1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có cảm mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey25, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    :D Nhưng có lẽ anh này già già rùi còn bạn thì trẻ con :(
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có ý đúng, mình cảm thấy những người làm xếp thiệt thòi nhiều thứ, lúc nào cũng phải tỏ thế này thế kia, trong chuyện tc cũng vậy, yêu đấy nhưng cũng sợ, thích đấy nhưng có khi lại lo lắng,... Nhiều khi họ cần một nơi để đi, một người để tâm sự để yêu thương chứ không hẳn là một người vợ, để sau đó lại đâm đầu vào công việc,... nói chung là phực tạp lắm^:)^
  4. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy yêu bạn thật nhưng cứ mãi chỉ thể hiện như bây giờ thì bạn có cảm thấy hài lòng và hạnh phúc không? Trả lời được câu hỏi này thì chắc bạn tự tìm được đường đi tiếp phù hợp.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vãi lúa, đánh võng nhau kinh quá, cứ như mèo vờn chuột ấy
  7. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  8. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    cảm nhiều quá :| sợ thật .
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng ở trong trường hợp như bạn. Nhiều ký ức còn lãng mạn hơn cả những người yêu nhau có thể có với nhau...
    Có buổi tối, mình đang xem tivi, "anh í" nhắn tin, nói là đang ở đầu ngõ nhà mình rồi, muốn mình ra xe ô tô, nghe cùng anh 1 bài hát anh thích (Sacrifice - Elton John). Mình và "anh í" đã nghe bài hát đó hơn 20 lần. Nghe xong, "anh í" nói muốn đi 1 vòng với mình, tụi mình đã vòng quanh Hoàn Kiếm, rồi cà phê cùng nhau, anh dừng xe ở 1 cửa hàng mua hoa cho mình
    ... Có 1 ngày mùa đông, "anh í" đèo mình gần như vòng quan thành phố, sau rồi dừng lại ở 1 quán trả vỉa hè đâu đó gần phố Huế. Hôm sau, 4h sáng "anh í" nhắn tin: Lần sau không dại dột với em nữa đâu. Họng anh sưng vù rồi, mà lại sắp sửa lên máy bay đi công tác, em có đi theo để chăm sóc anh không..?

    "Anh í" ở đây hơn mình 8t, thành đạt, giàu có, vui tính, hài hước, thông minh.... Quá tuyệt vời phải không?

    Đôi khi mình tự hỏi, một người không có gì nổi trội như mình, thậm chí rất bình thường như mình có gì mà thu hút "anh í" thế? Hình như, ở phụ nữ còn trẻ, chưa có chồng, chưa vướng bận, cái gọi là "tình thương, sự quan tâm, biết lắng nghe" luôn luôn sẵn có thì phải.

    Rồi sau rất nhiều sự kiện, có vài sự thật mà mình biết:
    - Anh đã ly dị
    - Con trai anh đã học cấp 2.
    - Ngoài mình ra, anh cũng hẹn hò và đi chơi như thế với vài cô nữa.
    - Anh không có ý định lập gia đình.
    Rất nhiều nhiều điều nữa...

    Sao nhỉ? Chẳng biết nói gì. Chỉ nói là: đừng mất thời gian vào một thứ tình cảm không thể gọi tên. Và đừng tự mình làm tổn thương mình...

    Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, không vui :(

Chia sẻ trang này