1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy cứ giục mình cưới gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kritsana, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kritsana

    kritsana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy cứ giục mình cưới gấp

    Yêu anh và được anh yêu là một điều vô cùng sung suớng. . Thế nhưng anh ấy thì ... Vừa mới gặp nhau thôi, về đến nhà đã nói "anh nhớ em quá". Mà ngày nào cũng nói câu "Làm vợ anh em nhé." Chời ạ, khốn khổ thân tôi, Na mới 20 còn anh ấy đã 32 rồi, công việc cũng khá ổn định nhưng Na còn học Đại học không muốn phân tâm cho chuyện cưới xin, rồi lập gia đình. Thật lòng anh ấy yêu Na lắm. Anh ấy hứa sẽ đợi Na 2 năm nữa, nhưng mà anh ấy cứ than "Em có biết là thời gian đợi chờ em lâu đến mức nào không?" làm cho Na cứ thấy xót lòng xót dạ. Lúc Na chọc mình đi làm giấy đăng ký kết hôn thôi, 2 năm sau cưới cũng được thì anh ấy mừng lắm cơ. Dường như anh ấy sợ mất Na hay sao á. Anh ấy cứ một hai đòi dắt Na về gặp ba mẹ và làm đám cưới gấp luôn á.

    Chẳng biết làm sao để anh ấy đừng có cái cảm giác đó nữa. Phải nói thêm là anh ấy thật lòng yêu Na lắm cơ, chưa bao giờ đòi hỏi "chuyện ấy", bao giờ cũng tôn trọng Na mặc dù có những lúc Na cảm thấy là anh ấy sắp kìm chế hết nổi luôn á. Na thật sự rất may mắn khi được anh yêu, nhưng mà sao anh cứ .. đòi cưới. Rõ khổ, ai giúp cho Na với.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thì cưới,có sao đâu?Cưới cũng đi học được vậy?
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh ta cuống là phải thôi, tuổi này thì không cuống mới là lạ chứ. Bạn hãy nói với anh ấy rằng anh hãy cho em thêm thời gian, thứ nhất là em vẫn còn trẻ, thứ hai là em muốn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ thật chín chắn vì lập gia đình là cả một sự kiện trọng đại và em phải có trách nhiệm với gia đình của em. Vậy nhé!
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hai người chênh nhau nhiều tuổi nhỉ? thế này thì cưới sớm là phải rồi, thôi thì nếu yêu nhau thì học dh xong rồi cưới cũng được mà
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Cưới xin là chuyện cả đời người . Một phần quan trọng ở suy nghĩ của bạn nữa . Bạn thấy thế nào ?? Bạn muốn gì ?? Mình nghĩ bạn nên tham khảo cả ý kiến ba , mẹ nữa . Dẫn anh ấy về ra mắt đi , rùi bạn cũng sang nhà anh ấy đi . Được sự cho phép của cả hai nhà ............. có lẽ anh sẽ yên tâm hơn .
    Muốn sao thì làm vậy , cưới trong khi còn đi học cũng không phải là chuyện hiếm nữa rồi , nhưng bạn phải suy nghĩ xem liệu mình có làm được điều đó không .
    Chúc vui
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lão này gian thật, già rùi cứ chọn "thiếu nhi" để yêu rồi làm khó cho người ta. Đã hứa chờ người ta hai năm nữa mà thỉnh thoảng lại nhắc, quả thật là muốn chơi trò lùi 1 bước tiến 4 bước đây.
    Ở cái tuổi 32 ấy bị người ta gọi là hâm rồi, nghe nói người ta không biết "cưa cẩm" nữa. Mọi thứ người ta làm khá nghiêm túc. Chỉ có điều người trong cuộc chẳng lo bằng người ngoài cuộc. Chắc bố mẹ chàng sốt ruột quá vì thèm có cháu bế. Tôi có ông anh họ cũng ở tuổi đó cách đây vài năm, thậm chí còn chưa có người yêu. Suốt ngày chỉ có công việc, mỗi lần ở nhà lại nghe các cụ chất vấn chuyện gia đình, rồi giục giã lấy vợ. Thế mà đùng một cái, trong một cuộc họp chàng và nàng gặp nhau. Hai tháng sau họ cưới, và giờ đây đã có một bé gái rất xinh.
