1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy không cao lắm có là pải là một vấn đề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yogurt, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    cái vàg vàg là thật ạ
    thế mà e gặp 1 thằg ôm em trog vòg tay lại hỏi so với bồ cũ của em nó thế nào ( vì bồ cũ e là bạn cùg lớp cấp 2 ,3 của nó )
    quay lại vấn đề chíh , em cao có 1m52 cơ mà chả hiểu sao ng yêu em toàn a cao 1m72 , e đi jầy cao gót cũg thêm đc có 7cm thôi
    nhiều ng nhận xét ng yêu cũ của em thích con gái ng bé nhỏ , quen nhìn anh cao 1m72 nhìn 1m60 chắc hụt hẫg lắm
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thật ra thì người VN trung bình cao 1m65. Dưới 1m65 có thể gọi là lùn. Mình cao 1m72, đi với vợ cao 1m55, vẫn còn dám mở mồm ra nói mình lùn.
    Nhưng mà công nhận, anh nào cao dưới 1m60 thì đúng là, nhìn đã thấy không có cảm tình. Riêng cảm nhận của em là nhìn mấy thằng lùn lùn đấy trông nó cứ tiểu nhân đê tiện kiểu gì ý, mặc dù không biết người ta như nào
  3. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế, ấn tượng ban đầu, dù chả biết bên trong người ta ra sao.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đây là câu rất hay dùng để biện hộ của những kẻ lùn .
    ấy thế mà mình lại rất hay dùng nó , khì khì .
    1m60 thì sao ??? vấn đề là cách sống của anh ấy có làm cho bác phải xấu hổ không ??
    theo mình bạn vẫn đang so sánh với con cá to bị mất đấy .
    sao không thử nghĩ , anh ấy tuy không cao bằng tên cũ , nhưng tên cũ có được những ưu điểm của anh ấy bây h không ???
    nếu có trách thì trách bố mẹ anh ấy chứ anh ấy có tự nện đầu mình để thấp đi đâu nhẩy .
    Tìm ra những điểm đáng tự hào của anh ấy hơn là tiếp tục cằn nhằn về chuyện anh ấy có mét 6.
    P/s : 2 bố mẹ thấp chưa chắc bé con đời F1 cũng thấp nhé , 2 bố mẹ tờ cũng chỉ suýt soát 1m65 đổ lại , ấy thế mà thằng em tớ được nuôi dưỡng đầy đủ , bây h vọt lên 1m75 ( chắc thằng quỷ đấy hút hết canxi của mình nên mình mới chỉ cao 1m68 )
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 14/01/2008
  5. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời ko cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy hết của ai
    Topic này ko ngờ đc bàn tán xôm thế, các pạn cứ diễn tự nhiên tiếp đi
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết Nam giới trong top 100 người giàu nhất VN bây giờ có 1/2 có chiều cao từ 1m65 đổ xuống ( Vây quanh các bác ấy là hàng tá các em chân dài 1m7-1m8 đấy ạ).
    bạn sẽ thấy quý trọng những người như anh ấy
  7. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sự thật như ng ta nói là cần biết mình là ai ạ, nếu bác xinh, con nhà khá giả, học hành tử tế, vệ tinh vây quanh bắn tỉa ầm ầm thì việc bác lăn tăn giữa 1 anh cái gì cũng '''' đuờng đuợc'''' mà '''' lại còn lùn'''', vâng em nói thẳng là lùn ạ là chuyện hết sức bình thùờng.
    Còn nếu bác cũng nhàng nhàng, thì đúng là tìm 1 anh vừa có những yếu tố kia vừa cao to đẹp trai thì hơi khó
    Người ta có câu '''' nồi nào vung nấy'''', mấy anh cao to đẹp zai thành đạt thì gái vây cứ gọi là hàng đàn rồi , hiếm khi nào lại để ý đến những ng bt lắm, em thì em cứ nói thẳng, trừ khi ng ta yêu bác đủ để gạt bỏ những suy tính ấy, ko thì ng ta cũng nghĩ như bác ý, mình như này như kia sao phải yêu 1 đứa như kia như kìa
    Còn mấy bác bảo là chiều cao so với đạo đức này kia là ko hợp lý ạ, 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau chứ, chả lẽ cứ cao là ngu si tứ chi phát triển, cứ thấp là khôn lỏi giàu có ạ? vd đơn giản thôi 2 cô gái cùng học hành tử tế như nhau, tính cách dễ chịu nhưng 1 cô xinh xắn, 1 cô xấu xí thì bác chọn ai ạ, các bác lại bảo em là chọn cô xấu xí cho đỡ phải canh vợ đi
    Em thì em cứ thích zai cao thôi, h còn trẻ, yêu thì cứ yêu để đấy nên thích con trai cao ráo, còn bạn nào nhùn nhùn yêu yêu thì làm bạn cũng thích
    Mà bác chủ topic còn đang tìm hiểu mà đã lăn tăn thế này rồi thôi thì em cũng chỉ khuyên thật là bác cứ thử, biết đâu
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn ý cần chiều cao chứ cần cái gì nữa. Bạn Hà cứ thắc mắc .
    Bạn Yogurt nếu chỉ băn khoăn đúng mỗi vấn đề chiều cao thôi thì không phải lo, con trai còn có người cao có hơn 1.5m thôi cơ mà. Biết đâu sau này có đột biến gì đấy mà thế hệ sau tự nhiên cao ráo chẳng hạn. Hay bạn hay hi vọng con cái bạn sau này giống ông ngoại ( bạn cao 1.58m ---> bố bạn chắc cũng kha khá cao )..
    Ngoài ra, giờ cũng có nhiều đôi giầy cao cao, đi vào là cao hơn bạn 5-7 cm ngay ý mà ( Với điều kiện bạn đừng có đi đôi cao gót, )
    Khi nào có kết quả chính thức nhớ thông báo cho các bạn ở đây biết kết quả nhé
  9. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến trái ngược quá, càng thấy rắc rối
    -các bác vào đây tư vấn thì đc, chứ đừng xúc phạm người khác. Việc so sánh với ex, hay có sự phân vân,trong thâm tâm ai mà chẳng có cảm xúc như vậy, cũng là điều bình thường thôi, quan trọng là có nói ra hay không thôi.
    -thật lòng mà nói mình vẫn cứ bị ám ảnh mỗi khi đi chơi, cứ ngắm nhìn các đôi khác rồi lại thấy nghĩ ngợi dù biết là không nên như vậy. Anh ấy rất tốt nên mình cảm thấy có lỗi, nhưng hình như không có cảm xúc
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu nên mới lăn tăn như thế, chứ yêu anh ý rồi chả thấy có vấn đề j nữa đâu, sẽ vui lòng đi dép thấp, để đi bên anh ý đẹp đôi.
    Hồi trước tớ quen 1 anh, trông cũng thấy thấp, lăn tăn y như ấy( quả tình đi ngoài đường thấy 2 bạn đi cùng nhau mà bạn gái cao hơn cũng kỳ. Bằng còn đỡ.); anh ý cũng choáng mỗi khi mình đang ngồi mà đứng phắt lên thì thấy cao quá. Hóa ra đo mới biết m chỉ đứng đến mũi người ta. Anh 1,75->1.85 đi với m thì đẹp, m lại có thể đi dép cao thoải mái, mà m không yêu thì cũng chịu! Ai lại yêu vì mỗi chiều cao chứ. Chứ không phải cứ ai cao ráo hoàn cảnh được là yêu được đâu. Đấy gọi là chuộng hình thức thôi.

Chia sẻ trang này