1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ay co tinh cam voi nguoi con gai khac vao luc sap cuoi toi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi plnd, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plnd

    plnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi đang trong tâm trạng hỗn loạn, đau đớn và khổ sở, chỉ hi vọng có được những lời khuyên và ý kiến của mọi người một cách khách quan để phần nào nhìn nhận lại sự việc và đưa ra quyết định.

    Chúng tôi yêu nhau đã 9 năm, tình yêu từ thời còn đi học. Chúng tôi đã đi với nhau 9 năm, qua nhiều lần sóng gió tưởng chừng như sẽ kết thúc nhưng tình yêu lại đưa chúng tôi tiếp tục đến tận bây giờ. Anh là người vui vẻ, kín đáo, rất thông minh và hài hước, anh từ tốn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và rất có trách nhiệm, và đã rất yêu tôi. Bề ngoài, tôi là người dễ thương, xinh xắn, hài hước và khá thông minh, vui vẻ, nhanh nhẹn, hay nóng vội và luôn muốn mọi việc diễn ra như mình đã định, nhưng bên trong tôi là người yếu đuối.

    Thực sự là, đã một thời gian dài chúng tôi không chia sẻ với nhau về suy nghĩ cua nhau nhiều như trước, nhưng tôi nghĩ 9 năm rồi thì chắc có lẽ chuyện đó cũng là bình thường thôi, chỉ cần chúng tôi vẫn yêu nhau. Công việc ngành nghề của chúng tôi khác nhau, anh làm về kỹ thuật, còn tôi là trợ lý giám đốc. Có những khúc mắc trong công việc của anh tôi không chia sẻ được vì tôi không hiểu lắm về những thứ anh đang làm. Có lẽ đấy cũng là lý do để anh vô tình đến với người đó.

    Ngày cưới đến gần, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị đám cưới, nhưng chúng tôi cãi nhau nhiều, tôi quá cầu toàn, còn anh thì vì không muốn làm tôi buồn nên chuyện gì cũng chiều theo.

    Ảnh cưới đã chụp, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, bạn bè và họ hàng đều chúc phúc cho chúng tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều đến cuộc sống với anh khi đã cưới, sẽ là một người bạn, người vợ hiền của anh. Trước đó chúng tôi vẫn yêu nhau, hay nói đúng hơn là tôi rất yêu anh. Nhưng cách đây vài hôm, anh nói với tôi rằng anh xin lỗi, chắc tôi căm ghét anh lắm vì anh đã có lỗi với tôi. Anh nói chưa bao giờ trong 9 năm anh lừa dối tôi ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng hiện tại anh đang có tình cảm với người con gái khác, đó là người làm cùng công ty với anh và cũng là kỹ thuật, và tình cảm đó mới bắt đầu gần 1 tháng. Tôi bị sốc, bàng hoàng và run rẩy trước những lời nói đó. Anh nói với tôi, anh đang rất bối rối, anh nói cô ấy kém tôi về mọi mặt nhưng lại rất giống tôi về nhiều điểm, cô ấy hài hước, vui vẻ và thông minh, và có lẽ là biết nghĩ cho người khác (nếu đúng là cô ấy giống tôi). Cũng chính vì lý do đó mà anh vô cùng bối rối, không biết rằng anh yêu đã yêu người khác, hay yêu một bản sao của tôi, khi tôi là vẫn người anh yêu nhất, anh đang không biết anh thích gì. Tình cảm của anh bị rối loạn. Anh nói với tôi là vẫn yêu tôi, không nhiều như trước nữa nhưng có lẽ không kém tình cảm với người đó bây giờ, nhưng tôi đối với anh không chỉ tình cảm mà còn nhiều trách nhiệm. Anh nói rằng anh đã thú nhận với tôi mọi điều, anh không còn mặt mũi nào để làm đám cưới với tôi, nhưng tôi sẽ là người quyết định, cưới hay hoãn, vì anh nói rằng anh không có quyền quyết định nữa rồi. Anh nói với tôi, nếu em vẫn qd cưới thì anh vẫn cưới em, anh sẽ cố gắng quên đi người đó, nhưng để làm được điều đó thì anh sẽ chuyển công ty. Nhưng cưới tôi, anh cũng sẽ làm người đó khổ. Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi thấy rằng tình cảm của anh với người đó cũng nhiều thế nào. Anh nói rằng nếu có thể được thì anh muốn xin tôi thêm thời gian để suy nghĩ, 1, 2 năm, để xác định lại tình cảm của mình. Anh sẽ không đến với ai trong thời gian đó.

