1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có thực sự yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tại 1 nhà trọ mới, chàng bắt gặp ánh mắt của nàng......Kịch bản 3 lại được diễn lại, vẫn tươi mới như thửơ ban đầu.....
    Phải nói đây là 2 vai diễn xuất sắc..........
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có thí chủ nhận định rằng nữ chiến binh tạo topic và chàng trai kia rất Tây. Thầy đây lén lút nghĩ thầm chữ "Tây" có thể hiểu theo 1 trong 3 nghĩa: 1 là tây phương ( ý nói tư bản), hoặc là Tây Trúc, và cuối cùng là phía Tây Việt Nam ( các nước Lào, Căm bốt)
    Tây phương tuy rất cởi mở, vì họ cởi mở nên họ dễ cởi quần cởi áo. Nhưng việc mới quen nhau dăm hôm, chưa tình chưa ý gì đã xông vào chìa mỏ ra đòi hun con gái nhà người ta thì là sự kỳ quặc hiếm thấy. Tây Trúc thì thầy cũng tới rồi, nói chung ở đó chả có mấy vụ kiss kiếc. Nên khả năng nam thí chủ kia hành động theo phong cách phía Tây bên Lào, Căm bốt là lớn.
  3. cuRicon_ct

    cuRicon_ct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    1 đứa con gái trâng tráo, 1 thằng con trai cơ hội, yêu nhau sẽ hợp lắm.
    mà sao giờ nhiều loại con gái thế này nhỉ? trơ đếch tưởng tượng nổi.
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại chửi thế? em thấy vở diễn này hay đấy chứ? như xem phim Mỹ ấy, chàng nhìn nàng, ôm hôn, nàng mắt nhắm hờ, hiến dâng......ha ha ........đón xem phần 2......
  5. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Miệng lưỡi của mọi người độc địa thế? Dù bắt đầu có ko hay một tí nhưng bây giờ chị ấy cũng có tình cảm thực rồi còn gì?
    Dù chị ấy bị lừa hay gì gì đi nữa thì nên an ủi và phân tích cho người ta chứ ai lại đi bâu vào bêu rếu người ta.
    Các anh bảo ghét con gái trơ trẽn, còn tôi lại ghét mấy đứa con trai hẹp hòi, nhỏ nhen!!! Đến sợ! Lần sau có tâm sự chắc chả ai dám vào post cho mấy người đọc!

Chia sẻ trang này