1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có thực sự yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là bị lợi dụng rồi.. hị hị
    Tớ k tin vào tình cảm xóm trọ lắm
    Mà cái tên topic giống topic của tớ quá, hừm

  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nhà trọ của em ở chỗ nào?
    Cho anh địa chỉ để mai Anh dến thăm và tư vấn trực tiếp cho ........
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi cho anh địa chỉ đi, mai anh chuyển đến xóm em ở. em còn 2 đứa bạn cùng phòng nữa kơ mờ
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là vui chơi qua đường.
  5. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng là đoạn không mê nổi nàng.
    Đoạn đỏ đỏ là đoạn đáng vứt chàng vào xọt rác!
    Được pozoilu sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 27/08/2006
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trò giỏi của quarker
  7. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 bài rất dài em ý kể hết tâm tình ruột gan thì các bác lại té tát em ý thế
    Em ý thích anh ta ngay từ lúc mới đến, khi đó đã thích lắm rùi, ko còn lý trí lại thêm anh chàng táo bạo kia nữa. Nói chung chưa có gì để nói anh ta thực sự iu em đâu, thích thì thích nhưng chủ động tình thế, đừng mù wáng nha em gái.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác na?y nhâ?m !!! Em í ba?o la? em í hông hê? có ý định j cơ ma?, kê? ca? la? sau cái hôn văng mạn với anh cha?ng xóm trọ nhá ! Đấy la? em í kê? thế nên chúng ta nên tin.
    cô bé na?y chắc mới lớn, ăn qua? lư?a ma? k biết. Lo học đi em ạ, va? pha?i hiê?u ră?ng con gái xa nha? la? nhiê?u cám dôf lắm, nếu k biết tự ba?o vệ mi?nh thi? em sef la? ngươ?i thiệt đâ?u tiên, va? bố mẹ em sef la? ngươ?i đau lo?ng đâ?u tiên ! Ha? cớ chi đê? thă?ng ranh con nó lư?a thế chứ
  9. Bananas_vn

    Bananas_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện này, em roisequadi dường như đóng vai trò chủ động chứ không phải hắn ta. Em lừa cho hắn ta sang phòng em chơi, rồi lừa cho hắn ta ôm hôn để hắn tưởng rằng vớ được gà mù. Thật tội nghiệp cho hắn, chẳng mất công mà cũng có cái chén. Nhưng mình mà vào tình huống như thế thì còn được đằng chân lân đằng đầu chứ không chịu dừng lại.
    Rồi tại chỗ thuê mới, một phòng có vài cáo tình cờ ở cạnh phòng hắn ta, một cáo lại thích gà, gà phải bỏ cáo roisequadi khiến cho roisequadi khóc rất nhiều, một câu chuyện tình mới lặp lại...
    Ước gì mình gặp cáo như vậy nhỉ!!!
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Qua vài anh thì thành hồ ly ngay ấy mà. Làm gì có hồ ly nào ko qua vài anh nhỉ?

Chia sẻ trang này