    Nhưng tôi không làm được, tôi sợ mất anh. Tôi không hiểu tại sao chỉ 1 tháng thôi mà tình cảm đó với anh lại mạnh mẽ đến mức muốn hoãn đám cưới với tôi. Anh nói chưa hề có chuyện gì với cô gái đó, mới chỉ đi chơi với nhau và có tình cảm. Tôi hiểu anh là người không dễ dãi trong tình cảm, nên khi đã thích ai thì đó là nghiêm túc. Tôi muốn thuyết phục mình là đó chỉ là anh say nắng, chỉ la do chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn với nhau, trong khi anh hàng ngày tiếp xúc với người đó, chia sẻ công việc nên.... Tôi đã chọn giải pháp là chấp nhận chuyện đó vì tôi không đủ dũng cảm để xa anh. Tôi vẫn muốn cưới và anh đồng ý, nhưng tôi biết anh thấy buồn, có lẽ vì anh buồn cho người đó hay anh nuối tiếc? Anh nói sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện. Tôi đã mong muốn anh hứa với tôi là cả 2 sẽ cùng cố gắng vun đắp để vượt qua chuyện này, mong muốn anh hứa với tôi là sẽ quên người đấy đi, sẽ chia sẻ với tôi nhiều hơn trước và anh đồng ý, anh nói là anh sẽ cố gắng. Tôi muốn anh hứa là anh không đi chơi riêng với người đó nữa, nhưng anh nói rằng trong thời gian này anh cần phải giải quyết chuyện với người đó, nên không thể hứa với tôi được, có điều sẽ cho tôi biết khi hai người gặp nhau.

    Người đó đã tự động rút lui, vì thấy có lỗi. Nhưng nguoi yêu tôi cảm thấy day dứt, thấy có lỗi với cả hai người, thấy anh đã làm cho cả 2 đều khổ. Lòng tự ái của tôi bị xúc phạm nặng nề, thực sự tôi không hiểu được, tại sao mới chỉ nói thích cô ấy trong 1 tháng thôi, mà anh khẳng định là giữa anh và cô ấy chưa hề có chuyện gì, vậy vì sao anh lại đặt sự đau khổ của cô ấy nếu anh chia tay cô ấy bằng với sự đau khổ của tôi để rồi lựa chọn là hoãn cưới. Mọi người có thể giúp tôi lý giải được không?

    Về lý trí, tôi muốn chia tay, muốn rút lui, muốn anh đến với người đó để có sự so sánh với tôi, và có lẽ tôi phải thú nhận rằng tôi đã hi vọng anh sẽ thấy sai lầm khi bỏ tôi và đến với người đó. Tôi hiểu là bản thân mình muốn vậy vì cái tôi của tôi quá cao, lòng tự trong của tôi bị tổn thương. Nhưng cả anh và người đó cũng là người có lòng tự trọng, người đó đã rút lui, còn anh thì ý thức rằng cho dù thế nào anh cũng chưa đến được với người đó, ít nhất là khi chưa khẳng định được tình cảm với tôi. Nhưng về tình cảm thì tôi ngàn lần muốn giữ anh lại, muốn thuyết phục anh rẳng anh đã say nắng, rằng tôi đã có phần sai trong cách cư xử của mình, và mong anh cùng tôi vượt qua khó khăn này.

