1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy không cao lắm có là pải là một vấn đề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yogurt, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Quen đc 2 chàng , chàng nào cũng lùn đi chung với mình mấy chai chới với Tại cao rồi còn chơi cao gót Mấy bạn nữ khi quen phải zai lùn hay phải mang dép thấp mình nói cứ mang dép cao dù ko mang dép mình vẫn cao hơn Ko vì điều gì mất đi sở thích của mình .
    Đúng như anh Thuận nói thường có tài. thông minh ko đến nỗi quá thâm độc nhưng hay để bụng Phải khéo léo 1 tý Chắc phát triển cái đầu nhiều quá tứ chi ko phát triển hết làm tim nhỏ bé đi 1 tý
    Yêu nhau cao thấp đâu quan trọng mình gặp Ex của mình cao hơn chàng đi chung với mình .Mình ko có gì gọi là xấu hổ cả tại vì đã yêu thì người iu mình là No 1 đừng lăn tăn nữa .Mến .
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đã yêu mà còn thế này thì.
    Bỏ đi trước khi quá muộn.
    Giờ mới phát sinh một thứ.Sau nỳ còn phát sinh vô khối thứ nữa.Lúc đấy lại hối hận.
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đúng đó chứ . Yêu mà quá quan trọng hình thức bên ngoài thì sớm muộn cũng chia tay để chạy theo một anh / chị công khác mà thôi .
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    1m6 cũng chưa đến mức
    sau này có lấy nhau....sinh con thì chịu khó cho nó uống nhìu sữa vào là nó cao......nở mày nở mặt bố mẹ
    Mà thấy mấy ông tài giỏi hay lùn , ko cao
    Quan trọng con người như nào thôi
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Về cưa guốc đi là xogn ! Mà k thì đừgn đi cao gót nữa , hại người
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cái thàng napo ấy cũng được 1.68m
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ý kiến: kinh tế cao, nhân cách cao là okies
    Nhưng mà vẫn muốn ai cao cơ. Sau này con nó mới cao được
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cần biết mình là ai
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình cũng đang yêu 1 người cũng ko cao lắm, thậm chí không muốn nói là anh ấy thấp.Bọn mình cũng đã về ra mắt bố mẹ, nhưng bố mẹ mình phản đối lắm lắm .Con người, tính tình , nghề nghiệp, gia đình,...anh ấy đều rất ổn, chỉ có điều là hơi thấp bé -bố mẹ mình cũng chê mỗi điểm đó thôi.Mà từ điểm đó thì bố mẹ mình suy ra nhiều cái khác lắm, ví như nào là thấp thì sẽ yếu, không có sức khỏe, sau này sợ con mình phải chăm "nó", nào là đó sẽ là người đi cùng mình cả cuộc đời, thế mà dung mạo lại không "được" cho lắm, sau này đẻ con ra thì chỉ bằng cái "chai" thôi v...v..
    Mình đưa ra trường hợp của mình coi như để bạn tham khảo thêm về khó khăn mà bạn có lẽ sẽ gặp phải khi quyết định tiến xa hơn với anh ấy...
  10. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    oai napoleon cao 1m68 thật à , đúng bằng chiều cao của mình , hihi nhiều khi chiều cao cũng quan trọng đấy , như em 1m68 chỉ dám cưa những e dưới 1m6 thôi chứ tầm 1m65 đổ lên nó lại đi giầy cao gót nữa thì

Chia sẻ trang này