1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có còn tình cảm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có còn tình cảm?

    Mình không biết phải làm thế nào nữa cả. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp gần đến rồi nhưng có nhiều chuyện xen vao lam mình mất tập trung qúa. Nhờ mọi người nói rõ hộ mình đẻ mình khỏi phải nghĩ lung tung về nó nữa.
    Chuyện là thế này. Cách đây hơn 4 tháng mình có đến một cơ quan thực tập. Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi qua nhẹ nhàng nếu như không có chuyện này xảy ra. Người mà cơ quan giao hướng dẫn cho mình lại phát sinh tình cảm với mình. Đấy là họ nói vậy và lúc đó mình cũng cảm nhận thấy tất cả những gì mà người ấy nói ra là thực lòng. Sau 6 tuần thưc tập họ có nói điều đó, lúc đầu mình không có phản ứng gì. Thực sự là mình rất quý họ nhưng chỉ thế thôi. Thời điểm đó mình lại vừa chia tay với bạn trai của mình do ca hai không còn tình cảm với nhau nữa nên mình cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Mình có nói cho anh ấy biết và anh ấy nói sẽ sẵn sàng đợi mình. Thời gian sau đó anh ay thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho mình và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tình cảm của mình ngày càng lớn dần lên và bây giờ thì mình biết mình thật sự có tình cảm với họ. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vây. Đã hơn 1 tháng nay anh áy không còn gọi điện cho mình như trước nũa, thường là mình chủ động gọi điện vì đang là thời kỳ làm đồ án tốt nghiệp cũng găp rất nhiều vướng mắc không biết hỏi ai nên cũng thường gọi cho anh ấy. Có phải sau khi người con trai đã chinh phục được rồi thì họ thường ngoảnh mặt lại như vậy không hay do họ đã thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Mình cảm giác bây giờ anh ấy nghe điện của mình cũng chỉ là miễn cuỡng mà thôi, mặc dù khi gọi điện mình không máy khi đả động đến chuyện tình cảm cả, mình chỉ hỏi bài thôi mà. Mình có hỏi rõ nguyên do thì anh ấy bảo từ sau 30-4 đến giờ gia đình anh có qúa nhiều chuyện xảy ra, cả bố và em gái đều phải vào viện. Mình chỉ biết giận dỗi thôi mà anh ấy cần một người biết quan tâm chia sẻ với anh. Đúng là mình đã sai và cũng đã sửa chữ rồi, hôm nọ mình có vào thăm bố anh trong bệnh viện và cũng thường xuyên hỏi thăm. Mình nghĩ sau chuyện này quan hệ bọn minh sẽ khác nhưng thực tế lại vẫn như vậy, vẫn có cảm giác xa cách gì đó. Liệu có phải thời gian qúa ngắn để 2 đứa hiểu nhau mà như anh ấy nói bây giờ bọn mình nên giữ khoảng cách quan sát nhau từ xa để hiểu nhau đã. Mình có nghĩ qúa không khi nghĩ rằng đó chỉ là lời nói làm yên lòng người khác. Mình cũng nhần ra rằng những gì mình nhờ, anh ấy giúp cũng không còn nhiệt tình như xưa nữa. Thực sừ tình cảm của anh áy dành cho mình chỉ có bấy nhiêu thôi hay sự thực là anh ấy qúa căng thẳng trong thời gian gần đây. Anh là con trưởng nên mọi chuyện cũng phải lo hết. Tại sao anh ấy lại không chia sẻ những cảm nghĩ hay lo lắng với mình hay anh thấy quan hề giữa bọn mình chưa đủ sâu sắc để nói ra những chuyện đó. Có điều tại sao chỗ cơ quan anh làm, anh lại luôn tỏ thái độ để mọi người hiểu rằng anh có tình cảm với mình, Mình nhờ mọi người hãy giải thích giúp mình với, qủa thực mình không còn đủ sức để nghĩ tiếp về nó nữa, gần tốt nghiệp rồi nên có nhiều chuyện phải lo qúa.
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    anh ý yêu bạn thật lòng nhưng mà có điều hiện tại anh ý không toàn tâm toàn ý quan tâm đến bạn được. Tốt nhất là bạn cứ làm tốt nghiệp cho xong đi đã, rồi mọi chuyện tính sau. Hạnh phúc đôi khi rất giản dị, có người để mà thương nhớ chẳng hạn đó cũng là một điều tuyệt vời rồi đó. Chúc vui
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ấy chỉ hơi mệt mỏi trong thời gian này. Và như bạn nói, anh ấy không chỉ mệt vì chuyện gia đình mà còn mệt cả vì chuyện bạn hay giận dỗi nữa. Khi có quá nhiều sự việc xảy ra, con người ta thường khó kiềm chế được tình cảm của mình. Khoảng cách có thể cũng bị tạo ra vì lẽ đó. Huống hồ là đàn ông con trai, họ trông thì mạnh mẽ, nhưng thực tế không có sức chịu đựng tốt đối với những biến cố trong cuộc đời như phụ nữ. Hãy thông cảm cho anh ấy.
    Một thời gian sau, để mọi chuyện lắng bớt xuống, nếu anh ấy vẫn còn thái độ như vậy thì mới có thể kết luận là anh ấy không yêu bạn thật lòng. Còn lý do vì sao, có lẽ anh ấy biết, và bạn biết. Những dòng chữ trên này không bao quát hết câu chuyện nên khó có thể nói gì về anh ta được
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thật lòng, lão có dở hơi không mà nói người ta thế. Nếu mà yêu thật lòng thì anh chàng kia đã tâm sự, chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn của chuyện gia đình rồi. Nhất là khi biết bạn gái đó đang chuẩn bị tốt nghiệp, đây lại có hành xử phũ phàng như vậy, thế mà bảo là yêu thật lòng...có mà loạn...Hay lão thấy bạn gái ý đang chuẩn bị tốt nghiệp nên động lòng trắc ẩn, an ủi cho bạn ý đỡ thảm.
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/06/2005
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bỏ những việc ra khỏi đầu đi , tập trung vào tốt nghiệp rồi tính tiếp , đừng vì chuyện trước mắt mà ảnh hưởng đến lâu dài

Chia sẻ trang này