1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy ghen... tức là anh ấy yêu tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ghen... tức là anh ấy yêu tôi?

    Đó là suy nghĩ khá phổ biến trong những đôi lứa đang yêu nhau. Tuy vậy, ghen không phải là một cách thể hiện tình yêu. Đúng hơn, nó thể hiện sự thiếu tự tin, thậm chí là cách phá hủy tình yêu nhanh nhất.

    Sai lầm này thậm chí còn đến mức một số người cho rằng nhất thiết phải thể hiện sự ghen tuông và sự sở hữu của mình mới chứng tỏ được rằng như thế là mình đang yêu. Thật ra sự ghen tuông chỉ là một thứ ảo ảnh: đó là sự sợ hãi mình không là người duy nhất trong trái tim người khác.



    Sự sợ hãi này có nguồn gốc từ thời thơ ấu. Đứa trẻ luôn bị dằn vặt giữa việc nó muốn độc quyền tình cảm của người mẹ và thực tế là mẹ nó không thể giữ được lời hứa này.



    Một số nền văn hóa còn đưa sự ghen tuông lên hàng một đức hạnh, một bằng chứng, một nhân tố của tình yêu. Thật ra những nền văn hóa ấy thường là muốn đề cao sự thống trị, sự sở hữu và quyền lực của người đàn ông đối với người đàn bà mà thôi.
    Ghen tuông chỉ là một thứ ảo ảnh.


    Theo Tuổi Trẻ


    ---

    Bài sưu tầm ạ
    Nhưng đúng là phải suy ngẫm
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo nói gì chẳng nói được.
    Liệu có ai yêu mà không một lần đã ghen. Không ghen ko phải là yêu. Chẳng nhẽ chờ đứa khác cắm sừng à
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha nhà báo này hoặc chưa tán gái hoặc ế vợ vĩnh cửu nên mới viết lăng nhăng .
    Yêu ai chẳng có lúc ghen . Ghen là đương nhiên .Tuy nhiên kiểu ghen nguy hiểm nhất là ghen mù quáng , ghen vô lý đùng đùng dẫn đến tan cửa nát nhà .
  4. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ghen là một trạng thái cảm xúc của con người. Bình thường khi yêu ai mà chẳng ghen, vấn đề là làm thế nào ghen cho đúng. Vừa đủ để em thấy tình cảm của mình, nhưng ko quá lố để em thấy mình...hạ lưu, phải giữ phong thái đàn ông chứ.
    Còn chị em hả:'' Ớt nào là ớt chẳng cay...''
  5. jus_orange

    jus_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ vẩn thật , ghen chính là một biểu hiện, một sắc thái của tình yêu chứ còn gì nữa
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thế biểu hiện của ghen là gì nhỉ? có ai từng ghen rồi vào nói hộ tớ đi?
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc ghen không thật sự là yêu đâu bạn à, nhiều khi muốn chứng tỏ vậy thôi. Nói chung là khó lường lắm
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cô này đã có bạn trai chưa. Khi nào nhìn thấy bạn trai mình hôn cô gái khác thì đấy gọi là gì ?
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng biết câu cửa miệng của mỗi người đã yêu là phải ghen đã ghen có nghĩa là yêu,điều đó đúng là chẳng có gì sai cả nhưng nó cũng không phải lúc nào cũng đúng bởi có những người vì yêu quá mà ghen nhưng có những người lại nổi máu ghen do ích kỷ ,không yêu nữa ,không đoạt được thì cũng ghen làm người klhác khó chịu.Ghen là một trạng thái không thể thiếu trong tình yêu ,nó cũng như một thứ gia vị bột nêm vậy ,hãy dùng nó đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ giữ được bản chất nguyên nhân của nó,nhưng nhớ là đã là gia vị thì chỉ cho vừa thôi ,vì nhiều quá là hỏng món ăn ngon mà mình đã dốc hết tâm sức để nấu đấy nhá!

Chia sẻ trang này