1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy đào hoa quá thì sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibieuanhlamthinh, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    Sao mà rắc rối thế, cái gì cũng thế, từ từ rồi khoai nó cũng nhừ, nếu người ta yêu thì rồi người ta cũng phải nói thôi. Bày đặt cố gắng chứng tỏ mình, rồi mai mốt không ai tư vấn cho nữa thì người ta lại bảo tưởng thế mà không phải thế thì hết hơi. Cứ để thật tự nhiên đi. Mà kinh nghiệm của chị cho thấy đẹp trai và đào hoa thường là rỗng ruột và sở khanh. Hãy tìm một người yêu và hiểu mình, chứ đẹp trai và đào hoa của mấy thằng đàn ông á chẳng có tí gì gọi là hữu ích cả.
  2. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Con trai là chúa yêu 50 chọn 10 lấy 1,minh ko thik thế lém
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thế thì yêu bao nhiêu lấy bấy nhiêu nhé.....
    eo ơi thế thì nhiều lém. 50 vợ thì nuôi thế nào được
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,vừa đọc xong bài của chị là em phải trả lời luôn!Để em kể chị nghe chuyện của em nha :
    Cách đây 1 năm ( lúc đó em 18 tuổi), em cũng gặp 1 anh,cũng cảm thấy y như chị : trời ơi tại sao lại có người như vậy ? Nhiều người thích này,chững chạc,rất rất là đàn ông,ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn,ngoan ngoãn hiếu thảo,1 câu mẹ anh 2 câu bố anh,rất biết lo cho gia đình và tương lai sau này...đại khái là rất giống với cái anh trong chuyện của chị.Em nhìn anh ý lần đầu tiên là em cũng chết đứ đừ luôn,càng nói chuyện càng thích thế là em quyết định kưa luôn ( anh í hơn em 4 tuổi)!Anh ý cũng kể cho em những chuyện bị các bạn gái thích nhiều thì nó thế nào,phiền toái ra sao,cũng có lúc tự hào này nọ....Sau 1 tháng em cưa đổ,ui giời ơi,lúc đấy mới ngã ngửa ra là :
    - Rỗng tuếch : được mỗi cái mồm,thực chất chả biết cái khỉ gì ( cái này ý em là nói về các kiến thức xã hội hoặc là cách nhìn nhận người này người kia)
    -Huyễn hoặc bản thân : lúc đầu em cũng tưởng là toàn các chị cao sang thích,nào ngờ toàn các chị xấu lắm,mà toàn là người ở đâu í,nói chung là chả có ai hay ho tử tế cả,như kiểu cứ đong đưa nhau í ; em còn phát hiện ra là 1 phần được nhiều chị yêu mến vì biết cách giữ mối ( mà có thể hiểu theo cách của chị chủ topic là : biết cách nói chuyện), em thì em thấy chả biết biếc gì sất,lúc nào cũng ngọt nhạt vì sợ mất fan hâm mộ.Còn nữa.lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ là : em là em sướng lắm mới yêu được anh đấy,người yêu cũ của anh toàn những người thế này thế kia, rồi các fan hâm mộ của anh cũng ghê gớm ko kém, hiz!
    - Ki bo
    -Bẩn : em ko phải soi mói nhưng mà đến nhà em 3 ngày liên tiếp mặc đúng 1 bộ, em sờ vào cánh tay lúc nào cũng thấy dính dính đầy mồ hôi ( chứng tỏ lười tắm),lười thay tất ( đến nhà em lúc nào tất cũng đen xì,ngồi cạnh em khoanh chân lên ghế mà em ko thở nổi vì mùi tất bẩn)
    -Mắc bệnh hình thức : ra đường mà ko đi xe đẹp là ko chịu được, em bảo em thích đi xe Wave thôi thế nên đi với em thì đi xe Wave thoai còn đi chơi chỗ khác thì lại sang nhà cô mượn xe đẹp để đi.
    Nói chung chị ạh, em chả biết thế nào chứ em thấy cái anh của chị giống cái anh này lắm, em thì sau 1 tháng cưa cẩm và thêm 1 tháng yêu đương, em chạy mất dép luôn, kinh khủng!
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Khe`... Khe`
    Đấy, anh đã nói rồi có sai đâu.. chỉ tội nghiệp cho em kukuxika gặp thằng hoa đào chất lượng kém. Mấy em gái là phải đề phòng, thằng nào mà cái miệng ba hoa như cái bô xe hốt rác.. thì coi chừng trong người nó toàn ghẻ lở, hắc lào..
    Chỉ tội cho một số chị em nhà ta, thường hay mắc phải bệnh "lạc quan tiếu" khi gặp đối tượng mình thích.. nào là: anh ấy rất đàng hoàng không chơi bời gái gú, không cờ bạc nhậu nhẹt, giỏi giang, có hiếu, biết làm ăn.. không có người như thế đâu. Nếu có thì đó là động dạng động vật qúy hiếm, đã nằm trên bàn nhậu của quý bà khác rồi.
    .. người đào hoa chính hiệu thật sự, thì thường kiêm luôn 2 chức năng: Đào mỏ và Đào tình. Tiếc rằng đa số các em gái khi nhận ra điều này thì đã quá muộn.. bị thằng kia khai thác kiệt quệ, và đào xới đến độ chẳng còn gì để mà đào.
