1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy đã có bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    lại ném dá hội nghị roài
    sao bà chị ko đặt mình vào tình chỗ của cô bạn gái anh ta nhỉ
    chắc là sắp đánh nhau roài chạy thôi
  2. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thật tình
    Mình có ng yêu cũng đi xa, bọn mình cũng đã chia tay, chỉ vì k/c thôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể (hoặc là do) có cô nào ở bên cạnh "gần cự ly" hơn nên ... là thấy điên tiết .Bạn có nghĩ đến việc rồi cũng có lúc bạn phải đi xa ko hả?
    Đúng là nếu làm thế thì tấm lòng đáng cho dog gặm
    (Sozi vì hơi quá khích )
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình đã gặp nhiều trường hợp giống như bạn, cũng do hòan cảnh môi trường làm việc thôi và mình rất sợ hay đúng hơn là dị ứng khi phải rơi vào tình huống như vậy, tức là lỡ có cảm tình với người ta rồi sau đó mới biết người ta đã có bạn gái, lúc đó cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng lắm. Gặp 1 lần như vậy nên lần sau nếu tình huống tương tự lại xảy ra mình lại tự phòng thủ theo quán tính là rút lui trong im lặng giống như kiểu 1 lần bị điện giật nên hễ nhìn thấy ổ điện ám ảnh. Bởi vậy ở các mối quan hệ sau khi mình nghe phong phanh (dù là tin đồn) rằng người ấy đã có bạn gái, tuy ko biết thực hư thế nào mình cũng tự động rút lui, dẫu rằng mối quan hệ đó sẽ có thể tiến đến 1 hồi kết có hậu nếu mình có thiện chí và quyết tâm thực hiện nhưng cảm giác xem vào mối quan hệ của người khác làm mình ko đủ tự tin, thực sự mình ko thể, cảm giác làm người thứ 3 sẽ rất vô vọng, mệt mỏi, dù rằng lợi thế của mình là "cự ly", tiếp xúc công việc hàng ngày với người ta. Nhưng mình đã xác định, ko nên phát triển tình yêu với người trong cùng 1 công ty, điều đó ko có lợi cho mình, sẽ bị lời ra tiếng vào, nhất là gặp mặt nhau hàng ngày sẽ dễ dẫn đến nhàm chán. Vì vậy, trường hợp như bạn mình đã trải qua 2-3 vụ rồi, nhưng mình đều biết dừng lại đúng lúc, ko để xảy ra tai tiếng gì trong công ty, dù sao quen 1 người khác cty thì "dễ thở" hơn . Đó chỉ là quan điểm của mình, ko biết bạn thế nào.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cái này tớ phản đối nha. Phải như zậy mới là thằng đàn ông chứ, vì đàn ông thằng nào ko như zậy [​IMG]
    Giỡn thôi chứ chuyện tình củm ...khó nói lắm. Còn wen thì còn lựa chọn, ai cũng muốn make the best choice cho bản thân mình chứ ko muốn đưa cái best choice đó cho người khác đâu. Nên chuyện bạn muốn take him cũng dễ hiểu thôi. Cái chính là bạn phải đủ tự tin để deal với các problems might happen then. Nếu làm được thì everything would be rite.
  6. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chợt nhớ tới câu chuyện này, khi ấy mình làm chuyên đề và sori mọi người khi đã post thành câu chuyện của mình để lấy ý kiến :). đây là một câu chuyện dựa trên câu chuyện của một người bạn.
    Chủ nhật rồi cô bạn ấy đã lấy chồng (ko phải người bạn trai kia), chàng trai thì đã có 1 em bé 8 tháng (cũng ko fải với người yêu trong Nam), một happy ending là cả 3 bọn họ đều trở thành những người bạn thân thiết.
    Như vậy tình yêu thật sự luôn ko tuân theo một dự báo nào cả, nó chỉ quay theoquỹ đạo của chính nó!
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kể cho ý nghe 1 cậu chuyện tình rất là lâm lu bi đát hơn chuyên của bạn
    "hồi xưa,có 1 ng con gái hiền dịu thùy mị , người ta được 1 PC quan tâm để ý (hông phãi người bình thường mà lại là 1 pc :((( )nhưng sau đó người ta bít là PC đó đã có người yêu rồi nên ng ta đã tránh xa pc đó ra"
    bởi vì làm người thứ 3 thì rất là đau khỗ cho ng con gái kia đó
    mà bọn con trai thì rất là mê gái, thấy gái dẹp là nhào vô bất chấp thủ đọan
    cái chính là ng con gái phải bít tự giữ mình và tự trọng
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đọc topic mới thấy chị em bây h vẫn còn ngây thơ cụ
    em chỉ nói 1 câu thôi
    đàn ông không phải thằng nào cũng giống nhau đâu.chị em cứ cẩn thận
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thix kiểu này,vì với mình có bạn gái rồi thì thôi,có thix mấy thì cũng thôi.
    Có thể do mình chưa vào hoàn cảnh như bạn nên mình có thể nói thế.Nhưng mình ko thix xen vào tcảm ng` khác,cảm jác cứ ác ác ntn đó.
    Nhưng nó là tình cảm,cũng khó nói đc j.Nhưng nếu tcảm ko qá sâu nặng thì tốt nhất ko xen vào kiểu này.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có người HỢP khi là BẠN BÈ nhưng không hợp làm NGƯỜI YÊU.
    Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tìm hiểu nhau là k vi phạm pháp luật, bạn muốn tìm ng hợp bạn thì k ai trách đc.
    Khuyên: Bạn nên tìm hiểu thêm anh kia với tư cách bạn bè, khoan hãy bày tỏ tình cảm, có thể hóa ra không hợp đến vậy đâu. Còn nếu hợp, rất rất rất hợp, thì bạn tiến thêm 1 bước thì cũng hợp lý thôi.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 13/11/2008

Chia sẻ trang này