1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ay co tinh cam voi nguoi con gai khac vao luc sap cuoi toi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi plnd, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông...yêu người ta 9 năm rồi mà chỉ vì một cơn say nắng lại không thể làm chủ được bản thân...hèn nhát thật. 9 năm là cả tuổi xuân...:((. Chẳng biết nên tin vào điều gì nữa...chứ tình yêu thì mình không thể tin nổi nữa rôi...:((
  2. Hoa.Quynh.Anh

    Hoa.Quynh.Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào plnd,

    Người đàn ông này mình nghĩ vẫn đáng để bạn cho một cơ hội.

    Anh ta đã không dối trá với bạn, việc anh ấy thú nhận thành thật đã yêu người con gái khác là cách anh ấy đã tôn trọng bạn.
    Mình biết có rất nhiều người đàn ông thay đổi, không dám thú nhận và chỉ lẳng lặng rút êm (vì họ nghĩ cách đó sẽ ít làm tổn thương phụ nữ). Mặc dù nhiều khi sau tất cả những việc họ làm, cuối cùng họ cũng chỉ sống một mình đơn lẻ, càng đào hoa, càng cô độc. Mình không muốn chấp nhận điều ấy nhưng đó là thực tế bạn ạ.

    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Bạn yêu 9 năm, mình nghĩ ít nhất bạn cũng đã 25 tuổi, tuổi này tương đối chững chạc để bạn quyết định việc trọng đại trong đời.


    Chắc chắn với bạn rằng thời gian này tình yêu anh ấy dành cho người con gái kia mãnh liệt hơn cho bạn rất nhiều, vì về mặt khoa học tâm lý đã có nhiều nghiên cứu chứng minh trong hai năm đầu tiên, tình yêu rất mạnh mẽ và thu hút nhau vì nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là do các hocmoon điều khiển, kinh nghiệm bản thân bạn cũng xác nhận điều đó mà phải không?!


    Bạn suy nghĩ: “Về lý trí, tôi muốn chia tay, muốn rút lui, muốn anh đến với người đó để có sự so sánh với tôi, và có lẽ tôi phải thú nhận rằng tôi đã hi vọng anh sẽ thấy sai lầm khi bỏ tôi và đến với người đó. Tôi hiểu là bản thân mình muốn vậy vì cái tôi của tôi quá cao, lòng tự trong của tôi bị tổn thương. “
    Suy nghĩ của bạn là tự nhiên của một người tự trọng. Nhưng nếu theo chiều hướng này thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho bạn. Vì đàn ông rất sỉ diện và tự trọng, hơn phụ nữ rất nhiều lần. Một khi họ đã ra đi, có thể họ nhận thấy họ đã sai lầm và bạn đúng là người họ cần nhưng lúc đó họ sẽ không quay lại đâu, tự ái và sỉ diện không cho phép họ quay lại. Và điều này bạn không mong muốn đúng không?!

    Với bạn bây giờ chỉ còn là nghĩa mà thôi, không có gì để tìm hiểu, thu hút nữa.
    Nên việc cần làm hiện giờ mình nghĩ là bạn hãy tạm hoãn đám cưới. Bạn hãy tự đặt ra cho bạn và anh ấy một cơ hội để xây dựng tình cảm lại từ đầu, trong thời gian nhất định khoảng một năm. BẠN HÃY TỰ LÀM MỚI MÌNH VÀ REFRESH LẠI TÌNH CẢM CỦA MÌNH! Anh ấy tìm thấy điều mới mẻ thu hút gì từ cô bạn gái mới? Có những điều đặc trưng như: sự trẻ trung, hấp dẫn… thì không dễ thay đổi, nhưng sự đồng điệu, thông hiểu thì bạn có thừa. Hãy xem lại nhan sắc và vóc dáng của bạn, bạn có đủ sự tự tin về ngoại hình của mình? Hình như là có vì bạn có đề cập là bạn xinh xắn, dễ thương. Hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ yêu thương của anh ấy cần hiện giờ là gì? Mỗi người đàn ông có những nhu cầu tình cảm riêng biệt mà riêng bạn sẽ nhận biết. Và hãy phát huy những gì mà ngày xưa anh ấy đã rất yêu bạn. Bên cạnh đó, mình cũng đồng ý với bạn Scorpio_girlDù bạn thua hay thắng xin giữ cho mình lòng tự trọng của bản thân.” Đúng thế. Hãy giữ sự tự trọng của bản thân.