    Quyết định của tôi có đúng khong nếu tôi muốn giữ anh lại, muốn cùng anh vun đắp cho tình cảm của 2 đứa? Liệu như vậy có tương lai không nhi?
    Tôi cũng lo sợ rằng anh sẽ không quên được người đó, nhưng tôi không cam lòng rời bỏ anh. Liệu quyet định của tôi có đúng đắn không, tôi chỉ muốn làm theo con tim mình mách bảo. Nhưng tôi lại không dám khẳng định tương lai sẽ thế nào. Giúp tôi với, giúp tôi có được sự nhìn nhận đúng đắn hơn trong tình cảnh này. Cam on mọi người.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mình đã viết rất dài mà lại bị mất.
    Thực sự thì chẳng dám đưa ra 1 lời khuyên, vì mình cũng biết đây là 1 quyết định vô cùng quan trọng, chỉ có người trong cuộc, chỉ có trái tim bạn mới tìm ra được câu trả lời đúng đắn.

    Một tình yêu 9 năm, rất vĩ đại, bạn sợ mất người đó 1 thì sợ mất những gì đã vun đắp xây dựng trong thời gian đó 10, sợ cái nhìn của những người xung quanh, sợ sự cô đơn mà bạn đang nghĩ tới khi dừng đám cưới, tiếc cả những gì đã chuẩn bị cho đám cưới nữa...

    Nhưng nếu bạn cưới, sống những ngày đầu ngọt ngào với 1 kẻ gượng gạo và đang gồng mình "cố gắng", bạn sẽ rất đau khổ, tự hành hạ bản thân, hành hạ người ấy. Còn cái tình yêu mới bùng phát nhưng đã mãnh liệt thế kia, tự dưng bị dập tắt nó sẽ còn âm ỉ không ít đâu. Bạn chịu được không vậy?

    Cưới cũng tốt, bạn hãy tự tin là tình yêu, sự thấu hiểu và cố gắng của bạn sẽ giã cơn say cho chồng bạn. Tạm hoãn cũng được, cho bạn và cho người kia thời gian để suy nghĩ. Nếu người đó quay lại, bạn sẽ hạnh phúc gấp bội và yên tâm sống với 1 tình yêu trải qua được cả những sóng gió lớn lao nhất. Còn nếu không, hãy cho nó là định mệnh, bạn sẽ tìm được người yêu bạn đến cuối cuộc đời, 9 năm chưa phải là tất cả, quan trọng là bạn ko phải sống trong sự lừa dối, mệt mỏi.

