1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy còn yêu em nữa ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khidot88, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khidot88

    khidot88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy còn yêu em nữa ko?

    Chẹp, chả là thế này các bác ạ!
    Chúng em yêu nhau hơn 1 năm rồi. Thời gian đầu thì cũng hay gọi điện lắm (được khoảng 2 tháng). Thế rồi lên ĐH các bác ạ. Lên ĐH cứ 1 tuần gọi cho em được 1 lần. Hic... Có lẽ nếu cậu ấy có đt thì sẽ hay gọi hơn, nhg cậu ấy ko có nên toàn ra trạm công cộng gọi thôi ạ.
    Cứ thế được hơn 1 năm. Èo, nghĩ lại thấy ghê, hơn 1 năm liền như thế. Nhưng nói chung là mới lên ĐH có nhiều chuyện để lo nên em cũng ko để ý lắm ạ. Với lại chúng em cũng hay chat nữa.
    Thế rồi một tháng liền bạn ý ko liên lạc gì với em. Thấy nick em sáng cũng ko chat ngay mà chơi điện tử xong với lũ bạn rồi mới vào chat.
    Rồi em chủ động liên lạc lại, bạn ấy lại nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cay cú...
    Bây giờ bạn ấy mới có đt thì hôm nào cũng nhắn tin, nhg gọi thì tuyệt đối ko, chỉ nháy máy thôi. Mà cũng chưa từng nói yêu em, mới chỉ bảo là thích thôi ạ.
    Hôm vừa rồi rủ em đi xem nguyệt thực. Hẹn giờ rồi thế mà ko đến. Sau đó cũng ko giải thích gì, ko xin lỗi gì. Hôm sau nhắn tin, lại kịch bản cũ: coi như chưa có gì xảy ra!
    Nhưng thực sự thì em thấy bạn ấy vẫn rất quan tâm tới em và chắc chắn là bạn ấy ko để ý tới ai khác cả đâu ạ.
    Em cũng có nhiều người theo đuổi, nhg ko có ai đem lại cho em cảm xúc của tình yêu như bạn ấy cả. Nhưng nếu bạn ấy ko còn tình cảm thì em nghĩ là em cũng nên từ bỏ. Ko nên luyến tiếc cái ko thuộc về mình...
    Theo các bác thì bạn ấy ko biết cách thể hiện tình cảm hay thật ra là ko có tình cảm với em nữa để thể hiện ạ? Em có nên từ bỏ ko? Dùng hết các nick của em để vote 5* cho các bác!
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này giống 1 người bạn nữ của mình, kô biết như thế có phải gọi là yêu mù quáng kô nhỉ, người nam thì muốn có 1 người quan tâm tâm chứ kô có yêu thường gì nên mới dửng dưng như vậy,nên nó yêu thật thì nó sẽ làm bất cứ việc gì cho người mình yêu chứ kô có hờ hững như thế .Người nữ thì bản thân cũng đã nhận biết rõ "nó...kô...yêu...mình"nhưng do bản thân của mình quá yêu nó nên đã phủ nhận sự thật và lần lữa như thế để đến cuối cùng nhận ra sự thật có khi bị người ta đá nghiêm trọng hơn thì mới cay đắng phũ phàng chấp nhận điều đó.
    Khi yêu ai thật thì thằng ngu cũng biết cáh thể hiện tình cảm như thế nào.
    Nên bỏ .Thiếu gì người theo mình , sao lại phải luyến tiếc 1 thằng ngu để rồi mãi đau khỗ , đời còn dài ,phải biết sống vui vẻ.
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, chả là thế này các bác ạ!
    "Chúng em yêu nhau hơn 1 năm rồi." >>> Kết luận vội vàng quá trong khi Mà cũng chưa từng nói yêu em, mới chỉ bảo là thích thôi ạ ~ Hoặc chỉ là tình yêu tuổi còn Teen! Cũng là tình cảm với ng khác giới, nhưng chưa xác định j.
