1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có thực sự yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có thực sự yêu mình không?

    Cách đây hơn 5 tháng, có 3 anh chuyển đến khu trọ nơi tôi ở. Trong số đó, tôi rất có ấn tượng với một người( thấy anh đấy trông mặt dễ thương!), thế là tôi tuyên bố với 2 đứa bạn cùng phòng là" tao sẽ cưa nó". Một phần muốn cho 2 đứa bạn tôi biết vì muốn chúng nó, khi nào cả xóm ngồi tụ tập đông đông, sẽ trêu tôi và anh chàng kia dăm ba câu, chủ yếu là tạo sự chú ý của nó đối với cái ng " bị trêu" thôi. Có điều khi tôi nói là muốn cưa anh ta thì tôi đã biết là anh ta đã có người yêu. Cô bé đấy tôi gặp vài lần, trắng trẻo, dáng được, mặt trông cũng khá ổn. Biết là anh ta có ng yêu rồi, nhưng cũng chẳng rõ là mối quan hệ đó có tiến triển tốt đẹp không vì toàn thấy cô bé này đến xóm trọ của tôi thăm anh ta thôi!
    Nói là " cưa" thế thôi chứ thật ra trong đầu tôi ko có ý định rõ ràng như cái câu tôi tuyen bố. Chỉ là tiện thể, tình cờ, thấy anh ta chơi Võ lâm thì cũng ngồi máy bên cạnh chuyện trò dăm câu về game này( tôi cũng có chơi trò này nên nếu đem nó ra làm chủ đề cho câu chuyện thì sẽ khá là vui), hoặc là tình cờ cùng xóm cũng ngõ thấy nhau thì chào dăm câu thôi.
    Thế rồi có một hôm, cả fòng anh ta sang fòng tôi chơi, lúc đó mỗi ng đứng một nơi, tôi lúc đó đang đứng cạnh anh ấy, bất chợt anh đấy kéo tôi lại và định hôn, nhưng tôi giằng ra được và tránh đi chỗ khác. Lúc sau lại ngồi gần nhau, lại cũng định hôn, nhưng lần này, tôi cũng tò mò vì muốn thử xem mình và ng đó có cảm giác gì ko nên tôi đã để cho anh ấy hôn và ko nói gì cả. Hôm sau gặp nhau chúng tôi vẫn bình thường, đùa với mọi ng, nhưng kể từ đó tôi với anh ấy hay ngồi riêng với nhau, hay chuyện trò với nhau nhiều hơn...
    Tôi vẫn chẳng có một suy nghĩ gì về mối quan hệ này cho đến một hôm, ng bạn cùng phòng của anh ấy nói với tôi rằng, Z đã chia tay ng yêu rồi, con bé đấy khóc nhiều lắm, tại em đấy! Tôi hỏi tại sao tại tôi, bạn anh ấy bảo" Tại em chứ còn ai", tôi bảo" Ko fải tại em, tại Z ấy! Em có lỗi gì đâu! Một thời gian sau, ng bạn của anh ấy lại hỏi tôi rằng" Đã bao giờ em nghĩ rằng em sẽ là người yêu Z chưa?" - Chưa! Em chưa muốn yêu. Có ng yêu chán lắm. Em đang thích chơi, ko muốn trói buộc với ai cả. - Z nó nói chuyện với anh về em, nó bảo con bé ng yêu nó thật ra nó muốn chia tay lâu rồi, nhưng vì nó ngại, nể, với cả chia tay ko có lý do gì cả nên cũng chẳng biết làm sao. Tôi nghe kể thế, ko nói gì cả, trong suy nghĩ của tôi, mối quan hệ giữa tôi và Z, chẳng biết đó là cái gì. Chừng ấy thời gian, tôi càng ngày càng có tình cảm với anh ấy, nhưng lại nghĩ rằng, nếu yêu anh ấy, anh ấy ở ngay gần đây, mình ko đi chơi với ai được cả, bị gò bó, rồi thế này thế nọ...Chừng ấy lý do, nên tôi ko hỏi Z có yêu tôi ko, mà lại nói" Anh đừng hỏi em có yêu anh ko", Z cũng bảo sẽ ko hỏi đâu!
    Chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau, nhưng càng ngày tình cảm của tôi dành cho anh ấy càng lớn, càng ở bên cạnh anh ấy, tôi càng thấy anh có nhiều điểm rất đáng yêu. Tôi thích nhìn anh ngồi ôm con mèo con và vuốt thật nhẹ nhành, tôi thích nhìn anh bế đứa trẻ con nhà hàng xóm và hỏi han nó, tôi thích nghe giọng anh nói vì nghe nó thật thà và từ tốn.
    Tôi thích cái cách anh ôm tôi, lau nước mắt cho tôi khi tôi cãi nhau với mấy đứa bạn cùng phòng vì những lý do vặt vãnh trong cuộc sống chung rồi bảo" khi nào cãi nhau với chúng nó thì gọi anh cãi cùng với em nhé".
    Tôi nhớ những hôm 2 đứa lang thang trong trường, những hôm 2 đứa ngồi ở bến xe bus thật khuya, rồi hỏi nhau: Em đi xe số bao nhiêu- Số 00. Xuống địa ngục. Còn anh đi số bao nhiêu? - Số 99. Lên thiên đường. Em đi cùng anh nhé!
    Tôi nhớ hôm 2 đứa ngồi net, anh hỏi" Sao ko thấy e dùng nick này bao giờ- Nick đấy của em mất lâu rồi mà. Tôi nói thế rồi nhưng vẫn thấy anh gõ vào ANH YÊU EM rồi nhấn enter gửi đi. Cảm giác của tôi lúc đó thật lạ. Mặt nóng bừng, nhưng ko nói gì cả! Coi như là ko nhìn thấy anh gõ gì.
    Tôi nhớ lần tôi đang bực đứa bạn, anh hỏi thì tôi gắt, anh thơm nhanh vào trán tôi và nói nhẹ nhàng như là ko có chuyện gì.
    Khi ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi và sự quan tâm đến tôi. Và tôi tin vào cảm nhận của mình, tin vào tình cảm của anh dành cho mình.
    Có điều... bạn tôi nói rằng, để xem nó chuyển nhà nó có tìm mày ko, hay là lại giống như con ng yêu cũ của nó! Anh mới chuyển nhà, anh vẫn đến đây chơi, 2 đứa vẫn gặp nhau trên mạng và nhắn tin với nhau. Nhưng mấy hôm rồi ko gặp, tôi thấy nhớ anh quá! Hôm trước chat với nhau, tôi hỏi rằng: Anh nói đi, anh có yêu em ko!!! Em có tình cảm với anh, nhưng e ko dám chắc về tình cảm của anh dành cho em.", anh trả lời rằng em chưa hiểu anh rồi. Anh sợ nói từ yêu lắm. Anh thích em, và có nhiều tình cảm với em lắm. Tôi ko nói gì, anh nói tiếp " thôi để hôm nào 2 đứa gặp nhau sẽ nói nghiêm túc về việc này!
    Tôi muốn hỏi rằng. Híc híc, tình cảm của anh ấy với tôi...liệu anh ta có yêu tôi...hay chỉ là...
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Theo bác roisequadi nói thì tui nghĩ là ôngđấy chỉ đang lợi dụng bạn mà thui hoặc là chỉ thích là cùng chứ ko yêu bạn thật sự , cáo đấy (tui nghĩ gì nói vậy thui mong bạn đừng giận)
  3. partypooperz

    partypooperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không nên, không nên. Your story smells =)
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì mà đã kéo vào hôn rồi,TÂY nhỉ.Mà em cũng chả kém anh ta mấy.
  5. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng lợi dụng và lợi dụng. Tui cũng đồng quan điểm với mọi người ở đây. Việc tới nước này rùi mà em vẫn nghĩ như vậy. Người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt hơn. Hy vọng không phải gặp em ở box giáo dục giới tính.