    Sự cố gắng và thành công luôn đến từ hai phía. Làm được những điều này, bạn đã cố gắng, nếu anh ấy cũng cố gắng nữa, tôi tin chắc rằng cả hai sẽ tìm lại sự đồng điệu chung. Còn ngược lại, anh ấy đã thay đổi và không cố gắng giữ tình yêu của mình thì anh ấy không xứng đáng với bạn nữa đâu.

    Mỗi người một ý kiến và bạn hãy tự quyết định việc trọng đại của đời mình nhé
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào em,

    Đầu tiên cho anh gửi em lời chia buồn vì sự việc này, và tiếp theo là lời chia sẻ vì sự việc này.

    Anh đọc post của em thì anh nghĩ là em cân nhắc cưới hay hoãn là một phần (ngày cưới thì gần), nhưng một phần cũng quan trọng không kém đó là nỗi uất ức, tấm tức, hậm hực của em. Nỗi lòng này xuất phát từ việc cảm xúc che mờ lý trí của em, làm em không sao hiểu được một chuyện, và em đã đặt câu hỏi như sau:

    Đầu tiên anh xin nói ngay rằng tình yêu (và tình cảm nói chung) không liên quan đến thời gian để mà người ta (em) phải so đo "một tháng" với "chín năm". Tình cảm không có trạng thái dài-ngắn mà chỉ có trạng thái có-không. Em còn lấn cấn ở chỗ này nên em mới thấy "bị xúc phạm", vì em còn đo đếm "9 năm" của em to hơn "1 tháng" của cô gái kia. Ngoài ra, em còn nghĩa tình cảm liên quan đến nghĩa vụ, nên em mới thấy "bị xúc phạm". Rõ ràng không phải bạn trai em bê trễ nghĩa vụ chuẩn bị đám cưới mà em thấy bị xúc phạm, mà là có tình cảm với người mới nên em thấy "bị xúc phạm".

    Anh mở ngoặc nói điều này trước khi phân tích tiếp nhé: Anh không có gì không ủng hộ em, hay muốn nói ra lời khắc nghiệt làm em buồn, nhưng em hỏi vì không hiểu thì anh đưa ra một lời giải thích cho em sáng được tí nào hay tí ấy.

    Anh nói tiếp: Vì sao tình cảm của một người với người khác làm ta "bị xúc phạm"? Em có một cô em gái, mẹ em thương yêu cô ấy hơn em, em có cảm giác "bị xúc phạm" không? Anh nghĩ goi tên cảm xúc ấy là "ganh tị" thì đúng hơn. Tình cảm (vốn là thứ đẹp) giữa 2 con người với nhau không thể "xúc phạm" một người thứ 3, chỉ có thể làm người thứ 3 ganh tị và tủi thân mà thôi. Vậy, thật ra là em ganh tị (và tủi thân), nhưng ngay lập tức em chưa biết được điều ấy, em chỉ nghĩ là em "bị xúc phạm". Theo em kể thì cả anh bạn trai em lẫn cô gái kia đều không làm điều gì xúc phạm em, anh kia thì kể sự thật, cô kia thì tự động rút lui, họ đều cư xử phải phép lịch sự, chẳng có gì xúc phạm em cả. Em đã nhận ra thực sự cái cảm giác trong lòng em không phải là "bị xúc phạm" mà chỉ là ganh tị (và tủi thân) chưa?