    Thời gian đầu thì cũng hay gọi điện lắm (được khoảng 2 tháng). >>> Cái j đã là thói quen thì khi thay đổi đi em sẽ rất khó chịu, sẽ có vô vàn thắc mắc liệu ngta thế nào... ngta có thế kia...
    Thế rồi lên ĐH các bác ạ. Lên ĐH cứ 1 tuần gọi cho em được 1 lần. Hic... Có lẽ nếu cậu ấy có đt thì sẽ hay gọi hơn, nhg cậu ấy ko có nên toàn ra trạm công cộng gọi thôi ạ. Cứ thế được hơn 1 năm. Èo, nghĩ lại thấy ghê, hơn 1 năm liền như thế. >>>> EM thấy ghê nghĩa là gì KHông hiểu ý thân chủ nên chả tư vấn được
    Nhưng nói chung là mới lên ĐH có nhiều chuyện để lo nên em cũng ko để ý lắm ạ. Với lại chúng em cũng hay chat nữa. >>> Chính e cũng tự xoa dịu mình được rồi này
    Thế rồi một tháng liền bạn ý ko liên lạc gì với em. Thấy nick em sáng cũng ko chat ngay mà chơi điện tử xong với lũ bạn rồi mới vào chat. >>> 1. Em gọi là yêu mà lại yêu bạn cùng tuổi, ở cái tuổi còn ham chơi thì điều này là tất yếu. Ít có cậu chàng nào 19 tuổi nghĩ ngợi hay nghĩ đến ng khác nhiều hơn cái thú chơi và bè bạn. Lại game ghiếch nữa thì càng nói thêm về tính cách cậu chàng của em rùi. 2. Tình cảm về lâu cũng nhàm, ko bằng được các thú vui tuổi trẻ cuốn hút hơn.
    Rồi em chủ động liên lạc lại, bạn ấy lại nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cay cú... >>> Càng để bụng em càng tự đẩy mối quan hệ vào sự bế tắc và luẩn quẩn đấy.
    Bây giờ bạn ấy mới có đt thì hôm nào cũng nhắn tin, nhg gọi thì tuyệt đối ko, chỉ nháy máy thôi. >>> 1. Hỏi (hoặc tự tìm hiểu) lý do: tài chính, thói quen, hoặc cách nghĩ: cho là chỉ cần thế thôi...
    Hôm vừa rồi rủ em đi xem nguyệt thực. Hẹn giờ rồi thế mà ko đến. Sau đó cũng ko giải thích gì, ko xin lỗi gì. Hôm sau nhắn tin, lại kịch bản cũ: coi như chưa có gì xảy ra! >>> Nguyệt thực nhưng ở mình trời sáng trưng lấy đâu ra nguyệt mà xem
    Nhưng thực sự thì em thấy bạn ấy vẫn rất quan tâm tới em và chắc chắn là bạn ấy ko để ý tới ai khác cả đâu ạ. >>> kiểu quan tâm trẻ con. mà ai chả có thể quan tâm được. Nếu muốn
    Em cũng có nhiều người theo đuổi, nhg ko có ai đem lại cho em cảm xúc của tình yêu như bạn ấy cả. Nhưng nếu bạn ấy ko còn tình cảm thì em nghĩ là em cũng nên từ bỏ. Ko nên luyến tiếc cái ko thuộc về mình...
    Theo các bác thì bạn ấy ko biết cách thể hiện tình cảm hay thật ra là ko có tình cảm với em nữa để thể hiện ạ?
    >>> Người ta vẫn bảo để yêu và hiểu 1 người cần thời gian. Nhiều cậu bé ở tuổi này cũng cư xử như vậy. Lúc tha thiết cuồng nhiệt. Lúc thờ ơ hồn nhiên vô tư.
