1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANh ấy đang nghĩ gì ? ANh ấy đáng tin hay không ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mar_318, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ANh ấy đang nghĩ gì ? ANh ấy đáng tin hay không ?

    Tớ và anh ấy gặp nhau cách đây 2 ngày.


    Bọn tớ quen nhau qua diễn đàn tìm bạn bốn phương. Tớ không nhớ là vì sao anh ấy và tớ lại có số điện thoại và nhắn tin cho nhau nữa. Tâm lý của tớ là vào đấy cho vui chứ không có ý gì hết. Tớ ít reply lại thư của mọi người gửi làm quen mặc dù giờ list mail đã dài đến trang số 4 rùi. Nhưng anh ấy khác, bởi ảnh của anh ấy rất là đẹp trai

    Khi quen nhau như vậy, bọn tớ có chat với nhau nhiều lần, thường thì tớ ít khi nói những điều có nghĩa khác ngoài từ ùh và những lời hỏi xã giao. Tớ sắp ra trường, bận bịu nhiều, cuộc sống của tớ tớ cảm thấy khá thanh thản. Không phải tớ kiêu khi cư xử như thế mà bởi vì tớ không có thói quen chat, chít. Nhưng, vì người mà trước đây tớ yêu có phong cách tinh tế, lịch lãm, lãng mạn và cá tính...tớ củng nhuốm ít nhiều. Vì vậy tớ dùng phong cách ấy để nhắn tin và chat chít với anh ấy. Tuy nhiên, đó là một thói quen của tớ rồi cho nên tớ hok có nghĩ gì khi tớ cư xử như vậy cả.

    Thứ 7 tuần trước của tuần trước, có một người bạn trai đến chơi và tớ hẹn đi ăn ngô nướng. Nhưng người bạn ý lại đến cùng một người bạn khác. Túm lại là tớ thấy chán điên lên và cuối cùng sau 45 phút thì 2 ông ấy phải tếch. Lúc ấy tớ rất muốn đi lang thang một lúc, có rủ bạn rùi nhưng mà bận cả . Vì vậy khi online thấy nik anh ấy bọn tớ đã nói chuyện thân thiết hơn bình thường. Tớ củng chẳng nói gì cả. Chỉ nói là anh ấy hãy kể cho tớ nghe chuyện mà anh ấy muốn kể nhất . ANh ấy kể chuyện về vùng sâu vùng xa, đi 16km mất 2 h đồng hồ, phải đi bộ 20km đường rừng cả buổi chiều, những hôm có tiền nhưng mà đói ăn khủng khiếp, những đứa trẻ khổ sở....tớ nghe và đúng là có chạnh lòng một chút . Tớ nói với anh ấy rằng một lúc nào đó củng muốn đến nơi anh ấy từng đến, tại vì thấy cảm giác bình yên, vả lại những người ấy đều là con người, hok thương họ sao được...Sau đó anh ấy bảo rằng "Em là một cô gái rất đáng yêu".

    Sau đó bọn tớ có nhắn tin cho nhau, anh ấy là một người rất thẳng thắn. Từ trước đó, có hôm anh ấy buồn. ANh ấy nhắn tin cho tớ rằng. ANh muốn có người để yêu thương. Tớ củng đã an ủi rằng "Rồi người anh yêu thương sẽ đến thôi". Sau hôm đó anh ấy nhắn tin và nói rằng "Anh rất mong có được người mà anh yêu thương va anh ấy không ngủ được". Lúc ấy tớ đang bận làm đề án túi bụi và bài tập nên chỉ trả lời qua loa thui. Sau đó anh ấy bảo là nếu như em muốn thì anh sẽ hát cho em nghe. = gần 1h đêm òi. Tớ bảo anh ấy hát đi. Anh ấy hỏi là em thích bài gì ? Tớ trả lời là "bài nào mà anh hát hay nhất ". Nhưng không thấy anh ấy gọi lại cho nên tớ củng ngủ khò chẳng quan tâm gì