    Được Thay_Dong_va_Van_Anh sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 26/08/2006
  6. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương cái kiểu này không giải tán sớm mới là lạ (người thì ham muốn người thì to mò)
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!!! Tớ chả có ý gì nhưng tớ ghét những đứa con gái dễ dãi.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của em xứng đáng xếp vào chương1 của cuốn " Nhà dãy Tình-bách khoa toàn thư " ! thường thì mối tình kết thúc cùng chu kỳ với đợt di cư sang xóm mới ! bắt đầu là chú ý , rồi đụng chạm , rồi thinh thích , rồi .....1 tối mưa gió bão bùng , mọi người về quê hết , có 1 con chuột cống đực chạy xé màn đêm yên tĩnh lao vào 1chú chuột cái đang hừng hực phòng bên cạnh ....... ! sáng ra , bình minh trở lại , nothing happend !
    dấu hiệu những cuộc tình ko khó tìm ở phần mục lục của cuốn sách : xe buýt , đi dạo ( bộ ) , sinh nhật xóm , internet , .........
    hãy tiếp tục để những tò mò của em đưa cuộc phiêu lưu diễn ra , chưa đến phần hay nhất đâu !!!!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của em xứng đáng xếp vào chương1 của cuốn " Nhà dãy Tình-bách khoa toàn thư " ! thường thì mối tình kết thúc cùng chu kỳ với đợt di cư sang xóm mới ! bắt đầu là chú ý , rồi đụng chạm , rồi thinh thích , rồi .....1 tối mưa gió bão bùng , mọi người về quê hết , có 1 con chuột cống đực chạy xé màn đêm yên tĩnh lao vào 1chú chuột cái đang hừng hực phòng bên cạnh ....... ! sáng ra , bình minh trở lại , nothing happend !
    dấu hiệu những cuộc tình ko khó tìm ở phần mục lục của cuốn sách : xe buýt , đi dạo ( bộ ) , sinh nhật xóm , internet , .........
    hãy tiếp tục để những tò mò của em đưa cuộc phiêu lưu diễn ra , chưa đến phần hay nhất đâu !!!!
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng là nam diễn viên chính trong vở kịch của em hồn nhiên vừa viết, chỉ có khác một đều là anh không hề phụ tình người cũ để đến với gái mới. Tuy cách thức nhập vai thể hiện khí trai để cho gái tự động dẫn xác vào giường thì mỗi thằng mỗi cách, nhưng tựu lại: chỉ là khác cách thể hiện nhưng về bản chất hiện tượng thì khá giống nhau.
    Cái này chiếu theo kịch bản cua gái thì được gọi là "tiền dâm hậu thú", có nghĩa là tác giả của vở kịch muốn nhấn mạnh đến yếu tố: sự va chạm và cọ sát giữa 2 cơ thế phút gặp gở ban đầu => sẽ làm chui lọt ra ngoài một món tình cảm tình yêu??? Thế nên trong diễn xuất nữ diễn viên chính đã lột trần và thể hiện rất tròn vai đào lẵng, bằng hàng loạt các động tác vũ đạo đầy nhục cảm: thèm thuồng chảy nước dãi khi nhìn thấy nam diễn viên chính, cho ôm ấp vuốt ve khắp chốn rất ư thoải mái, suy nghĩ đặt câu hỏi và lời thoại với diễn viên nam diễn viên chính mang đậm tính dâng hiến.
    Sự mê mệt có phần nhục cảm ấy, là nữ diễn viên đã đưa đến nam diễn viên một thông điệp mà hầu hết các khán giả đang thưởng ngoạn đều hiểu là: em đã sẵn sàng, xin mời anh vào đánh chén, nhưng em hơi băn khoăn là liệu sau khi đã đánh chén xong rồi, anh có chịu nhón tay làm phước mà đi rửa chén hay không???

Chia sẻ trang này