    Không có gì là quá muộn cả... Lúc nào cũng có thể bắt đầu...
  3. plnd

    plnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn be_heo đã cho mình lời khuyên. Hơn lúc nào hết mình muốn làm theo con tim mách bảo, để không phái nuối tiếc.
    Mình đã hỏi anh nếu cưới thì anh có đủ bản lĩnh để quên người đấy không? anh ấy trả lởi rằng anh nghĩ là anh làm được, anh sẽ cố gắng. Bạn đã nói rất đúng về những nỗi sợ của mình, đến nỗi như nó hiển hiện ngay trước mắt. Có lẽ mình sẽ gạt tự ái sang một bên để nắm lấy tình cảm vẫn đang còn lại giữa hai đứa, chỉ cần anh đồng ý góp sức cùng mình vì anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm với mình, không ít hơn với người đó. Anh đã đồng ý vẫn cưới mình và cố gắng quên người đó, nhưng ít nhất là lúc này, mình sẽ cho anh ấy thời gian, một khoảng lặng, ngắn thôi trước khi cưới, nhưng hi vọng đủ để anh cân bằng lại, và cả cho mình nữa. Nhưng nếu chút thời gian đấy vẫn làm anh và mình đều thấy không yên lòng, có lẽ mình phải chấp nhận rời xa thôi.
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn đã hiểu rằng vị trí của bạn không còn quan trọng bằng cô gái kia, thật sự mình nghe cũng buồn khi cảm nhận được điều đó.
    Theo mình cảm nhận thì trái tim chồng chưa cưới của bạn đã ko còn thuộc về bạn nữa, liệu có nên liều lĩnh lấy nhau hay chờ đợi 1-2 năm những thứ không thuộc về mình. Cái chồng chưa cưới của bạn dành cho bạn ko còn là tình yêu nữa, nó chỉ là tình cảm của 9 năm vun đắp anh ấy cũng không muốn tự tay mình đập vỡ, anh ấy chuyển quả bóng "chia tay" sang cho bạn rồi và muốn chính bạn "kết thúc" tình yêu của hai người. Con trai thường cao thượng kiểu như thế và nghĩ rằng mình nhận lỗi về bản thân là xong. Anh ấy nói rằng yêu 2 người như nhau thậm chí luôn nói yêu bạn nhiều hơn, vậy anh ấy chờ đợi gì ở người kia mà còn day dứt?
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn. Tình cảm đôi khi thật ngang trái.
    Mình không biết phải khuyên bạn như thế nào nữa. Chỉ muốn nói rằng ngoài chuyện cưới, không cưới, hoãn cưới còn có chuyện cưới mà không đăng kí kết hôn.
    Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua thời gian khó khăn này. Chúc cho dù bạn quyết định thế nào thì đó cũng là quyết định sáng suốt nhất.
  6. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Khó ai có thể đưa ra lời khuyên của bạn. Tình yêu còn hay mất phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hôm nay bạn quyết định một điều gì, k hẳn nó là tuyệt đối đúng hay sai.

    Mình chỉ muốn nói một điều với bạn:
    Hôn nhân là chiếu bạc của cuộc đời, có người thua sạch, có người mất hết, có người giữ lại được chút ít, có người thì lãi lời.