    Mấy hum sau nữa, anh ấy hỏi là có thể gặp nhau không ? Tớ trả lời là được và hỏi lại là để làm gì ? Anh ấy bảo là anh ấy muốn gặp. Tớ im lặng và thực ra thì tớ củng chẳng thấy ngại gì cả. Tớ củng bảo là nếu anh muốn thì em đồng ý thôi . Nhưng sau đó thì không thấy nhắc gì đến chuyện gặp nữa cả. Hum ấy đi học tiếng anh chán chít, ngồi chán tớ táy máy máy điện thoại và hỏi là "Vậy thì khi nào anh muốn gặp em ?" "Anh ấy giải thích rằng là thực ra anh đang có một các vết ở mặt vì vậy anh chưa thể gặp em được". Nhưng hôm sau nữa, lúc ấy là 10H hơn đêm rùi, anh ấy nhắn tin bảo là "Anh đang ở bách khoa, em đang ở đâu ? mình gặp nhau chút đi". Và em đã trả lời là "Muộn rồi, hok được". ANh ấy trả lời là "Vết nơi mặt anh vẫn chưa lành nhưng hok ngại nữa, gặp nhau chút đi" em trả lời lần nữa "Bây giờ muộn rùi,hok được, để hum khác".Anh ấy nói rằng "Em là người sẽ rất vô tâm đúng không ? Em hỏi lại là sao anh lại nói vậy ? Anh bảo em vô tình với thành ý của anh ấy.Anh muốn nếu chúng ta gặp nhau và thích nhau thì yêu luôn, anh tự tin là có thể yêu và mang đến hạnh phúc cho người mình yêu" em trả lời rằng "Vậy anh quan niệm tình yêu là ntn ?"abg trả lời là "nếu anh biết tình yêu là như thế nào thì anh sẽ nói cho em biết " em củng nói rằng "Anh đang hi vọng hơi nhiều hoặc là vội vàng quá" Và thứ 7 tuần rùi . Bọn em đã gặp nhau.


    Có một điều là, Anh ấy đẹp trai và phong độ, cao to và nhìn rất thể thao, Em đứng mới đến vai anh ý thui . Em không có cảm giác gì mới khi đi cùng anh ấy hết, không một gợn sóng. Em chỉ nghĩ thầm rằng em và anh ấy không hợp nhau . Bởi có thể em nhìn cá tính, ít nói, hơi dễ thương một chút, hồn nhiên và vô tư một chút, em củng đang học ở một trường đại học tốt, con nhà gia giáo nhưng gia đình em không được hạnh phúc và bố mẹ em suốt ngày cãi nhau, bố mẹ em chỉ là người cực kì bình thường và có thể nói là nghèo nữa. Còn anh ấy thì làm ở Bộ và đã có nhà ở Phố Thái Hà. Nói túm lại, bởi vì trước một người như vậy thì em mới cảm thấy đắn đo. Có thể zậy là không tốt . Em đã từng khổ rất nhiều và em củng chẳng thơ ngây để tin là có cổ tích ở trên đời. Nhưng biết đâu đấy là một cơ hội thì sao ? Bởi vậy em đắn đo rất nhiều và em muốn mọi người giúp em một chút với ạ

    Phân tích hộ em tâm lý của anh ấy một chút và cho em hỏi rằng Anh ấy là người có đáng tin hay không ?

    Gặp anh ấy rồi, em lang thang ở chợ đêm xong em bon chen vào tô tranh cát. ANh ấy đứng sau chỉ trỏ và chê em dốt, trình còi , còn xoa đầu nữa. Em mới ức bảo là "Sáng tạo" . Trong lúc em tranh với lũ con nít và chê chúng nó tô màu tóc sai thì anh ý đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó vì em ngồi ở hàng khác và họ bảo đi nơi khác nên em hok có chỗ ngồi, em bảo anh ý là anh ý làm phiền nên em vìa nhà tô cho nó đẹp. Bức tranh anh ý chọn cho em là Happy angle, lúc đầu em hok chú ý về cầm lên mới chú ý . Anh ý nói là tạt qua chỗ bạn anh ý một lúc em có ngại hok ? em trả lời là có ngại nhưng mà em hok có sao hết . Zậy là bọn em ra chỗ bạn anh ý

