về nhà mình. Để ra mắt các cụ, để các cụ chấm điểm, để lựa chọn... Như anh trai tớ, dắt 1 đống cô về, kêu là sửa máy hay giúp đỡ gì đó, rồi lại hỏi mẹ xem có ổn ko.
    Thứ 2: Chàng nhà bạn lần lữa ko đưa về mà bạn lại muốn. Vậy thì nói thẳng ra cũng là một cách, dù ko hay lắm. Nhưng để check tình cảm thì đó là điều cần thiết. Để bạn hiểu thêm người ta và có sự lựa chọn cho mình xem có tiếp tục tiến tới ko. Bạn có quyết định tiến tới ko mới là điều quan trọng, còn anh í thì cứ kệ đi.
    Đưa về nhà, chưa có j đâu. Quan trọng là thời gian yêu nhau họ đối với mình thế nào. Tớ đang a cay gà của tớ, lừa mình để bây giờ mình lại phải tự lên nhà gà một cách hợp lẽ tự nhiên nhất ( hic, phải gọi là ko lên ko được). Mấy lần trước thì mình trốn được. Uhm, phải cẩn thận với gà
    @ nhắn bác j có bạn gái chưa muốn về ra mắt : con gái đứa nào chả ngại. Nhất là khi mới yêu mà chưa có tư tưởng ý định gì nhiều. Cứ để 1 thời gian nữa, và chọn dịp nào hợp lí nhất, ví dụ là rủ cả hội bạn, trong đó có bạn gái bác về nhà để đánh chén chẳng hạn, ko phải là ra mắt để cô ý đỡ sợ. Về sau quen rồi á thì lại thích đòi về nhà bác í chứ.
  3. tuvanmypham929

    tuvanmypham929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thế đừng dại đưa dt hay xe cho ng ta mượn nhé . de phong thoi
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ...đọc topic này lại nhớ anh, ngày xưa anh giục mãi em mới chịu về nhà anh nhỉ...Ở nhà anh đến là vui, tính em tự nhiên nên nói chuyện với mọi người như thân quen...Anh nhớ lần anh, em, ăn thịt chó với mẹ anh không?em ko biết ăn thịt chó nhưng bù lại làm cho 6 bát bún ...Mẹ quý em vì em tự nhiên và thật thà, mặc dù em chả biết làm gì...Đến khi em rời bỏ anh mẹ không thấy đều hỏi nhưng anh chỉ trả lời là Linh bận học thôi...Em biết sau này anh có đi với một vài người con gái nhưng chả có ai anh dẫn về nhà cả...
    ....Vậy cho nên đến đám tang của anh mẹ vẫn nghĩ em là người yêu anh...em đã tự cho mình cái quyền được là người yêu anh, được vật vã , được ôm mẹ mà khóc...Em nhớ những ngày tháng bên anh quá...Em xin lỗi anh dù biết lời xin lỗi này chỉ có thể tan vào hư vô không có lời đáp lại...Dù sao thì em vẫn rất yêu anh...
    Xin lỗi chủ topic vì những dòng cx ko kìm được của tớ
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...nghe buồn thế ...hết muốn khuyên ! hic hic
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng buồn, cậu kể, tớ nghe, tớ còn buồn hơn gấp nhiều lần cậu. Tớ ko hề đòi hỏi chuyện anh ý đưa tớ về nhà hay không? tớ chưa bao giờ, mà là vì yêu tớ, tớ yêu anh ý, nhưng tớ vẫn chưa hề biết nhà cửa anh ý ở đâu. Còn tớ rất ngại gặp gỡ người lớn, nhất là bố mẹ anh ý, người lớn kĩ tính, sẽ nhận xét, bàn tán mình... tớ ngại như cậu và bao nhiêu người con gái khác thôi. Nhưng vì tớ, vì anh ý, vì tình yêu của cả hai, vì bố mẹ tớ nữa, tớ đành là người chủ động... Cậu thấy tớ có buồn ko? topic ra đã lâu, đủ mọi phương kế, vậy mà hôm nay vẫn chưa biết nhà anh ý, là con gái... phải làm sao...!
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ừ...thú thật là tớ chưa bao giờ gặp vào tình huống như bạn cả...Tớ từng yêu 2 người, người đầu tiên mới chỉ đến nhà với tư cách bạn bè thôi, còn người thứ 2 thì ra mắt với tư cách người yêu rồi...
    ...Người thứ 2, ngay từ lúc mới tán tớ đã hỏi nhà ở đâu, hôm nào tớ đến chơi nhé...Tớ cũng chả có ý thăm dò gì đâu lúc đó chỉ là một câu hỏi làm quen đơn giản thôi...Tớ nghĩ cũng tại bạn ngại không hỏi từ trước nên anh í cũng ngại ko đề cập đến...Như tớ này, hôm đầu tiên đến nhà anh í chơi là do tớ tự bảo tớ đến chơi đấy chứ,hôm đó là chủ nhật, tớ bảo: này đến đón em chơi nhà anh đi...thế là anh ấy đến đón thôi đơn giản lắm...
    .Trước khi đến nhà anh ấy tớ có hỏi anh ấy một vài điều, biết tình mẹ anh ấy thích tự nhiên nên tớ đến nhà cũng tự nhiên và thoải mái lắm, ko biết làm gì nên cứ khai thật với bác í, tất nhiên là gạ gẫm bác í dạy nấu ăn...rồi kể chuyện quen nhau cho bác í nghe, tớ thấy cứ tự nhiên thì thoải mái cho mình thoải mái cho cả gia đình người ta...Như tớ này, vừa gọt hoa quả vừa hát, ăn hết công suất nói chuyện vui vẻ nên bác ấy rất thích tớ đến nhà chơi...Tiếc là..nhưng bây giờ tớ vẫn đến chơi với bác để an ủi cho bác đỡ buồn...giá như có thể gọi bác là mẹ..
    Cũng có thể gia đình anh í khó tính hay có một vài khúc mắc nào đó anh ấy chưa thể đưa bạn về nhà được, chứ còn lí do bận thì có lẽ chỉ là lí do thôi...Hay bạn thử tự tìm hiểu nhà anh ấy xem ...Giả dụ như dò số đt bàn để biết nhà biết cửa xem thế nào đã...Biết nhà biết cửa là yên tâm một nửa rồi...Bởi vì cũng có thể chàng của bạn quan niệm là phải sắp cưới mới đưa về nhà thì sao..
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50

    6 bát bún thì quả là đáng nể !!!
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    sr bác em ko nói rõ là 6 bát con con thui bác ạ...còn nửa quả dưa nữa chứ ..nghĩ lại hồi đó sao vô tư quá
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    vô tư cũng có cái hay của nó nhểy ?

Chia sẻ trang này