    Dù bạn thua hay thắng xin giữ cho mình lòng tự trọng của bản thân.
  7. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi bạn àh, nếu bạn vẫn muốn anh ấy cưới bạn vì tình yêu, vì lòng tự trọng của bạn thì mình nghĩ bạn nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ và quyết định theo tình cảm của anh ấy, có thể tình cảm với cô gái kia chỉ là say nắng nhưng nếu bây giờ anh ấy phải chia tay cô gái kia để cưới bạn thì có thể tình cảm ấy sẽ là mãi mãi với anh ấy, như người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ... rồi bạn có hạnh phúc với anh ấy...?
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mình cũng đã từng nghe một câu chuyện về một tình yêu 9 năm, được mọi người ngưỡng mộ, sắp đám cưới thì người đàn ông có tình cảm với một cô gái khác, đến mức hoãn cưới , thậm chí huỷ cưới. Và rồi anh ta làm đám cưới, với một tình yêu đã mất đi rất nhiều. và vợ anh ta kể cả khi đang mang bầu, vẫn phải đi tìm chồng...
    Thấy đàn ông quả thực ra rất tệ. Nghe quá nhiều chuyện, biết quá nhiều người để rút ra được cái điều đau lòng đó.
    Bạn không muốn mất người bạn sắp lấy, đó là điều bình thường. Chẳng ai muốn mất người đã gắn bó đến 9 năm với mình. Và mình nghĩ chồng sắp cưới của bạn cũng đang phải suy nghĩ về điều đó, và đã nói với bạn về những suy nghĩ của anh ấy. Là đàn ông thì có rất nhiều cám dỗ; cuộc đời thì cũng có quá nhiều cám dỗ rồi. Họ có thể có những vấn đề với không chỉ một mà nhiều cô gái, nhưng quan trọng là họ đã làm gì, và sẽ định làm gì với những cảm xúc và tình cảm của họ. Nếu có ai đó nói rằng, họ thấy chồng tuyệt vời, họ hoàn toàn tin..., thì hãy đừng nên tin vội. Hãy cứ sống tốt, hãy chỉ tin vừa đủ thôi. Còn niềm tin tuyệt đối, hãy để đến cuối cuộc đời, lúc đó bạn mới có thể trả lời được. MS không thích khẳng định những điều không chắc chắn, những thứ nằm ngoài bản thân mình. Nói ra rồi, đến lúc vào một ngày nào đó, nhận thấy một điều ngoài sức tưởng tượng, mà bạn đã trót tuyên bố về lòng tin rồi, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào, lòng tin ấy rồi sẽ đến đâu...?
    Hiện tại, hãy cho chồng sắp cưới của bạn thời gian suy nghĩ. Sau đó hãy nói chuyện với anh ấy, về tương lai của 2 người, và quyết định của anh ấy. Sau đó, hãy tự đưa ra quyết định của mình.
    Rồi bạn sẽ phải cân nhắc. Cái gì mất thì đã mất, cái gì còn lại hay sẽ còn, thì bạn có thể biết, hoặc có khi, bạn phải cố mà hy vọng vào điều đó. Chẳng ai có thể nói trước được tương lai sẽ thế nào, và chỉ có thể phỏng đoán một phần thôi. Rồi khi bạn đã quyết định rồi, hãy tin tưởng vào quyết định của bạn. Để rồi dù tương lai có chuyện gì xảy đến, cũgn là bỏi vì, bạn đã lựa chọn rồi.
    Tình yêu, không đơn giản. Với một số người, có thể tháy đổi nhanh chóng, yêu người này, rồi không lâu sau, có thể yêu người khác. Nhưng có những nguwoif không như vậy. Họ mất nhiều năm để quên, mất thời gian quá dài để chữa lành một vết thương, và có thể, nó không bao giờ lạnh. Cuộc sống, mọi thứ chỉ là tương đối, MS không nghĩ rằng, khi bạn đã thực sự yêu một ai đó, rồi bạn sẽ có thể tự nhủ với mình rằng...rồi cuộc đời còn nhiều người khác tốt hơn. Bạn yêu, chứ bạn đâu có chọn người tốt? Và tình yêu, đôi khi phải lựa chọn, đôi khi có rất nhiều nguy cơ...Và thế nào, thì hiện tại, không ai có thể nói trước.
    Mong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn, trong việc rất quan trọng của cuộc đời bạn.@}
  9. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ==> chuẩn khỏi chỉnh : "ko còn là tình yêu nữa, nó chỉ là tình cảm của 9 năm vun đắp anh ấy cũng không muốn tự tay mình đập vỡ, anh ấy chuyển quả bóng "chia tay" sang cho bạn rồi và muốn chính bạn "kết thúc" tình yêu của hai người. Con trai thường cao thượng kiểu như thế và nghĩ rằng mình nhận lỗi về bản thân là xong. "
  10. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy rất thương em khi đọc tâm sự.. thật ra cái gọi là tình yêu rất là oái oăm và oan nghiệt.. 9 năm là quá dài để biến nó từ giai đoạn nồng nàn da diết chuyển thành một thứ tình cảm gần gũi bình dị thân thuộc, nhưng bây giờ anh ta lại bắt đầu có một tình yêu mới, chớm nở, có nghĩa là ty mới này sẽ lại nồng nàn, khắc khoải và hấp dẫn hơn rất nhiều. Đây là cơ chế tự nhiên mà thôi, tiếc là em và anh ta lại ở giai đoạn cần quyết định những việc trọng đại.
    Theo chị nghĩ, khả năng để anh ta cảm thấy yêu em hơn cô giái kia là rất khó (thật lòng , em đừng buồn) bởi vì ở người kia là những xao động hấp dẫn thủa ban đầu.. Cho nên nếu em hy vọng rằng anh ta và em sẽ tìm lại được tình cảm để kéo tâm tư của anh ta hoàn toàn thuộc về em lúc này là rất khó.
    Đúng là nhiều khi yêu càng lâu thì lại người con gái càng thiệt thòi, nghe chua chát nhưng với đàn ông cái mới mẻ, sự xao xuyến lại tác động mạnh hơn rất nhiều những năm tháng tình nghĩa...

