1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có cảm mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey25, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  3. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he, đi chơi kiểu này dễ mủi lòng rùi có nhiều chuyện hay lắm/
    Nghe chuyện của bạn mà cứ thấy " nóng trong người" sao sao ý, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và ngọt ngào.
    Have nice trip for U!
  4. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  5. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Đến khi được người ta nói thẳng những gì cần nói - có khi lúc đấy bạn lại thấy nhớ khôn tả những lúc à ơi thế này đấy :)
    Hãy biết tận hưởng từng cảm xúc dù là vui hay buồn vì nó sẽ thay đổi theo năm tháng, và ko bao giờ qua trở lại !
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tình hình tới đâu rùi?
    Tò mò nghe chiện của em quá đi. Chắc sau vụ du lịch là mọi thứ ổn áp và ngon làh em nhỉ?
  8. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Tò mò quá đến đâu rùi? Đi chơi có nhìu thời gian cho nhau thì cố mà tận hưỡng những cữ chỉ lãng mạn hiếm hoi của ông í nhé. Người yêu tớ thời tán tớ cũng phát xít hơn lảo này í nhưng mà bây giờ nhớ lại thì đó là kỹ niệm quá đẹp và hạnh phúc. Thông báo tình hình đi nhé!
  9. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  10. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha mình muốn cười thật to qua, sao lại thế nhỉ? Bọn họ lại giống nhau thế sao?

    Lão người yêu mình ngày trước còn phát xít hơn. Thế này nhé! Thứ 7 mình bảo "anh ơi mai moi người ở cty rũ đi Hoà Bình chơi, anh đi cùng em nhé" Lão ý "em biết là CN không bao giờ anh ra khỏi nhà mà ..."

    Khẹc khẹc abc abc ....... mình chán, dỗi, không nói gì kẹ hôm sau vẫn đi chơi. Chiều lão í gọi hỏi đang ở đâu, vẫn te te khoe đang tắm nước nóng, thích lắm ....

    Quen nhau 1 tháng (yêu í) mình nhận ra là chưa bít nhà lão í, nên đang đi chơi mình hỏi "anh ơi nhà anh ở đâu?" hắn "anh làm gì có nhà!" "Thế nhà bố mẹ anh ở đâu?" "Ở trên đất" Thế đất ấy nằm ở đường gì? "Chẳng có đường gì cả"
    Không biết lúc đó mình giận thế nào đâu, mà cái mặt lão í cứ bơ bơ và rất ghét. Lúc đó mình cảm thấy mình rất vô duyên, mình không nói gì cả và im lặng (mỗi lần giận là không nói gì, có khi 2 ngày ấy). Rồi thì lão í năn nĩ và biết là nói gì không? Nhiều lúc thấy mình hỏi một cái gì đấy muốn trả lời ngay là đồng ý nhưng thích trêu thế, lão í còn bảo thích làm cho "bà già" là tớ giận đấy.

    Theo tớ bạn cứ bơ bơ đi vài hôm nữa xem ông í thế nào, tớ thấy buồn cười và vui vì nghĩ giống chuyện của tớ ngày trước. Gìơ thì bọn tớ iu nhau 1 năm rùi và đang lên kế hoạch cưới, dù có nhiều sóng gió nhưng cuộc sống của ai cũng thế, có điều là bít làm cho sóng yên ... vui lên hén!

Chia sẻ trang này