    Em buồn, em ganh tị với cô gái kia, em tủi thân. Ai ở trong hoàn cảnh em cũng sẽ cảm giác thấy như vậy. Điều làm em tức tối hiện nay là vì, về phương diện xã hội, em là vợ sắp cưới, cô kia chỉ là người quen, nhưng thực chất tình cảm người trong cuộc không giống như hình thức xã hội, em thấy em "có tiếng mà không có miếng", em ấm ức.

    Thôi, anh phân tích và gọi tên lại cảm xúc trong lòng em bấy nhiêu đã đủ. Anh nói thêm mấy lời khuyên, em nghe được thì nghe:

    Đầu tiên, tình cảm giữa người với người là mong manh, nay yêu mai dửng dưng là chuyện thường, em đừng làm khổ mình với sự cân đong đo đếm. Bạn trai em có thể yêu em rồi ngừng yêu em. Cha của con em có thể thương con rồi ngừng thương. Việc gì cũng có thể xảy ra trong đời, em đừng tin rằng tình cảm không đổi thay để rồi người buồn lại là em. Đây là anh nhắc chung chung, không chỉ riêng về tình cảm giữa em và bạn trai em lần này.

    Thứ hai, thông thường (rất thường là đằng khác), tình cảm lâu quá sẽ thành ra nhạt, đó là giai đoạn khó khăn, nếu lỡ rủi (hoặc may ;)) đang ở trong một mối quan hệ đủ bền chặt (ví dụ hôn nhân, yêu nhau lâu) thì người ta cố gắng làm mới tình cảm, chờ cho cái lúc nhạt nó mất đi. Nếu mới yêu nhau mà nhạt và cả 2 không quan tâm làm mới tình cảm thì sẽ bỏ nhau. Việc của em thì anh kia tuy không có lòng nào để làm mới tình cảm với em, nhưng đã dùng lý trí để từ bỏ cô kia (trong hiện tại, nhất thời), vậy nếu em còn muốn giữ lại mối tình này thì em là người phải gánh vác trách nhiệm làm mới tình cảm. Anh kia vừa "bỏ" cô kia xong, rất thương cô kia, không thể giả vờ tăng tần suất gần gũi âu yếm quan tâm em được. Nếu em lại vẫn nghĩ (nghĩ nhé, chứ cảm giác là không phải rồi) là mình "bị xúc phạm" nên mình không cần quan tâm anh kia, anh kia mới có trách nhiệm quan tâm mình, thì anh e rằng cả 2 không giữ được chuyện này nữa.

    Thứ ba, giống như thứ hai, anh thấy chuyện hôn nhân lâu dài 3-40 năm, thể nào chẳng có lúc xao lòng, em áng chừng em không chịu đựng được thì em đừng cưới. Còn em rộng lòng thấu hiểu chuyện tình cảm thăng giáng thì em bỏ qua lần này. Quyền là của em, chỉ em mới biết em chịu đựng được tới đâu.

    Cuối cùng, nếu em vẫn muốn làm đám cưới và gìn giữ tình cảm giữa 2 người, anh khuyên em tránh vồ vập chăm bẵm anh kia quá nhiều trong thời điểm hiện tại. Đàn ông những khi có khó khăn về tình cảm thường muốn được yên tĩnh để thư thả suy nghĩ, họ vẫn biết bạn gái mình quan tâm đến mình và vẫn quý điều đó, nhưng họ cần có không gian riêng để cảm, để nghĩ và để quyết định. Ai xâm phạm không gian riêng của họ nhiều quá chỉ làm họ suy nghĩ thế này này: Á à, thế ra đây chính là cô ấy, mỗi khi mình có việc cần suy nghĩ thì cô ấy sẽ xông vào không gian riêng tư của mình và làm phiền mình quá độ. Liệu mình có muốn sống cả đời với một người lúc nào cũng chực chờ xông vào không gian riêng tư của mình không?