    Có hai cách: hoặc là em hãy tranh thủ giai đoạn anh ta và cô kia chưa đến lúc bùng lên, quyết định cưới nhanh và giành lấy người đàn ông mà mình cho là tốt với mình nhất để làm chồng. Nhưng em phải chấp nhận trái tim anh ta sẽ chưa thuộc về em sau khi cưới. Em phải suy nghĩ hơi thực tế một chút là em cần lấy chồng tốt, nếu không em khó gặp người hơn anh ta và em cứ nghĩ là em yêu anh ta thì lấy được anh ta là một thành công. Quá trình chinh phục sẽ dần dần sau khi cưới!!!
    Cách thứ 2 là em xa hẳn anh ta, quay ngoắt 180 độ lại và thể hiện không cần anh ta nữa. Điều này rất dễ làm bởi chị nghĩ em cũng đang trong giai đoạn tự ái cao độ. Em phải làm sao để chứng tỏ mình không phải là không tìm được người hơn anh ta, hãy chau chuốt bản thân và lên kế hoach cho những hoạt động giải trí để tìm niềm vui khi không có anh ta bên cạnh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm theo cách thứ 2 là em chấp nhận mạo hiểm bởi nếu thành công thì em sẽ có anh ta trọn vẹn, sau này đỡ đau khổ chịu cảnh chồng tương tư người ngoài, nhưng nếu thất bại thì coi như chấp nhận làm lại từ đầu, tìm một t.y mới...
    Em hãy nói với anh ta rằng em đã rất đau khổ khi anh ta nói rằng anh ta yêu người khác... em ko thèm một thứ t/cảm thương hại vì em xứng đáng nhiều hơn thế, và em hãy trả lời dứt khoát rằng không muốn nhìn thấy mặt anh ta, ko muốn nghe bất kỳ điện thoại hay j j khác của anh ta, bởi anh ta đã xúc phạm tình cảm của em, làm tổn thương em, coi rẻ tình cảm 9 năm trời của hai đứa.. Anh ta tưởng rằng anh ta nói rằng sẽ chấp nhận cứoi em là anh ta tình nghĩa ư??anh ta mà tình nghĩa thực sự thì đã không để em biết anh ta yêu cô gái kia rồi, cho nên em đừng để mình vào tình huống phải chấp nhận như vậy.. Anh ta bây giờ đang ở thế được lựa chọn, giữa em và việc tiến đến cô kia cho nên anh ta cảm thấy không sốt ruột. Nhưng em ko chấp nhận anh ta nữa thì anh ta sẽ thấy hụt hẫng. Mặt khác nếu anh ta và cô kia chưa có j sâu sắc thì tự nhiên việc mất đi em hoàn toàn so với việc có một tình cảm ko rõ ràng với cô gái kia sẽ làm anh ta thấy lo lắng.. Cho nên nếu anh ta và cô kia không phải là cặp "trời sinh" thì rất có thể anh ta sẽ quay về với em nhanh chóng!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tuy nhiên em phải tuyệt đối tỏ ra lạnh lùng với anh ta, phải nhìn anh ta như người không thân thuộc và đối xử với anh ta thật khách khí khi nói ra những lời dứt khoát.. đừng khóc lóc yếu đuối và thể hiện rằng em rất yêu anh ta và cần anh ta... Nhiều khi nếu cảm thấy bị cấm đoán, bị ràng buộc với em cho nên anh ta lại càng mơ tưởng đến cô kia, chứ đến lúc tự do đến với nhau có khi lại thấy nhạt.. chị nghĩ thế!! TRường hợp anh ta và cô kia tiến triển tốt thì phải đành chịu bởi vì nếu thực sự họ quá thích nhau thì nếu em có lấy anh ta rồi anh ta lại càng chán em và càng nhanh đến với ả kia mà thôi...

Chia sẻ trang này