1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy không cao lắm có là pải là một vấn đề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yogurt, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Có cái nì bảo kê còn không dám dắt đi àh ?
    Em là em cũng chỉ mong đủ dùng như chị thôi mà không được đấy
  2. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ thích nam cao nên tìm đọc Chí phèo của NC, hehe.
    Không thì tìm một anh 1m8 xấu trai nhiều tiền nhưng bất lực, hoặc xấu trai không có tiền nhưng rất khỏe. Những trường hợp còn lại chắc có người khác xinh đẹp thông minh dành mất chỗ rồi, ko đến lượt các bạn đâu.
  3. springwall01

    springwall01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề gì cả. Yêu nhau đâu chỉ vì mỗi cái tốt, cái ưu điểm? Gửi bạn một câu nói mà nhiều chàng trai thích "chiều cao thật sự được tính từ cái đầu lên bầu trời". Thân!
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng đồng ý với cái ý kiến của 2 bác này.Mặc dù em 20 tuổi rồi mà có 1m62. Hix. Nhung mà em chỉ muốn là trước mặt em ko có thằng nào cao hơn em cả....it nhất cụng thấp hơn em 1 cái đầu
  5. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hế hế !
    TS bác nào làm cái con topic này nó phọt lên trang đầu , cứ như chưởi vào mẹt em đới !
    Em cao 1m65 , thuộc loại lùn ở đời và rất lùn ở trường !
    Nàng cao 1m59 người ngợm vừa , dễ thương , giỏi giang , đảm đang
    và KHÔNG YÊU EM
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế này rồi mà còn đòi hỏi ...chán
    lúc hôn không phải kiễng thích thế còn gì, lúc ôm sát , anh ấy lên là cảm nhận luôn ...
    con gái đúng là thật ngớ ngẩn , của quí ở bên cạnh mà lại thích đi tìm của hiếm !
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nhất Lác nhìn Lùn
    sao phải bận
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ha ha
    cí nì buồn cười jống mình.
    Chẳng hỉu sao suốt ngày thắc mắc những đứa bạn thấp thấp ( 1m5 j đó) lại toàn coá ng iu cao ngất ngư ( ít ra là cao hơn cái đầu). Miềng cũng toàn gặp bạn ...hơn 1,..2cm thoai. Đi dép 5phân thôi là cứ gọi...
    1 vài người nói ( chẳng bit đúng ko) đó là quy luật bù trừ (!)
    cái này minh hoạ luôn, coá 1 tên cưa mình, hắn bảo '' anh mắt nhỏ nên sẽ iu ng mắt to ( như em)" ha ha
    Dưng nói thía thôi, mấy chiện này ko quan trọng rì đâu, Đừng băn khoăn. Tự tin và tin vào tình yêu thôi nhé.
    chúc dzui
  9. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh ghép này làm giỏi quá như thật vậy, mai làm cái ảnh ghép với Trần Quán Hy luôn đi bạn, photoshop trình cao
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Lúc đi tán thì đúng là ng ta hay xem trọng chiều cao
    Con gái cũng hay mơ mộng và tưởng tượng ra mẫu người lý t ưởng của mình phải thế này thế nọ, tất nhiên là phải cao trên 1 mét bao nhiêu đó tùy người,
    Nhưng đã để ý đến ai đó rồi thì ít khi mình quan tâm đến chiều cao của họ.

Chia sẻ trang này