    Em hok chịu ngồi gần anh ý , 2 anh bạn anh ý lại ngồi gần và nói chuyện với em, sau đó anh ý đuổi anh bạn anh ý để ngồi gần em nhưng mà anh bạn anh ý trêu hay sao ý, hok chịu. Có một girl sinh năm 90, 91 khá xinh, mồm mép và trang điểm đậm cứ xoắn lấy anh ý. Bạn anh ý đến ngày một đông và em thì cứ bị anh bạn anh ý trêu. Em thấy ngại quá vì toàn là bạn anh ý mà mình thì ngồi đơn độc. Zậy em đề nghị bạn anh ý là đổi chỗ cho anh ý, anh ý lại ngồi gần em và cười hãnh diện vui lắm . ANh ý ngồi sát gần em = Thực ra là tại cái chiếu nó chật = em xích ra ngoài . Trong lúc nói chuyện anh ý hỏi "Tí nữa anh đưa em về nhé" Em trả lời là "Anh cứ vui với bạn anh đi". Tại trời tối nhìn đồng hồ cứ tường là mới 9h21 . Thực ra là đã 10h 21 òi . ANh ý dùng điện thoại và viết message "Em kiêu lắm, không thèm nói chuyện với anh, mặt cứ vênh vênh- tinh vi" thật ra là ở chỗ chợ đêm ra, khi lấy xe anh ý đã send message cho em nói là "Nhóc con có thất vọng không ? Hum nay anh rất vui"

    Sau đó một lúc anh ý đưa em vìa , vì trời lạnh nên em run khủng khíp, anh ý hỏi là có mượn anh ý ôm hok . Em chả trả lời. Zậy là anh ý đi xe chậm lắm, chậm rì rì để em khỏi lạnh. Sau đó anh ý bảo là "ĐƯA TAY ĐÂY" em hỏi làm gì ? anh ý nói là cứ đưa đây . em hok chịu. ANh ý mới đưa tay kéo tay em, em chẳng chịu. ANh ý nói là "Đưa tay đây, anh hok nghĩ gì đâu". Nhưng mà em im lặng. Rùi vìa nhà .

    Nhưng vấn đề vậy ạ : Thứ nhất, là anh ý nói mặt anh ý bị vết gì ý, vậy mà khi gặp anh ý thì hok thấy gì cả ? Vậy anh ý có viện cớ hay không ? Đàn ông không đáng tin = bố em là một nhân chứng sống. Thời này đểu củng hok ít và cao thủ củng nhiều . Vậy anh ý có nói dối hay không ?

    ANh ý đẹp trai vậy, gần như đẹp trai phong độ nhất và ý nhất trong đám bạn của anh ý , có nhiều cô xoắn xít . Vậy tại sao lại hok có người để yêu thương ? ANh ý đối xử với em zậy. Em ngờ là kinh nghiệm tình trường lém. Em hok thích làm giẻ chùi chân tí nèo cả

    Em có một thằng bạn, năm 1 yêu một cô lớp 11 trường chuyên đi thi quốc gia, còn nó tiền thân học chuyên ở đại học tổng hợp. Sau đó vài hôm tuyên bố bỏ vì em này ngoan hiền quá- không hợp. Sau yêu một cô học trường múa - xinh kinh khủng - sau bỏ . Yêu một cô khác là thợ cắt tóc - bảo cô này chiều lắm . Sau bỏ và đang yêu một cô dạy võ - cô này xinh lắm . Hum em đi với thằng ý nó bảo em là "Bà cẩn thận kẻo nát mặt đấy". Cuối cùng gần đây thấy nó thở phào bảo là "RỐT CUỘC CỦNG BỎ ĐƯỢC EM DẠY VÕ".