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của bạn làm tớ cũng liên tưởng đến một tên, haha, thiệt tình con trai chứa đầy đủ tố chất như bạn nói đúng là làm người khác chạy mất dép.
    Tên kia hồi đó hay đến nhà tớ ngồi chơi, mới đầu thấy anh ý hiền lành dễ thương lắm, chính má ma tớ nhận xét thế,ac đến nhà ngồi chơi một câu dạ thưa, hai câu thưa dạ, hồi đến nhà hắn ăn sinh nhật, lúc hắn đưa về thì khoe nào là...cái chị ngồi ở góc.đó...đó, chị ý tặng anh hoa hồng.... chị ngồi ở góc kia kìa, chị ý nói là thích anh...giời..
    Thỉnh htoảng đá vài câu khoe khéo, bà anh ốm nằm viện VP, cái viện trả phí toàn tiền ngoại ấy ạ.....bố anh hồi đó đi Mỹ mua cái đó về....
    Thế mà nhắn tin vào đthoại dùng tiếng anh sai be sai bét cả ngữ pháp lẫn từ vựng, đọc và luận theo nghĩa đơn giản nhất cũng chịu không hiêu anh ý tỏ tình hay nói gì mình.

    Sau đúng 1 tháng như bác, tớ chạy mất dép....
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ!! Thế cũng gọi là đào hoa sao......
    Cái thùng mà kêu to là cái thùng không có gì bên trong cả, nếu chứa đầy nước thì nó đã không kêu roài!!! Người đào hoa không bao giờ nhận mình đào hoa cả.... Như thế các em biết chạy hết còn giè. Người đào hoa phải là người con gái chạy theo ầm ầm, luôn khiêm tốn và quan trọng nhất là phải có tri thức nữa...... Phải đủ thông minh để tạo ra không khí lãng mạn trước mặt phụ nữ chứ không phải kẻ tự cho mình là đào hoa..... Người như bạn nói người ta hay gọi là "kẻ thèm ăn dưa bở" đấy!!!!
  8. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe câu chuyện của bạn thấy bạn cũng "ngây thơ" giống mình thế Lào Ý
    hô hô
    đùa chứ, nhiều bác cứ phiến diện nhỉ, thực ra con trai vừa tốt vừa đẹp trai không phải không có, cũng như con gái vừa xinh vừa nết na cũng không phải không có( như tớ chả hạn>>>..kidding)
    Nói thật nhé, nếu anh rai nhà bạn cứ đem chuyện có nhiều bạn gái thích anh ý ra khoe thì anh ý hơi bị "Yết Kiêu" đấy. Chuyện ai đó thích anh ý la chuyện riêng, cần gì phải khoe nhẩy?
    Cứ làm như là Vip ý!!! Tính tình anh ý thế nào bạn phải là người hiểu rõ hơn bọn mình, vì bọn mình chỉ là những người thích tham gia và giúp đỡ nguòi khác thôi...Chứ chưa bao giờ tiếp xúc để hiểu được anh nhà bạn. Nhưng bạn ơi, nhớ đến câu châm ngôn " khi yêu phải mở to đôi mắt ra" Yêu quá rồi cảm tính, chẳng biết người ta có tuyệt vời không mà cứ xếp vào dạng Đỉnh của Điểm thì nguy hiểm lém đấy.
    Tiếp nữa là: anh ý có nói yêu bạn không điều đó có quan trọng gì lắm khi thực sự anh ý đã dành cả trái tim cho bạn. Bạn là người đủ thông minh để hiểu anh ý có yêu bạn không mà, đúng không? Tình yêu đôi khi không cần lời. Nói thật nhé , cái đứa bạn thân của mình và ku người yêu của nó chưa bao giờ nói lời yêu, mà tình cảm thì cứ gọi là thôi rồi.
    Còn chuyện các bác nói con trai yêu 50 chọn 1 thì em lại ủng hộ. Em là con gái em cũng yêu 51 chọn 1, he he
    Phải biết người nào hợp, người nào không, phải biết nhhìn nhận, đánh giá và chọn lựa trước khi too late......he he Quách Tỉnh<><><><><
    Chúc bạn sáng suốt và vui vẻ
    Đời còn dài, giai còn nhiều. Cảm thấy anh ý không hẳn đã hợp thì stop rồi chọn anh khác hê hê hê
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải cẩn thận các bác như thế, với cả mấy bác có vợ rồi mà miệng cứ "anh không có gì ngoài tấm lòng chân thành với trái tim chân thật".
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vậy là theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tètường, Đào hoa giờ kèm luôn theo là Đào mỏ và Đào tình. Nói như quảng cáo là 1 sản phẩm 3 in 1. Tuỳ các chị em lựa chọn. Hàng thì quảng cáo nhiều trên TV, nhưng chất lượng mỗi SP lại khác nhau. Có SP tuy chất lượng tồi nhưng do Marketing tốt nên ai cũng muốn dùng thử 1 lần, nhưng đến khi dùng rồi mới biết chất lượng giời ơi!.
    Tóm lại, chị em nên cân nhắc yếu tố nào là quan trọng và thiết thực đối với mình? từ đó quyết định sử dụng SP nào? Tuy nhiên đối với SP thì dùng ko thích ta có thể chuyển sang dùng SP khác, chứ "thiên thần" của chủ topic mà "gẫy cánh" thì e rằng bạn chủ topic sẽ thất vọng lắm đấy...
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 23/05/2006

Chia sẻ trang này