1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy không cao lắm có là pải là một vấn đề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yogurt, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    nói chung 1m6 thì là có vấn đề ...he he....Ko fải ai lùn cũng xấu tính cả.Nhưng mà mình lùn rùi mà lấy fải chồng lùn nữa thì buồn cho con mình lắm....
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nhưng bác nào chiều cao khiêm tốn mà đọc cái này .
  3. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Trời em buồn nè , em cao 1m65 mà BF của em có 1m6 , yêu nhau 4 năm chẳng có vấn đề j. anh vẫn yêu em em vẫn yêu anh, BF của em lại còn ko dc như BF của chủ topic nữa cơ.....
    Nói chung là cao thấp ko thành vấn đề, ng ta có yêu thương mình thật lòng và có làm dc tất cả những điều minh muốn ko mới là quan trong ....
    Em và BF cuả em con hơn nhau tới 9t , anh ấy nhỏ bé còn em thì to béo... nhìn buồn cười lắm .... nhưng bọn em mặc kệ người ngoài họ nhìn vào họ nói thế nào, miễn sao 2 đứa em cảm thấy yêu thương nhau là dc rồi

  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hix tìm đuợc ngùoiyêu mình lo cho mình và thật lòng với mình mới khó chứ...hix còn chuyện xinh hay đẹp thì có làm đuợc gì đâu.Mình mới bỏ nguòi yêu vì hai đứa mình ko hợp nhau về tính cách cô ý cũng xinh xán và tốt tính lám...khi hai dúa miìh yêu nhau ai cũng nói ra nói vào vì bảo là khập khiễng ngùoi như cô ý phải yêu những a hơn mình nhiều.Bọn mình vãn yêu nhau đuợc hơn 3 năm...giò bảo mình đi yêu ai đuợc như ngùoi ta thì mệt thật.Nên mình nghĩ hình thức ko dánh gía đuợc con ngùoi mà cái chính là tâm hôn của ngùoi ta...
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    vấn đề là 2 bạn có yêu nhau ko thôi chứ chiều cao hay bất cứ cái rì khác cũng ko phải là vấn đề
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Quyết fải lấy anh nào cao ít nhất bang bố mình
  7. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghe chuyện của các bác vui quá, thấy cuộc đời tươi sáng lên được một chút
    Chắc mình cũng chưa thực sự thik nên vẫn còn lăn tăn vậy
    Các bác có chiều cao thì chê bai những người người thấp, nhưng cha mẹ sinh ra vậy, đâu có phải lỗi của họ. Chỉ có điều người đó có hợp với mình hay không thôi
    Chuyện cao, thấp này giờ mở topic mới thấy mọi người nói đến, nghe cũng hay nhỉ
    Thế mới thấy mình vẫn còn nhiều suy nghĩ hạn chế
    Cảm ơn mọi người nhiều
    Được yogurt sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 16/01/2008
  8. kin_xinh

    kin_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn coi chiều cao là 1 vấn đề thì chia tay luôn đi cho nhanh , đã yêu thì chả bao giờ nghĩ ngợi cái chiuyện vớ vẩn đấy
  9. chickzboy85

    chickzboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mai sau sinh con , con nó theo gen bố lùn thì khóc à :))
  10. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cao 1.58 còn anh ấy cao 1.60 thì không thể nói là anh ấy "không cao lắm" mà thẳng tưng ra thì anh ấy "rất lùn" còn nếu đã nói giảm nói tránh thì là "lùn". Mà như thế thì vấn đề nhiều lắm, về phía bạn thì chả sao, yêu rồi thì cao hay lùn cũng chả quan trọng lắm, nhưng còn con bạn sau này???????????????

Chia sẻ trang này