    Em có tình cảm với ngta, có thể thể hiện cách này cách khác. Em cảm thấy hài lòng cái j có thể nói ra. Không hài lòng cũng có thể nói ra. Chỉ đừng nói dài nói dai thôi
    Chả biết em hiểu và quan tâm lại đến cậu ấy mấy phần. Hiểu j về sở thích thói quen của cậu ấy chưa.
    Bọn em còn trẻ. Thực sự rất trẻ. Không ít tình cảm, tình yêu khởi đầu từ giai đoạn này.
    Chỉ là đừng vội vàng quá, cũng đừng nghĩ quá lên về cái gọi là của mình hay ko của mình.
    Em có nên từ bỏ ko? Dùng hết các nick của em để vote 5* cho các bác!
    >>>> Cảm ơn trước em nhé
  4. khidot88

    khidot88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế là vẫn còn hi vọng phải ko chị?
    Em vote 5* cho cả 2 người rồi nhá, bằng tất cả các nick của em rồi nhá!
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ là bạn ấy không còn yêu em nữa đâu. Một người hẹn với người mình yêu, lỡ hẹn mà không bao giờ không có một lời giải thích cụ thể.Mà bạn ấy cũng có điện thoại. Có thể nhắn tin cho em là bạn ấy bận mà.
    Vậy mà bạn ấy ko hề nhắn. Em nghĩ xem bạn ấy có tôn trong em ko? Anh nghĩ nên sang tập 2 thôi.
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 01/09/2007
  6. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường rất muốn quan tâm và muốn được người yêu mình quan tam, nhưng nhiều khi người con trai thì lại ko thể đáp ứng được điều đó. Mình cũng ở trong trường hợp đó nên mình hiểu sự thất vọng và chán chường là thế nào. Nhưng thông thường khi vẫn yêu, con gái thường cố gắng phủ nhận điều đó và cố gắng chung sống với điều đó
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi bạn ạ, đúng như 2 bác kia đã nói một người con trai khi đã thực sự yêu một người thì sẽ không bao giờ có thể ngừng quan tâm đến người mình yêu đâu, đừng tự dối lòng nữa, hãy nhìn thẳng vào sự thật và dũng cảm đối diện với nó... rồi bạn sẽ tìm được một người yêu bạn, thực sự quan tâm đến bạn... vì bạn nếu bạn yêu thì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được sự quan tâm đó
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để bảo thẳng với 1 người rằng "cậu ta ko yêu em đâu". Bỏ đi. À thực ra có thể nói thế, khi chơi thân, và có một thời gian biết nhiều hơn về hai bạn trẻ.
    Trong trường hợp em gặp, chị cũng chỉ có thể nói một cách khách quan, ko dám phán xét, và không có quyền đưa ra câu trả lời rõ ràng (như các bạn ấy đã giúp em) khi nói cậu trai không yêu em.
    Nhưng khi thấy em vẫn hồn nhiên và nuôi hy vọng (hơi quá) nên chị đành post thêm bài nữa
    Yêumột người ít tuổi và bằng tuổi là đôi khi phải chịu đựng kiểu cư xử đó.
    Nhưng thất hẹnkhông giữ lời với người yêu là một trong những dấu hiệu để ta cảm nhận về mức độ tình cảm và trách nhiệm khi yêu nhau đấy em ạ ;)
    Mong em sớm có những nhận định của riêng mình
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chia buồn nhé em gái, cậu kia ko còn yêu em đâu
  9. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cái này có lẽ hơi mù quáng thì fải
    đấy là dùng đúng từ đó
    bạn nên suy nghĩ lại đi
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có
  10. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm tuổi teen, chưa phải là tình yêu đâu em (ít nhất là đối với cậu bé còn ham chơi điện tử kia :D). Tình cảm kiểu này cần nhiều thời gian để phát triển, nên nếu em đủ vững tin và kiên nhẫn thì hãy tiếp tục. Còn không thì từ bỏ và hãy tin rằng k quá khó như em nghĩ đâu! Chúc vui.

Chia sẻ trang này