1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy có còn yêu em o?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 14/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Thế lúc đó mưa to thế bạn có sẵn sàng dắt xe để đi sang nhà anh ý không ?
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn ấy mà .
    Thì cứ để anh ta trình bày tại sao ko đến được cái đã , còn nếu quả thật anh ta nghĩ ko quan trọng gì cái ngàu 14-2 thì cũng không phải anh ta không coi trọng tình cảm của 2 bạn , mà chỉ đơn giản , tính cách của anh ta và bạn khác nhau mà thôi .
    bạn cần 1 người bạn trai lãng mạn đủ để đội mưa đến nhà bạn gái ( đừng nói là 8 tháng , kể cả 8 năm thì bản tính lãng mãn thì vẫn cứ đến như thường , như mình chẳng hạn , )
    Không cần đến mức chia tay đâu mà bạn , ít ra cũng phải cho anh ta cơ hội sửa đổi chứ , cứ trách , cứ giận xem anh ta xử sự thế nào , đến lúc ấy hãy tính tiếp .
    mà 8 tháng rồi chứ có ít đâu , chắc bạn cũng phải hiểu anh ta ntn chứ , đừng vì đang lúc thất vọng mà đã kết tội anh ta không coi trong tình yêu của 2 người nhé .
    gút lắc
  3. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không thì phải tự bạn cảm nhận được chứ. 8 tháng cũng là thời gian lâu rồi, qua suy nghĩ cử chỉ hành động của người ta mà bạn ko cảm nhận được à?
    Còn chuyện Valentine thì đúng là cũng hơi đáng thất vọng, nhưng nhiều ông con trai bôn, tính xuề xoà cũng hay ko lãng mạn kiểu như vậy lắm, nhưng ko phải có nghĩa người ta ko chân thành đâu. Tốt nhất ấm ức quá thì dỗi ra trò, còn nếu cảm thấy ok thì thôi.
    Nếu là tớ thì tớ cũng điên tiết đấy, dỗi cho mà biết mặt. còn nếu cảm nhận là người ta ko quan tâm,o yêu và chăm sóc mình thì bỏ. Tình cảm là phải caring và sharing, 2 cái này rất quan trọng, nếu nhận ra rằng người ta thiếu nhiệt tình trong 2 việc này thì tốt nhất là chia tay tìm mối quan hệ khác. còn khi yêu nhau, những thứ nhỏ nhặt nhiều khi ko nói lên được cái gì cả. Quan trọng là cảm nhận của bạn chủ topic về ty của anh chàng kia thôi
  4. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình thấy anh ấy rất quan tâm đến mình, có những lúc mình lại cảm thấy anh ấy cứ hờ hững thế nào ý. Từ tối hôm 14/2 đến bây giờ mình vẫn thấy giận, nên mặt mình cứ xị xị ra khi anh ấy đến, chẳng thèm nói câu nào cả. Tết nhất đến nơi rồi mà sao chán quá.
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh ta thuộc bài của Qucker, em đừng nghĩ nhiều, nhức óc lắm. Cái này gọi là "lắm chiêu" chứ mục đích chỉ có 1 thôi.
  6. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @kiepga84: Thuộc cái tsb nhà ông, vừa câu vửa thả để em nó nhớ nhớ nhung nhung, thấy thiêu thiếu cái gì gì đó chứ có fải để em nó cảm thấy bị bỏ rơi đâu. Em nó thấy hờ hững thế này thì mất bao nhiêu năm tu luyện của bác Quác.
    @how_nice: Chịu đựng được thì chịu, ko thì dứt luôn đi em ạ, làm thẳng tay ko sau này lại ko dứt được, mấy cái Va linh tinh sắp tới mà cũng thế này chịu được ko em
  7. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp mấy đứa bạn, nghe bọn nó ríu rít kể chuyện hôm Valin vừa rồi, làm em càng thấy tủi thân quá
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    He he, chú này thật thà đấy. Mà nếu giả sử chú ta mà đội mưa đến tặng hoa cô em thì trong đầu cũng đang lẩm bẩm :"MK len tin len tiếc cái đếk gì, mệt bỏ mịa, mưa thế này mai lăn ra ốm thì làm ăn gì...". Điều quan trọng trong tình yêu là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, tức là sau vài năm yêu cô em chú ta có là chỗ dựa cho em trong cuộc sống ko, có trở thành người bạn đời của em ko, chứ vì ba cái vụ này mà đòi chia tay thì ....
    Đấy cũng là điểm yếu của phụ nữ, dù rất khôn ngoan nhưng nhiều khi cũng... ếch dễ sợ. Những thằng chim gái giỏi là những thằng biết tận dụng những khoảng thời gian thế này, ba câu tán phét, vài món quà đúng thời điểm này, thế là xong. Một thời gian ngắn sau đưa các nàng vào nhà nghỉ, xong rồi phắn.
    Yêu một con người là phải xem xét cách hành xử của họ trong cả một quá trình chứ không phải trong một số thời điểm em ạ Chúc hạnh phúc và chúc mừng năm mới!
  9. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác zai cho em hỏi, tỷ lệ bao nhiêu % trong số các bác tuy yêu bạn gái nhưng lại hờ hững với bạn gái trong những dịp đặc biệt ??
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mới mưa một tí,bạn trai ko đến mà đã định bỏ à?

Chia sẻ trang này