1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có cảm mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey25, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  3. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh í của tớ ah! Biết hôm sinh nhật tớ rõ ràng là nghỉ học nhưng lại nói với tớ là được cho nghỉ vì ko muốn vì sinh nhật tớ mà phải bỏ một buổi học đấy. Mà dạo này lão í làm sao ấy, thỉnh thoảng lại giấu tớ một chuyện, tớ hỏi thì cứ bảo là anh có việc riêng. Hôm qua tớ ức quá mới quát ầm lên trong điện thoại là riêng cái gì? Gio này mà còn riêng chung gì nữa, anh ko chia sẽ với em như vậy là ích kỹ vì anh ko muốn em chia sẽ với anh. Vậy thì từ giờ trời có sập với em thì chỉ mình em biết thôi, em ko cần anh quan tâm".

    Híc! Quát thế thôi chứ mà bây giờ cũng đang ngồi đợi ở cty để lão ấy đến đón đây. Hic! Yêu chi cho khổ nhỉ?!
  4. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  5. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết nữa, hôm nay bọn tớ sẽ gặp nhau và nói chuyện, hôm thứ 6 tớ đến nhà anh ấy. Mọi chuyện đúng như tớ nghĩ, bỗng nhiên tớ sợ cái lịch sự của người Hà Nội. Mọi người không nói gì, vẫn cười, vẫn vui nhưng tớ có cảm giác là nụ cười ấy không tỏa ra hơi ấm. Hôm qua anh ấy về quê làm đám giỗ, vẫn nhắn tin và gọi điện, vẫn chut...tt chúc e ngủ ngon ... mà sao tớ thấy rất buồn. Không hiểu nổi tâm trạng tớ nữa, cả tuần thì ngày nào bọn tớ cũng gặp nhau, cũng đưa đón nhau đi làm ... có phải vì thế mà bọn tớ cảm thấy quá gần gủi không nhỉ?

    Tớ đang nghĩ đến việc tuần sau sẽ hạn chế gặp anh ấy bằng việc tự đi làm nhưng tớ lại có phần muốn để cứ thế. Chẳng hiểu nổi rồi. Tớ mối ngủ li bì cả tối hôm qua đến giờ. Hôm thứ 6 ban gái của cô người yêu cũ gọi cho tớ và nói rằng vì biết anh ấy sắp lấy vợ nên cô kia khóc nhiều quá nên ngất và vào bệnh viện, đến chiều tớ gọi cho cô ấy thì mới biết là giả vờ. Mệt mỏi cậu ạ!
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ôi,lại chuyện muôn thủa về cái WC đây mà.Trong thì muốn ra,ngoài thì muốn vào,kẻ thứ 3 đứng nhìn thì lắc đầu ngao ngán,chán !!
  7. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc chuyện của bạn thấy giống người đó của mình cách đây 4 năm ghê, giờ đọc lại thấy từng cảm giác hạnh phúc và những câu hỏi bâng khuâng ngày xưa như đang chảy lại trong huyết quản.

    Mong rằng bạn chủ top giữ gìn và phát triển được mối quan hệ tới happy ending, (dù đường chắc còn xa lắm), cố lên nhé =D>
  9. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  10. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --

Chia sẻ trang này