    Hôm qua anh ý nhắn tin và em chúc là anh ngủ ngon. ANh ý nói rằng em định làm như thế nào mà lại hờ hững thế .

    Thật sự là em hhok hề rung rinh gì cả, em chỉ thấy ngố ngố và buồn cười thôi. Vậy em có nên tiếp tục mối quan hệ này không ?. Bởi vì anh ý nói zậy mà đúng là có vẻ thẳng thắn thật thà nên củng trên nền kinh nghiệm và thói quen của mình . Em đáp là "Cả ngày hôm qua em thấy nhớ anh lắm.Anh hâm ". Anh ấy hỏi là "Em có sẵn sàng có tình cảm với anh không ?" Em trả lời là "Ko". Anh ý trả lời kiêu zậy "Zậy thì chào ". Em sợ là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy lao lý mà giờ đang ôn thi nên em vừa nhắn tin cho một anh rất thích em là tối nay đón em đi ăn ngô nướng


    Một người đàn ông như vậy đúng là rất đáng để yêu . Nhưng anh ý là người như thế nào ? anh ấy đang nghĩ gì ? Liệu có đáng tin tưởng hay không ?


    Mọi người giúp em với ạ . Em thực sự muốn đi xa hơn quan hệ với người này
  2. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không có ý kiến.
    Được focifoci sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/11/2007
  3. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Giúp đi . Hum nay tớ đi chơi ví anh thích tớ. Nhưng mà chả bít sao lại chả giống như những lần trước cười toe toét, vô tư lự . Mừ ngồi xe của anh nè củng chả giống ngồi xe của anh ý nữa cơ , ...khi tớ đang ngồi ăn piza ở chỗ gần nguyễn chí thanh thì anh ý nhắn tín hỏi là tớ đang làm giề ? Tớ trả lời là "đang ăn piza mà khó ăn wá" anh ý reply ngay lập tức " em đi với ai ". tớ liếm môi bảo là " anh trai em, hum nay trả còn nợ hôm sinh nhật" Rùi anh ý hỏi là mai em rảnh lúc nèo ? em trả lời là " bận, đang ôn thi" anh ý trả lời là " không muốn gặp anh chứ gì? " em trả lời là ùh
    axxx, hixx, em thấy anh ý kool lém, vì đẹp trai và stylish như bọn 9x mà chững chạc và ngố lém . ặc ....
    ặc . Sao giờ mọi người nhờ ? . Em chả thích người quen qua mạng mẽo tí nèo vì zậy hok đáng tin. hizzz
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    mod ui ! em chuyển sang box TVTY òi . MOd lock topic nè hộ em ví. Xin lỗi nhìu
  5. vmw

    vmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thấy em tâm sự cũng dài nên có vẻ sự việc cũng nghiêm trọng lắm nhỉ. :D
    Anh đọc thấy em wen anh ta qua mạng và kết anh này nổ đĩa vì dáng vẻ bề ngoài. Chứ hình như chưa thấy hợp anh ta về tình cảm. Những giã như thế này sẽ rất tuyệt vời nếu anh ta là người tốt. Anh ta rất tự tin nên khi nói có cảm tình với ai đó mà không cần nghĩ ngợi j nhiều.( Đôi chút lịch lãnh đấy chứ ). Nếu em cảm thấy mình cũng khá xinh đẹp và hơi bản lĩnh thì tiếp tục đi chơi để tìm hiểu thêm(nên rủ bạn gái đi cùng nhá và đến những nơi đông người một chút) . Anh nghĩ anh ta sẵn sàng đá em bất cứ lúc nào khi hắn cảm thấy ở em khồn còn j thú vị, không hợp với em nhỉ! Thôi cứ hồn nhiên cô tiên đi nhá. Lâu dài mà thấy hắn vẫn tốt như lúc đầu thì OK nhỉ. Chúc em vui!
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận!

Chia sẻ trang này