    Đấy, già rồi nó khổ vậy...chẳng còn thời gian đâu mà à ơi đong đưa hay cuống quýt mỗi lần thấy các nàng giận. Nếu yêu rồi chỉ muốn cưới béng cho nó xong, khi "ván đã đóng thuyền"..ở một vị thế khác của cuộc sống, hai người chỉ còn chú tâm vào xây dựng tổ ấm gia đình. Mà em ui, ở tuổi ấy còn "hăng tiết vịt" thì chết dở...em xem lại giấy khai sinh của lão ngay.
    Đùa tí thui, giờ góp ý đây. Lão yêu em thì rõ rùi. Còn em nếu thực lòng yêu lão và muốn sau này xây dựng hạnh phúc gia đình với lão, em nên cùng lão về ra mắt các cụ phụ huynh, các bô lão và quan viên hai dòng họ. Điều này sẽ trấn an khát khao "được bế cháu" của bố mẹ "chồng". Như thế vẫn chắc cú hơn em ạ, mình sẽ yên tâm học hành còn "chồng tương lai" yên tâm công tác. Hai năm sau rồi tính tiếp, mỗi lần lão có nhắc thì cứ lừ cho toác mắt vào. Tuổi ấy yêu là nhát gái lắm, em chỉ hắng giọng một cái là lão im như thóc ngâm thôi. Cái chuyện đăng kí kết hôn thì không nên, kí một phát là bị dán tem "một đời chồng" rồi. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình" biết đâu sau này Mỹ "đánh" Việt Nam, đồn em bị công phá lúc đó hối vẫn kịp...hị hị .
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    còn trẻ quá .. tôi mà 20 tuổi còn lâu mới chịu lấy vợ ..
    anh ta già rồi chắc cũng máu mê lắm ... tuỳ bạn thôi ...
    cứ yêu thêm 3-4 năm nữa ... đời còn dài ... cứ ăn chơi cho thoả sức đi trước khi bị rằng buộc bởi hôn nhân ...
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, baby và bạn cùng tuổi nhau nè, mà còn trùng tên nữa....Vui quá hihihi......! E hèm....chuyện của bạn thì baby nghĩ cũng không có gì phải khó hiểu. Thứ 1, anh ấy đã 32t, cái tuổi mà theo baby nghĩ là rất đứng đắn, có công việc ổn định....tất nhiên nếu hội đủ 2 điều kiện như vậy thì chỉ chờ cưới vợ thôi. Thứ 2, bạn còn trẻ quá, 20t nhiều thứ phải làm vì ước mơ của mình hơn là chịu về nhà làm vợ làm mẹ......Có nhiều trường hợp cưới rồi và người vợ vẫn có thể tiếp tục việc học của mình được. Nhưng theo như cách bạn nói, anh ấy rất yêu bạn thì nếu giả sử 2 bạn có cưới nhau đi chăng nữa thì chắc gì anh ấy có bạn đi học như trước! Bạn có thể nói chuyện với anh ấy, và hãy tạo niềm tin nơi anh ấy rằng dù anh ấy có đợi đến bao lâu thì bạn vẫn là của anh ấy chứ không phải ai khác.....Con gái thì baby nghĩ 26 -27t lập gia đình là ok.
    Nhưng baby hơi thắc mắc là bạn không nói anh ấy đang làm gì? Và 2 bạn yêu nhau bao lâu? Túm lại là chuyện hôn nhân là chuyện lâu dài, chuyện của cả đời người không thể nói cưới là cước được, đúng không bạn? Vì vậy hãy tâm sự với anh ấy cho anh ấy hiểu nha.....Chúc mừng hạnh phúc của 2 bạn! Ước gì baby cũng có người yêu mình như vậy...........hic...hic....
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Không nên cưới gấp vì bạn còn đi học, cưới về rồi có con,con khóc con la phải giữ con suốt này còn đi học gì nữa,nếu bạn sống ở nông thôn thì có thể được, chứ sống ở thành thị thì còn nhiều điều để làm và vui chơi lắm, con gái thành thị đa số chẳng ai muốn cưới sớm đâu.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cưới là đúng,tuy em mới 20 chụcnhưng bác ấy đã 32 rồi,đợi em thêm khoảng 4 năm nứa thì bác ấy thì già bố mất rồi,mà lúc ấy là tâm,sinh lý đều yếu,chỉ sợ đến lúc ấy em lại tiếc: biết vậy cưới ngay cái hồi ấy cho xong,bây giờ toàn phải cho ông ấy uống '' tăng lực''mới dc việc,rõ khổ.Mà không cẩn thận em lại đi '' làm thêm'' thì khổ anh già ấy lắm.

Chia sẻ trang này