1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có còn yêu tôi nữa không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vein84vn, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sặc! Đàn ông đàn ang mà lại dỗi
    Thi là thi. Yêu là yêu. Gặp là gặp.
    Chả hiểu có j mà phải dỗi.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Có thể là anh ấy đang thử bạn ........tớ đã từng như vậy rồi
  3. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bạn zea cũng vừa mới hỏi han xong gửi cho cái link. Trùng hợp thiệt!
  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ui, đôi này hay nhỉ. Thi mà lại không gặp nhau. Mà ko gặp tận cả tháng. Yêu mà lại chịu được vậy hử?
    Thực ra đâu cần phải vậy hả bạn? Thi thì cứ thi, nhưng nếu lo về bài vở, có thể lên thư viện ôn bài cùng với nhau, hay là thỉnh thoảng đi chơi xả xì-trét mỗi khi thi xong 1 môn.
    Chẹp, ko gặp nhau 1 tháng là có vấn đề lắm rùi.
    Bạn nam đó nói ko sai đâu, khi mà bạn đó cảm thấy sự có mặt của bạn trong cuộc sống của anh ta không còn ý nghĩ j mấy, vì cả tháng trời ko gặp bạn anh ta có làm sao đâu.
    Mà thay vì nhắn tin với gọi điện thoại thế, thì bạn chủ động gặp anh ấy, refresh lại tình cảm chứ đừng có chưa j đã anh ko cần em thì em sẵn sàng xa anh ngay lập tức. (Tớ cũng nói câu này nhiu lắm rùi, mà lần nào cũng làm không xong :D ). Gặp anh ấy rùi, bạn sẽ bit anh ý còn yêu bạn hay không. Cứ ăn ốc nói mò, Trật lất thui.
    Thế nhé,
    Chúc vui!
  5. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm. Một tháng đã qua, thật sự em bản thân em còn không biết mình còn yêu anh ấy nữa không? Có lẽ em chưa yêu anh ấy thật lòng các bác ah. 1 tuần rồi chúng em không gặp nhau, anh ý nhắn tin em cũng không hồi âm. Mà bây giờ em chẳng nhớ anh ý chút nào cả, em không còn muốn gặp anh ý nữa. Em thấy mình thật ích kỉ chỉ yêu mỗi bản thân mình mà không để ý đến tâm trạng của người khác, em đang đi học và anh ý đã đi làm. Trước khi yêu nhau bọn em đã từng là bạn rất thân của nhau, có lẽ cả 2 chúng em đều ngộ nhận đó là tình yêu. Em đã quyết định chia tay anh ý, mặc dù anh ý nói vẫn còn rất yêu em, nhưng em nghĩ tình yêu không thể ép buộc được nếu như mình không còn tình cảm gì với nhau. Em nghĩ vậy có đúng không các bác?

Chia sẻ trang này