1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatimuoi, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có thích mình không?

    Mình đang quen với một anh được vài tháng thôi. tuần gặp trung bình một lần đi uống cafe nói chuyện thời tiết, phim ảnh, công việc... Chỉ khi nào gặp thi ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng ngoài ra không chatting, không sms, không @ và không cả phone. Nhưng lần nào đi uống nước hay đi ăn thì anh ta cũng đưa mình về tận nhà (dù nhà minh khá xa và đi đường cũng không tiện). Mình cũng thấy thích thích anh ta nhưng không biết anh ta có thích mình không? Mình là nữ nên không chủ động trước và cũng không biết làm sao để tìm hiểu thêm về người đó. Mong các bạn chỉ giáo nha. Mình nói rất thật lòng và muốn các bạn khuyeen bao chỉ thêm chứ không muốn có những lời mỉa mai or khích bác chỉ trích đâu. Cám ơn các bạn.
  2. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Được, cứ đi uống nước rồi đưa nhau về. Đợi lúc nào hắn nói thì nói mà không nói cũng cố mà nói
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tỉnh, chớ nóng vội
    Mới vài tháng mà lo gì, vài năm mới ngán chứ nhỉ?
  4. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Dùng mỹ nhân kế đê,đánh nhanh thắng nhanh
  5. PHAMDUYNHAT

    PHAMDUYNHAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vài tháng rồi mà chỉ tuần 1 lần đi uống nước hoặc ăn cái gì đó xong về k sms k phone thì lạ nhỉ ?
  6. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp nài gọi là...bít kiềm chế
  7. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hỏi đại: anh có thích em không thì biết ngay thôi chứ gì.
    chả có gì mà ngại. nếu nó bảo không thích thì bảo nó là uh em cũng không thick anh.
    còn nếu nó bảo thích thì tuỳ mình quyết định rồi còn gì
  8. hanabi83

    hanabi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, có thể nói là y chang tuần/ lần đi chơi với nhau thì rất vui, vẫn đưa về nhà. No SMS, no phone...Tình trạng đó kéo dài gần 2 năm. Giờ từ bỏ những buổi đi chơi, cf ấy...vì thật ra chỉ là một sự thay thế.... Buồn. Với bạn chỉ vài tháng hay cứ tiếp tục đi biết đâu bạn sẽ có happy endingNhưng đừng hy vọng nhiều quá, rồi thất vọng nhiều quá Chúc bạn vui
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Trùi trùi,
    2 năm kia hả,hoài phí tuổi thanh xuân, mà cái thằng bạn em cũng hâm hâm hay sao ý chứ
  10. hanabi83

    hanabi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    2năm cũng hơi nhiều nhỉ ??/ Nhưng kho thể gọi là phí hoài tuổi xuân được.
    còn cái vàng vang í không hâm đâu. Có thể gọi là khôn đấy chứ

Chia sẻ trang này