    Anh chúc em thanh thản, dù em có quyết định gì đi nữa. Và, em ạ, tình cảm là đẹp, đừng "bị xúc phạm" nữa nhé. Yêu nhau mà xúc phạm người khác, thì quay ra hận thù nhau mới là người khác sung sướng thỏa mãn sao?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, anh này "phân tích", mình đọc cũng đến hoa mắt, ha ha. Sorry nhóe!
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn không kìm được phải log in nick.

    Mình thấy trên này các bạn đã chia sẻ cùng bạn rất nhiều rồi, đều là những ý kiến hêt sức hợp lý và đa chiều. Bạn hãy đọc, tự suy ngẫm và tìm ra quyết định CUẢ MÌNH. Quyết định này, một khi đã đưa ra, bạn không bao giờ nên hối tiếc và nói giá như. Vì dù sao đi nữa, ở thời điểm nhạy cảm này, nó vẫn là điều đúng đắn nhất bạn cảm thấy mình nên làm.

    Có 1 số điểm mình note lại để bạn lưu ý:

    1. Không can thiệp quá nhiều vào thời gian hiện tại của anh ấy, không than thở với bạn bè, gia đình để có thể đến tai anh ấy. Đàn ông sợ nhất bị mất mặt

    2. Không gặp người con gái kia

    3. Không tìm hiểu sâu sắc về mối quan hệ của 2 người đó. Mắt không thấy thì tim không đau

    Chúc bạn bình an!
  6. crafty_girl

    crafty_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bi đát quá! Chia sẻ với bạn lắm !
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    @lysgarden Chị tiền bối của TTVN ơi, theo ý em một thì thế này ạ.
    +Chữ màu đỏ: chuẩn không cần chỉnh
    +Chữ màu xanh: Đạt tới cảnh giới này thì chắc đã tự quyết đc rồi chị ạ, em hiểu cảm giác đau đớn trong trái tim bạn ấy lúc này. Thật khó để ko suy nghĩ về điều đó mà thanh thản được chị à.
  8. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chị này phân tích đúng này. Nếu là mình mình sẽ làm cách thứ 2. Chỉ khi người ta sắp mất đi 1 điều gì người ta mới biết đâu là điều quan trọng nhất. Cho anh ta cơ hội, nhưng phải để anh ta níu bạn lại, để cho anh ta có cơ hội nhìn rõ cả 2 mối quan hệ. Chứ con người thường có tâm lý"con cá mất là con cá to", bạn níu anh ta bắt kết hôn để rồi biết đâu sau này anh ta oán hận bạn vì đã ngăn cản anh ta đi đến với người mà a ta nghĩ là true love thì sao? Mình nghĩ bạn nên giãn ra cho anh ta và cả bạn nữa 1 khoảng không để đánh giá đùng lại mọi việc.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em có chút ưu ái chị rồi khi dùng chữ tiền bối đó @}

    Thật ra, chị cũng rất hiểu là bạn ấy đang rất đau đớn, tổn thương. Bạn ấy muốn biết cô kia THẬT SỰ là người thế nào(ko phải qua lời kể của chồng sắp cưới), muốn biết họ đã đi đến đâu rồi, đã nắm tay chưa, đã hôn nhau chưa, đã nói gì về bạn ấy khi họ bên nhau...

    Nhưng, thực tế đã chứng minh:
    - Nếu bạn ấy quyết định giữ anh ấy lại, sự tìm hiểu này chỉ càng làm bạn ấy đau đớn, vật vã mỗi khi nhớ về nó. Biết càng chi tiết, tâm can càng đau khổ
    - Nếu bạn ấy quyết định chia tay, chả cần phải tìm hiểu làm gì cho mệt

    Bạn gái, nếu còn vào topic này, mình hi vọng bạn đã có một quyết định đúng đắn và một cái kết tốt đẹp!

    Gửi @} đến em loveten4ever
  10. SandyNguyen

    SandyNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài phân tích này.

Chia sẻ trang này